Quote Originally Posted by zero View Post
xa " cô " được nhìn thấy nhiều cái lợi lắm , trước hết là da dẻ hồng hào ko tím tái nữa, mặt mũi sáng ra , đẹp zai hơn nhiều lắm,những nụ cười của người thân......vui lắm CAND ah , hy vọng sẽ ko ngủ quên trong chiến thắng.
Vâng anh ạ xa cô ''Ba'' thì còn tất cả làm lại đc mọi thứ chứ yêu cô ba thì chẳng có lợi gì cả ACE hầu như ai cũng biết điều đó nhưng vẫn ko thể nào thoát ra đc vòng tay của cô ''Ba'' vậy yếu tố gì khiến ACE mình biết mà vẫn đâm đầu vào ? theo em ngi là do bản thân mình hết mình nên ngiem khắc hơn vs bản thân mình nếu như em có 1 người bạn hoặc 1 người anh tâm sự thì những lúc cô '' Ba'' thôi thúc mình điều khiển đầu óc a e mình thì mình nên nói hẳn ra sự thật vì những lời động viên đó sẽ là ngi lực và quyết tâm để ACE mình vượt qua và lên cố gắng tìm 1 niềm vui khác từ cuộc sống hoặc vào niềm tin viết lên những tâm tư tình cảm của mình để chia sẻ cùng tất cả mọi người cho nhẹ lòng.