Cuộc sống có ai nắm tay được từ sáng tới tối, có ai mà không mắc sai lầm nhưng quan trọng là mình phải biết làm thế nào sau sai lầm đó. Đành rằng chồng bạn sốc, đau khổ, nhưng anh ta đang trả thù bạn bằng cách tìm niềm vui nơi khác, hành hạ bạn về mặt tinh thần là không được.

Chào Ngọc!

Khi rảnh mình lại vào trang Tâm sự để đọc bài, đọc để hiểu người, để rút kinh nghiệm sống cho bản thân, nhưng chưa khi nào mình tham gia góp ý. Tuy nhiên khi đọc Tâm sự của bạn, trong mình trải qua nhiều cảm xúc và nhiều trăn trở. Phụ nữ thường yếu mềm, cả tin và chỉ một chút thiếu bản lĩnh, hay nói đúng hơn là kinh nghiệm sống sẽ khó mà vượt qua được. Chuyện của bạn, mình chắc ở xã hội có rất nhiều, còn có đi tới ngoại tình hay không là tùy thuộc vào bản lĩnh của mỗi người.

Bạn là người trong cuộc, lại là người gây ra lỗi trước nên lúc này bạn đang rối mà không nhìn nhận được vấn đề. Tại sao bạn không tự đặt câu hỏi: Khi các ông chồng ngoại tình thì người vợ rồi sẽ tha thứ, sẽ học cách quên, sẽ cố gắng vì gia đình vì còn yêu chồng? Còn phụ nữ lỡ dại ngoại tình mà cụ thể là trường hợp của bạn, thì chồng bạn có thể ngang nhiên cặp kè với một cô gái khác, ngang nhiên coi thường và xúc phạm tới bạn vì bạn đang cho anh ta cái quyền này đấy.

Tại sao phụ nữ luôn tìm cách để được yêu nhưng lại không học cách bớt yêu đi mà lại cứ sống thế để người khác hành hạ mình, làm khổ mình, để dằn vặt, để đau khổ vì bạn đang cho người ta cái quyền làm thế. Bạn thấy không, từ khi sinh ra chúng ta muốn làm được việc gì cũng phải học, từ việc học xúc cơm ăn, học viết chữ đến học làm mẹ, làm vợ trong gia đình.
Tại sao bạn không học cách không quan tâm tới những việc chồng mình đang làm, học cách yêu bản thân mình hơn và học cả cách thu vén tài chính chuẩn bị cho tương lai mới. Cho dù chồng quay về hay không quay về thì bạn không được phép hành hạ bản thân mình, làm như thế là bạn có tội với bố mẹ, với các con của mình.

Cuộc sống có ai nắm tay được từ sáng tới tối, có ai mà không mắc sai lầm nhưng quan trọng là mình phải biết làm thế nào sau sai lầm đó. Đành rằng chồng bạn sốc, đau khổ, nhưng anh ta đang trả thù bạn bằng cách tìm niềm vui nơi khác, hành hạ bạn về mặt tinh thần là không được. Như vậy liệu anh ta có còn xứng đáng với tình yêu của bạn nữa không, có còn đáng để bạn phải day dứt đau khổ và dằn vặt mình vì lỗi mình gây ra nữa không.

Đừng nói là lỗi do mình gây ra trước hay sau, đã cùng giơ tay tát vào mặt nhau thì trước hay sau đều thế cả mà thôi. Mình tin chắc sau vấp ngã và những đau khổ bạn đã phải trải qua, bạn sẽ có nhiều bản lĩnh hơn để có quyết định và hướng đi đúng đắn cho tương lai của mình và của các con bạn. Mong nhận được những tin tốt lành của bạn. Cố gắng lên nhé Ngọc.
Hằng