Results 1 to 10 of 10

Thread: Cuộc thi: ai là "tám" siêu nhất

  1. #1
    Đây là cuộc thi dành cho các "tám" ở mọi diễn đàn , thành viên dự thi gồm có :

    1. "tám" heroin-aids ( hero)
    2. "tám" sinhviênufa (sv)
    3."tám"tuổithầntiên(ttt)
    4."tám"quốchọc(QH)
    5."tám"diễnđàntuổitrẻ(DDTT)

    Nội dung : ai là người hiểu bít nhiều về chuyện người khác nhất sẽ dành cúp vô địch. Trọng tài nổi còi báo hiệu cuộc thi bắt đầu .

    "tám"(sv) : tui đã bỏ công theo dõi và bít được rất nhiều chuyện của các bạn trong lớp tui , họ làm gì đi đâu , sinh hoạt hằng ngày tui đều nắm rõ
    "tám"(ttt):thế thì thua tui , tui bít được cả những suy nghĩ của những người đó nữa kìa .
    "tám"(QH): tui thì bít rất rõ những dấu vết trên những người đó .
    "tám"(DDTT):tui bít từng li từng tí một về cơ thể , nội tạng những người đó nữa kìa
    4"tám" chanh cãi nhau chẳng ai chịu nhường ai ."tám"(hero) nãy giờ ngồi chơi chẳng nói gì bây giờ mới lên tiếng : Mấy người chỉ bít được như thế thôi thì làm sao hơn tui được , tui bít tất cả những điều mà mấy người vừa nói đến và còn bít cả những chuyện trên THIÊN GIỚI nữa kìa .
    4"tám" cùng hỏi : có thật không? thế đó là những chuyện gì??????????
    "tám" (hero): tui đã từng chứng kiến lão THIÊN BỒNG NGUYÊN SOÁI rình HẰNG NGA tắm và bị NGỌC HOÀNG phạt đi chăn châu.
    4"tám" cuối cùng chịu thua và nhường cúp vô địch cho "tám"(hero)

    haaaaaaaaaaaaaa đã quá xá "tám" đã giành được một vinh quang lớn cho mình rùi haaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



  2. #2

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    trùi ui tám đến mức độ đó thì ai mà chơi lái lão hẻ,bái phục bái phục
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  3. #3
    thanchetyeutrecon
    Guest
    tren troi duoi dat hay ca duoi mat dat toi deu biet ro ai da lam gi` va muon lam va doc duoc y nghi cua tat ca nen tui chua bao gio` bi ai danh

  4. #4

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    thịt kô đó thanchetyeủtrecon ?Cái gì chứ mà yêu trẻ con thì dễ bị úynh lắm đó nha.
    P/S: đừng {bay} nhìu nha than chet yeu tre con!
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  5. #5
    Originally posted by catbuitinhdoi@Apr 22 2003, 03:02 AM
    trùi ui tám đến mức độ đó thì ai mà chơi lái lão hẻ,bái phục bái phục
    hiiii Làm gì có ai hơn được "tám" đâu chứ , "tám" là nhân vật siêu sao nhất diễn đàn này mà lị hiiiiiiiiii

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



  6. #6
    siêuquậy
    Guest
    không ngờ anh "tám" nhà ta siêu vậy , anh "tám" có bí quyết gì thì chỉ giúp cho em bít để em được trở thành nhân vật nổi tiếng như anh vậy , được không anh "tám" ?

  7. #7
    ồ ttất nhiên là có rồi SQ à , nếu không có thì làm sao "tám" có thể trở thành nhân vật nổi tiếng nhất cho được , "tám" sẽ chỉ cho SQ nhưng "tám" chỉ nói riêng cho mình SQ bít thôi đó nha , SQ nhớ đừng cho ai bít đó

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



  8. #8

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    đừng tin những gì chị tám nói SQ ơi,em kô thấy anh CB này cũng nổii tiếng lắm hay seo
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  9. #9
    chời lão nổi tiếng dzê xồm nhất diễn đàn thì có chứ nổi tiếng như "tám" thì đừng có mơ , lão có mơ thì mau thức dậy đi kẻo bị dzợ lão oánh cho một trận bây giờ

    Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .



  10. #10
    hehe, theo NTT nghĩ thì người tám nhất là người mà chỉ cần nói tên thôi thì ai cũng biết là ai đó, và cũng biết được mức độ của họ thế nào, mới là người tám nhất. Chứ còn biết nhiều chuyện, đâu hẳn là đã tám.
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


Similar Threads

  1. Thuốc điều trị AIDS và "bản quyền "
    By SuperAdmin in forum Vui để sống, sống đời cho đáng sống !
    Replies: 0
    Last Post: 05-09-04, 12:26 PM
  2. Phòng chống HIV/AIDS cần "chuyên nghiệp" hơn
    By heorung in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 3
    Last Post: 31-08-04, 05:19 PM
  3. phai chang chi co con trai "CÓ MỚI NỚI CŨ"
    By lonelystar in forum Tìm ý trung nhân
    Replies: 8
    Last Post: 07-04-03, 04:15 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •