trùi chuyện dzậy mà QH cũng dém cười,tui kô dém làm anh em với ông nữa đâu mắc công bị mí em chọi dép trúng mệt lắm. |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
25-04-03, 11:15 AM
#12
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
25-04-03, 04:23 PM
#13
gấu ơi anh kô muốn còn là hạt bụi vướng trong mắt em nữa đâu. |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
27-04-03, 12:46 AM
#14
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 310
Chuyện tình buồn giờ là kỉ niệm, chắc người ta cũng nguôi ngoa rồi. CMA mong rằng các boy nhà ta nói chung và những boy khác hãy suy nghĩ thật kĩ trườc khi quyết định cho tình cảm của mình, đừng làm cho bất cứ 1 người con gái chân tình nào phải đau lòng hay khổ sở thêm về mình! |
I don't believe what people say.
I believe what they do.
27-04-03, 01:42 AM
#15
DEGET
Guest
CHỈ NÓI MỘT DIỀU THÔI |
27-04-03, 02:22 AM
#16
|
27-04-03, 01:02 PM
#17
|
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
28-04-03, 12:52 AM
#18
|
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
28-04-03, 12:55 AM
#19
|
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
28-04-03, 11:30 AM
#20
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 310
|
I don't believe what people say.
I believe what they do.