"...............nên dẫu có yêu ai cũng ngại kô dám nói |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
28-04-03, 10:05 AM
#22
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 148
tại sao ai cũng than NGHÈO |
28-04-03, 10:42 AM
#23
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 310
|
I don't believe what people say.
I believe what they do.
28-04-03, 02:28 PM
#24
Anh nghèo ko dám thở than |
28-04-03, 11:31 PM
#25
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
01-05-03, 02:07 AM
#26
"Anh nghèo tay trắng bao năm |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
03-05-03, 02:53 PM
#27
nghèo thật ra đâu có phải là cái tội.. nếu mà dùng cho thời buổi ngày nay... nghèo thì không có người yêu, chứ đâu phải cũng không có được vợ đâu chứ... |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
03-05-03, 03:28 PM
#28
EM HỠI EM ƠI TIỀN ĐÂU ĐÁM CƯỚI BI GIỜ |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
03-05-03, 03:49 PM
#29
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 310
Tạo hóa ban cho anh chữ Nghèo |
I don't believe what people say.
I believe what they do.
03-05-03, 04:06 PM
#30
Áo mặc sao qua khỏi đầu.Cha mẹ nào kô muốn con mình lấy dc chồng giàu sang.Tình đời là thế , tiền bạc luôn nằm trên tình cảm.Ngòai con tim chân thành anh dành cho em anh chỉ còn lại hai bàn tay trắng |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta