em là 1 con người nhỏ nhắn ,dể thương(theo bạn bè nhận xét)hiền .Em xin tự giới thiệu em tên ngọc nhà ở q10 chưa có bạn trai nào.Nếu anh nào chịu thì đăng kí em sẽ tiếp tất cả ai mà chịu nhậu thì càng tốt.hì hì |
<marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
Để những con tàu đến rồi lại di.</marquee>
15-04-03, 02:32 AM
#2
vậy thì anh đăng ký lìn ,Ngọc phải ưu tiên cho anh nha vì anh với Ngọc wen nhau lâu rùi mà.(chỉ sợ chồng của Ngọc bít thui):wub: |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
15-04-03, 11:10 AM
#3
haaaaaaa hai người này thật là hay , bạn bè với nhau lâu rùi mà bây giờ bày đặt làm quen như người chưa quen bít nhau vậy hay thật nha ! |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
15-04-03, 12:00 PM
#4
nhưng dù sao moonlight vẫn là người mới trong diễn đàn mà,mà đã là lính mới thì ta phải nhiệt tình mới được |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
15-04-03, 11:46 PM
#5
Lão nói nghe cũng xuôi tai lắm , vậy chúng ta làm quen nha MOON . Tui là "TÁM" trong diễn đàn tui sinh năm 83 và hiện đang làm nhà báo "báo đây là sự quấy rối tất cả người thân lẫn bạn bè" |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
16-04-03, 12:39 AM
#6
|
<marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
Để những con tàu đến rồi lại di.</marquee>
16-04-03, 04:25 AM
#7
kô dám sợ em đâu, moon light ơi anh là sun light nè :wub: mà lại là sunlight tý hon (nhưng mà có sức mạnh vô địch) |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
16-04-03, 04:28 AM
#8
anh chấp hết mí tên kia dành giựt em còn anh thì ngồii 1 chỗ xem film bít đâu còn có thể lụm được của rơi,khi nèo em chọn xong rùi thì nhớ nhắc anh đi ăn mừng nha |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
16-04-03, 01:56 PM
#9
ok nếu anh muốn em sẽ chiều em wen ai chứ ko wen anh đâu.hehe |
<marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
Để những con tàu đến rồi lại di.</marquee>
16-04-03, 02:08 PM
#10
he he....chui tui them gia cái chợ tình này dzới Em nhớ anh ko Ngọc chồng bé của em nà |