Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 23 of 23

Thread: Mẹ

  1. #21
    Mẹ yêu!!!! Sống với Mẹ đã bao nhiêu năm mà con vẫn chưa bao giờ thực sự đem lai cho Mẹ niềm vui nào hết mà ngược lại con chỉ toàn mang đến cho Mẹ bao buồn đau.Bây giờ xa Mẹ con mới thật sự hiểu được rằng không ai yêu con nhiều hơn Mẹ.Con vẫn không đủ can đảm để nói rằng (con thưong Mẹ)nhưng tận đáy lòng con chỉ muốn nói rằng (con yêu Mẹ nhiều lắm).Đợi con nhé!!một ngày nào đó con sẽ trở về bên Mẹ để nói cho Mẹ nghe con đã nhớ gia đình mình như thế nào.cầu chúc Mẹ luôn được vui khỏe.............

  2. #22

    Join Date
    Sep 2003
    Location
    từ nhà tui chứ đâu !!!
    Posts
    205
    Mẹ đến thăm con, chưa được một ngày đã nằng nặc đòi về, bảo công việc ở nhà đang bề bộn, và lũ chó con đói ngấu đang đợi mẹ ở nhà !

    Lúc ấy, con chựng lại và chỉ muốn gào lên rằng: Sao mẹ không biết là con cần mẹ, con cần mẹ hơn tất cả, hơn công việc của mẹ, hơn lũ cún con ...

    Nhưng ,chua chát là khi mẹ nói ra câu ấy, con chợt hiểu nhiều hơn...
    Thì quanh mẹ, có còn ai đâu ngoài lũ cún con chộn rộn làm niềm vui ? Con thì xa quá, gần như tuột khỏi vòng tay mẹ. Ở nhà, mẹ chỉ còn biết thủ thỉ với Malu, con Mích con Vàng. Mẹ lấy cả tên con hồi nhỏ mà đặt cho chúng, mà âu yếm vuốt ve. Nỗi cô đơn của người mẹ....

    Chẳng khi nào mẹ dám bê trễ công việc, sợ đến tháng không đủ tiền gởi cho con, sợ con gầy yếu. mẹ sợ cả những lúc rảnh rỗi phải đối mặt với căn nhà trống hóac, với sự cô độc lạnh người !

    Và con hiểu...

    Con không dám nói rằng con yêu mẹ, nhưng một điều con biết chắc chắn, con thương mẹ nhiều hơn trong ý nghĩ của con.

    Cảm ơn mẹ đã chọn con làm một trong những đứa con của mẹ !
    Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
    Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
    Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
    Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
    Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa

    vốn sống đời tha phương
    mòn gót bước mà thấy trong lòng
    như luôn luôn lẻ loi

    Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
    Sống không một tình yêu
    Sống chỉ biết thân mình
    Tâm hồn luôn luôn băng giá
    Đừng hóa thân thành đá
    Vì tâm hồn đá giá băng
    .................................................. .............
    .................................................. ................
    .................................................. .....................



    http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/




  3. #23
    mẹ ơi!!!!
    con không biết là thực sự con có thương mẹ không nữa
    con không biết mẹ à!!!!
    tại sao đôi lúc con không muốn làm con của mẹ chút nào cả!!!
    tại sao vậy mẹ???
    mẹ biết con không khá mấy trong chuyện học hành mà tại sao mẹ cứ bắt ép con???
    rồi mẹ cứ hay so sánh con với thằng Nam hòai vậy mẹ????
    mẹ muốn có một đứa con học giỏi như nó ư? Sao mẹ không nhận nó làm con mẹ luôn đi???Đừng đem con đi so sánh với nó....hay bất cứ ai khác nữa mẹ ơi!!!
    con là con thôi mẹ à
    đừng so sánh con với người khác nữa
    những lúc mẹ so sánh như thế
    mẹ biết không?con muốn cãi lại mẹ quá!!!
    mà nếu con cãi mẹ thì mẹ lại bảo là con hỗn........con đã không nói với mẹ nhiều việc lắm rồi!!!!
    con ghen tức với những đứa bạn con
    khi nó bảo là chuyện gì nó cũng nói cho mẹ nó hết!!!!
    :down: :down: xạo!!! con nghĩ như thế đấy!!!
    bản thân con
    con chưa hề kể một chuyện gì riêng tư của con cho mẹ biết cả!!!!
    có gì hay đâu cơ chứ!!!!!
    thôi
    con không muốn nói như thế với mẹ
    con mừng vì mẹ không đọc được những dòng này
    bời vì ...dẫu sao...mẹ cũng là mẹ của con....là người sinh ra con....đáng lẽ....con phải biết ơn mẹ mới đúng!!!!!
    uh
    con cũng biết ơn mẹ...vì mẹ đã sinh ra con...để cho con biết cuộc đời này...nó chán ...nó hay thế nào!!!!
    17 năm qua....con đã bao lần làm mẹ buồn...con biết chứ....con không vô tâm đến nổi không biết lúc nào mẹ buồn như mẹ đã mắng con đâu mẹ à.....chỉ vì con không hỏi thôi...có lẽ...con thực sự là một đứa vô tâm mẹ à........
    dẫu sao....con cũng xin lỗi mẹ nhiều....con không thể nói với mẹ câu nói này...bởi vì....đối với con....con không thích như thế :im: ( con biết là con bất hiếu...)


    Forever </span>-Stratovarius

    I stand alone in the darkness
    the winter of my life came so fast
    memories go back to childhood
    to days I still recall

    Oh how happy I was then
    there was no sorrow there was no pain
    walking through the green fields
    sunshine in my eyes

    I&#39;m still there everywhere
    I&#39;m the dust in the wind
    I&#39;m the star in the northern sky
    I never stayed anywhere
    I&#39;m the wind in the trees
    would you wait for me forever ?

    <marquee><span style=\'color:blue\'>tại sao mỗi lần lắng nghe lại càng thấy yêu thích hơn???
    cả bản thân tôi cũng không hiểu
    một điều gì đó đã đi sâu vào tâm trí tôi???
    tôi không thể quên được
    nhất là mỗi khi nghe Forever &#33;&#33;&#33;&#33;&#33;
    </marquee>

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •