Một con người bãn lĩnh. Rồi bạn sẽ có đủ bản lĩnh để vượt qua được tất cã mọi chuyện. Trong cuộc sống, ai dám nói mình không có một sai lầm nào chứ, quan trong là sau sai lầm đó , mình phải biết làm gì tiếp theo , sa đoạ hay là quay đầu. Đó là điều quan trọng. Rồi mai này hi vọng với sự chân thành của bạn , sẽ giúp anh bạn trở lại với cuộc đời. |
Ví thử đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng hào kiệt có hơn ai
11-12-03, 03:22 PM
#12
mọi người trong diễn đàn thất tuyệt phải không bạn ! |
<marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy! </span></marquee>
$$$ %%% ^^^ &&&***--------------------------------
11-12-03, 05:14 PM
#13
chúc hai người sớm được đoàn tụ. mình nghĩ khi bạn đã hiểu ra được thứ chết người đó và quay trở về làm lại từ đầu.....dzậy là đúng |
Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh thành sự thật</marquee>
11-12-03, 10:31 PM
#14
Thật sự thì tất cả là do bạn gây nên điều này . bạn đã nghiện , nghĩa là bạn hiểu quá rõ về sự cuốn hút ghê người của ma tuý và tất nhiên là sự nguy hiễm của nó nữa . Thế nhưng bạn lại "rủ rê" thêm người thân , là anh trai của mình vào con đường mà bạn muốn rứtra cũng không được nữa. Theo bạn thì anh trai bạn mới có 18 tuổi , có thâm niên nghiện 2 năm , bạn lại là người rủ rê , vậy bạn chơi cái thứ chết người đó từ năm bao nhiêu tuổi ???? |
22-01-04, 09:27 PM
#15
bạn ơi đọc bài của bạn mình cũng hiểu được ít nhiều nỗi day dứt của bạn bây giờ, bạn biết mình nghĩ sao ko?1 con người ko ai là có lỗi cả nhưng ko fải ai cũng biét nhận ra lỗi lầm của mình cả vậy nên những người biết được mình sai la những người có khả năng sử chữa được lỗi lầm của họ và họ cũng đã bớt đi được fần nào lầm lỗi của mình ,vì vậy bạn cũng đừng tự trách mình nữa, bạn rủ rê anh bạn khi bạn cũng ko hiểu rõ tác hại vậy bạn đâu hề có lỗi?bạn chỉ vô tình thôi mà ,đừng tự dằn vặt mình nữa vì điều đó chănghr có thể giúp được bạn.còn anh của bạn ko hiểu mình có wa ác hay vô tâm hay ko nhưng...biết đâu đấy mắ fải lỗi lầm này,anh của bạn sẽ chính chắn hơn và có thể trách được biết bao cám dỗ khác,hãy dành tình cảm của ban cho anh ấy và cho anh ấy biết khi anh ấy ra tù bạn nhé, 5 năm sau anh ấy vẫn có thể cùng bạn làm lại cuộc đời mà! mình tin là bạn làm được!chúc bạn thành công!!! |
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy ,cho tôi ngày nữa để yêu thương!!!
24-01-04, 11:01 PM
#16
- Join Date
- Jan 2004
- Location
- tương lai của con người
- Posts
- 47
moi nguoi` a` toi nghi?? rang` moi nguoi` dung` quan tam qua' dang' den nhu vay. lam` the' chi? lam` cho QUANG HUY thay buon` va` giăn` vat. hon thoi ,hay de? cho anh ay thay minh` duoc thoai? mai' chu' ko phai? luc' nao` cung~ thay minh`co' toi. |
không học hôm nay_chết đói ngày mai
24-01-04, 11:12 PM
#17
|
Một đời vô danh đá sống vẫn thờ ơ
Nhọc nhằn năm tháng, tháng năm nhọc nhằn thêm
Đá sống không thật gần ai và cách xa mọi người
Dường như không biết yêu và dường như không biết nhớ
Vì con tim giá băng nên tâm hồn vô nghĩa
vốn sống đời tha phương
mòn gót bước mà thấy trong lòng
như luôn luôn lẻ loi
Đừng sống giống như hòn đá, giống như hòn đá
Sống không một tình yêu
Sống chỉ biết thân mình
Tâm hồn luôn luôn băng giá
Đừng hóa thân thành đá
Vì tâm hồn đá giá băng
.................................................. .............
.................................................. ................
.................................................. .....................
http://www.nhacso.net/Music/Song/Rock%2DVi...05/10/05F5EA36/
24-01-04, 11:41 PM
#18
- Join Date
- Jan 2004
- Location
- tương lai của con người
- Posts
- 47
choi` oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiií |
không học hôm nay_chết đói ngày mai
29-01-04, 06:05 PM
#19
kô sao hết nhóc oi, Quang Huy voi Trung Huy bạn anh khác nhau 1 trời 1 vực mi mốt đừng có bất cẩn dzậy nhe, à nói thêm nữa thằng ab5n anh bi giờ vẫn sống khoẻ re kô có gì hết |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
31-01-04, 11:53 AM
#20
hitokiri_apolo
Guest
choy` ! đọc bài này tôi thấy con người đôi lúc cũng thiệt dại dột . nhưng cái quan trọng hơn và biết hối hận và sửa chữa sai lầm . rồi thời gian sẽ dàn xếp mọi việc . |