|
15-04-03, 07:19 PM
#12
Dĩ nhiên ai cũng nói lên được một điều đó là "cái nết đánh chết cái đẹp" nhưng thử hỏi.. có ai dám nói thấy người đẹp mà không dòm không.. hehe.. (con gái như tui còn dòm huống hồ chi mấy anh). |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
16-04-03, 03:59 AM
#13
đúng wé kô có gì để tranh cải nữa |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
17-04-03, 12:53 AM
#14
theo mình nghĩ 1 người đẹp là đẹp từ tâm hồn đến bề ngoài nhưng mình thấy thời đại này con người đua nhau làm đẹp 1 cách khác thường nhiều cô gái trang điẻm như mặt nạ(có thể cạo lớp phấn ra làm kem đánh răng cũng được nữa,khó tin như là sự thật đó hò hò)đúng là cái nết đánh chết cái đẹp nhưng bây giờ cái đẹp đánh xẹp cái nết rùi (ví dụ em nè hehe)nhưng mình nghĩ cái đẹp tâm hồn thì đẹp hơn tất cả. |
<marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
Để những con tàu đến rồi lại di.</marquee>
19-04-03, 11:07 AM
#15
Theo TTN nghĩ thì đẹp từ trong con người phụ nữ ra bề ngoài thì hấp dẫn hơn |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
20-04-03, 01:48 PM
#16
KST có 1 câu hay lắm nè: Gái đẹp là gái ở trong mơ |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
20-04-03, 03:35 PM
#17
àh.. thế thì anh đang muốn kiếm một cô gái ngoan phải không CB? Vì gái đẹp chỉ ở trong mơ thôi mà. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
20-04-03, 11:30 PM
#18
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
21-04-03, 01:40 AM
#19
ê tui nhớ là hồi trước RO nói như vậy nè: |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
21-04-03, 02:04 PM
#20
|
<marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
Để những con tàu đến rồi lại di.</marquee>