ê RO định chơi tui hã được rồi chủ nhật này tui đưa hình lên cho coi nè xía |
<marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
Để những con tàu đến rồi lại di.</marquee>
08-05-03, 08:48 PM
#52
Hic hic sư phụ dữ quá à ! làm em sợ rùi nè hic hic |
08-05-03, 09:40 PM
#53
sư phụ đâu dữ đâu bình thương thui em à tại vì đệ tử thấy vậy thôi chứ ko phải vậy đâu.sư phụ hiền nhất room này đó hỏi mọi người coi thì biết liền hìhì |
<marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
Để những con tàu đến rồi lại di.</marquee>
08-05-03, 10:00 PM
#54
Eo ơi! thật vậy sao BAKON? |
08-05-03, 10:50 PM
#55
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
13-09-03, 03:23 PM
#56
- Join Date
- Sep 2003
- Posts
- 12
em cu~ng chua co' bo^` ne` |
<marquee>Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng
Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai
Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió
Lời hứa ghi trong tim mình
Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao
</marquee>
13-09-03, 03:47 PM
#57
NguyenPhuong0904
Guest
hihihi,anh thi rat thich nhau day,chac la co the lon vao mat xanh cua em duoc chu.Ah ma moi lan anh nhau thi anh co nheiu cai de thuong lam day,em muon biet ko?lam ban voi anh i roi em se biet thoi.Hiiii |
13-09-03, 03:55 PM
#58
NguyenPhuong0904
Guest
Con_nhoc_ngay_xua oi,em ma cung bay dat canh tranh voi moonlight ah |
23-09-03, 10:54 AM
#59
Access banned
Guest
tại seo mình đi đâu cũng gặp quanghuy09 vậy trời..có ổng mình ko cua gái dc híc híc |
26-09-03, 02:46 PM
#60
- Join Date
- Apr 2003
- Location
- Đồng Nai gạo trắng nước trong ..ai đi đến đó thời không muốn về
- Posts
- 268
hihihii nhậu hả ?có hoatigon nè....cho ké nhé hihihii |
<marquee>Hãy mở rộng trái tim yêu thương và tha thứ</marquee>