hi hieu
đọc bài viết của bạn vừa giận bạn nhưng cũng vừa thấy thông cảm với bạn. bạn là người đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương . trách bạn vì sao lại đẩy anh mình vào con đường nghiện ngập. điều đáng nói ở đây là bạn đã biết hối hận với nhữn g việc làm của mình . cách để chuộc lại lỗi lầm mà bạn đã gây ra bây giờ là cố gắng tránh xa thứ bột trắng chết người kia (mà bạn đã làm được, đây là điều đáng khen), thứ hai là bạn hãy giúp anh của mình an tâm cải tạo cho thiệt tốt , hãy cố gắnng động viên anh nha bạn, sau 5 năm , anh bạn sẽ trở về với con người thiệt vốn có của mình. bạn hãy giúp anh tránh xa nàng tiên nâu. dừng để bạn bè lôi kéo vào con đưởng cũ,vì người sau khi cai nghiện rất dễ dàng quay lại con đường cũ
chúc bạn thánh công trong mọi viêc nhất là giúp anh của bạn vượt qua thời kì khó khăn này nhé