Results 1 to 7 of 7

Thread: TẠI SAO MÌNH LẠI THẾ

  1. #1
    trunghuy
    Guest

    Post

    tôi lần đầu tiên tham gia vào mục này nhưng tôi thấy thích vì chúng ta đều cùng cảnh ngộ .Đúng không hiểu từ bao gìơ mình lại chơi thứ đó và nghiện lúc nào kô biết ,thật tình chúng ta đều biết được thứ đó là có hại nhưng lúc đó có thể vì tôi ham vui nên cũng đã thử và cuối cùng đã dính .Thời gian tôi nghiện là khỏang thời gian đen tối nhất .Chúng tôi có tất cả là 9 anh em chơi thân với nhau từ lâu ,rồi khi tôi chơi với tụi nó thì anh em tôi đã kô còn là chúng tôi nữa .Kô thể kô nói khi chơi thứ đó anh em tôi rất vui ,đó cũng là khỏang thời gian vui nhất và có nhìu kỷ niện nhất ,bọn tui mướn nhà ở cùng chơi va cùng ăn ngủ với nhau ,có lúc thì cũng tắm chung .nhìu lúc chúng tui giống như gay vậy(tui chưa từng khóc vì con gái bao giớ vậy mà khóc vì anh em thì nhìu lắm).Những thằng nghiện như tụi tui dù kô có tiền cũng phải bằng mọi cách cho có tiền ,lừa gia đình ,để cung cấp cho mình ,rồi khi chơi lâu mình lại gây lộn với anh em mình .Bạn gái cũng mất ,coi như lúc đó chỉ còn mình với ma túy .Đến khi tôi được gia đình cho ra Hà Nội sống thì mọi chuỵên đã khác .Tôi làm lại cuộc đời, hiện tại tôi làm thợ may .Nhưng trong tôi luôn nhớ những kỷ niệm mà bọn tôi chơi với nhau ,từng người trong chúng tôi đều giữ những kỷ niệm vui bên nhau .Chúng ta có thể hiểu rằng muốn làm lại cuộc đời quan trọng là bản thân có thật sự muốn hay kô

    P/S: sữa bài cho mày mệt wé Huy ơi

  2. #2

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    Huy ơi tao cũng suy nghĩ như mày vậy đó, kô bít bi giờ tụi nó sống ra sao rùi,tao chỏ mong đừng có đứa nào còn chơi nữa .Mày ở HN nhớ giữ gìn sức khoẻ nha,tao với thằng K nhớ mày lắm,mong mày tham gia vào diễn đàn thường xuyên hơn nữa nhé

    P/S: mày học hết lớp 13 rùi mà viết sai chính tả tùm lum để khi nào tao rãnh sẽ sửa lạo bài viết của mày
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  3. #3
    Access_banned
    Guest
    bạn đã làm lại cuộc đời ! vậy thì cuộc đời sẽ không bao giờ phụ bạc bạn , bạn sẽ thành công và sẽ còn những kỉ niệm đẹp ấy trong trí óc !và cũng mong bạn hãy bình tĩnh để giữ lấy bạn thân mình trong bước đường đời dài đăng đẳng !

  4. #4

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    trùi ui có hai thắng bạn tên Huy mà thằng nào cũng,hichic .................đã kô còn chơi với cô ba nữa,mừng wé
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  5. #5

    Wink

    bốp bốp bốp..
    CMA chúc mừng các bạn đã từ giã được thứ kinh khủng ấy, mong là các bạn sẽ bắt đầu 1 cuộc sống mới thật lành mạnh, hữu ích...., CMA tin là các bạn làm được, hãy cố gắng lên nha!

    CBTĐ à, nếu như ai cũng tự nguyện tự giác đươc như CBTĐ và bạn Trung Huy thì tốt biết mấy, sẽ chẳng còn những nỗi đau, những cuộc đời ko ngày mai.....

    I don't believe what people say.
    I believe what they do.

  6. #6

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    Huy ơi mày nghe người iu teo nói chưa(tại thằng cha banthan cà chớn đẻ danh hịu 'vợ cả banthan' thui)
    Cám ơn CMA lắm CBTĐ, Trung Huy và KST sẽ kô đi lại con đường đó nữa đâu và mong các bạn đã từng lầm lỡ cũng vậy nha
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  7. #7
    Trung Huy bây giờ bạn đã vững bước chân trên con đường mình đi chưa ? Hãy luôn cố gắng để có thể bạn sẽ dìu dắt thêm những người cùng cảnh ngộ đi trên con đường đó nhé !!!

Similar Threads

  1. AI BIẾT CHỈ GIÙM MÌNH VỚI.
    By nguyenhunganh in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDS
    Replies: 15
    Last Post: 13-06-09, 05:12 PM
  2. ANH CÓ CÒN LƯU LẠI GÌ CHO MÌNH KHÔNG ?
    By nhoxitrumbuongbinh in forum Chút tình gởi gió
    Replies: 0
    Last Post: 27-09-05, 04:59 PM
  3. CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI VỚI NHA
    By nhoc de thuong in forum Khi người thân là nỗi đau của cả gia đình...
    Replies: 3
    Last Post: 05-08-05, 03:31 PM
  4. MÌNH MUỐN CÓ 1 NGƯỜI BẠN GÁI THẬT SỰ
    By hoangtrung in forum Tìm ý trung nhân
    Replies: 14
    Last Post: 06-03-05, 04:06 PM
  5. CÁC BẠN TRẢ LỜI GIÚP MÌNH VỚI!!!
    By nghiaquan3485 in forum Những thắc mắc về Ma túy & HIV/AIDS
    Replies: 10
    Last Post: 12-12-03, 04:07 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •