Là một trong những diễn viên, doanh nhân thành đạt, không chỉ vậy, Trương Ngọc Ánh còn đáng ngưỡng mộ bởi "sở hữu" một gia đình hạnh phúc với người chồng đẹp trai, giầu có cùng cô con gái xinh như thiên thần Bảo Tiên.
Gặp Trương Ngọc Ánh lần đầu nhiều người không nhận ra chị vì chị rất thoải mái và phóng khoáng trong cách ăn mặc, tất nhiên chị vẫn giữ được nét lịch sự thanh lịch của người con gái Hà Nội. Yêu thích hàng hiệu nhưng không phô trương ở Trương Ngọc Ánh người ta thấy ở chị ở sự từng trải, bình tĩnh trong cách giải quyết công việc, thân thiện chứ không “chảnh” như một số diễn viên hạng A hiện nay.
Vào SG một mình và lập nghiệp đã 20 năm đến nay Trương Ngọc Ánh đã có một nền kinh tế vững chắc và một gia đình hạnh phúc. Tuy nhiên chị không bao giờ ngại ngùng khi nói về quá khứ nghèo khổ, có những năm đón Tết "trắng tay" của mình.
Cách chị nói chuyện rất thật và giống như những người bạn tâm sự với nhau, hồn nhiên và chân thành đến lạ. Khi nhắc đến những chuyện về gia đình, về chồng Trần Bảo Sơn hay con gái Bảo Tiên thì ánh mắt rạng ngời lên những nét hạnh phúc. Có lẽ cách yêu chồng con rất riêng của người đàn bà đẹp này đã giúp chị vẫn luôn tươi trẻ và giữ vững hôn nhân giữa những sóng gió của showbiz.
Năm mới sẽ đóng phim để “chuộc tội”
-Năm 2012 vừa qua thì chị nhận thấy mình đã làm được gì?
Về một năm qua, nếu mà nói về việc kinh doanh thì không hề tốt lắm đối với tôi, vì ai cũng biết năm qua nền kinh tế có nhiều biến động, đây cũng là tình hình chung của mọi người. Còn về nghệ thuật thì năm 2012 tôi cũng không gia được gì, tính ra thì tôi chỉ tham gia một sự kiện của làng giải trí và vẫn đang làm trọn vai trò thiên chức làm mẹ của mình. Nói chung tất cả mọi thứ đều khá tốt, tôi cũng tự hào vì hai vợ chồng đã chuyển đến một ngôi nhà mới, rộng rãi và khang trang hơn dành cho con. Đây cũng là giờ khắc mà có thể giúp tôi nhìn lại năm qua mình đã làm được những gì.
-Nhìn ngôi nhà biệt thự mà gia đình chị hiện tại đang sinh sống và dành cho con, chị có thấy mình chiều con quá?
Đúng là chúng tôi chuyển nhà vì con, quan trọng nhất là cháu nó được đi học ở gần nhà, thoải mái trong công việc học hành cũng như trưởng thành. Trước kia ở chung cư hơi chật chội, giờ bé thích vui đùa nên chúng tôi chuyển về đây rất thoải mái. Đây cũng là không gian thoáng mát mà tôi rất ưng ý, có những không gian riêng tư dành cho cả vợ chồng.
-Về những niềm vui và nỗi buồn năm qua, chị có thể chia sẻ?
Thực ra vui và buồn thì luôn ở quanh ta mỗi ngày, năm nào cũng sẽ có những chuyện vui, buồn nhất định. Không có những trạng thái này thì sao gọi là cuộc sống, niềm vui của tôi và chồng vẫn là vui chơi cùng con, cả đại gia đình đi du lịch. Còn mệt mỏi, buồn bã thì là những stress áp lực công việc tạo nên.
-Trong năm qua chị không tham gia bộ phim nào, trước đó chị cũng chỉ thỉnh thoảng tham gia nhưng người hâm mộ vẫn dành cho chị những ưu ái nhất định, năm mới 2013 chị sẽ quay lại chứ?
Tôi hy vọng là vậy, tôi cũng vừa nhận được một lời mời đóng phim điện ảnh trong năm nay và tôi cũng đang suy ngẫm rất kĩ về kịch bản này. Trong mấy năm trở lại đây tôi tham gia ít phim vì tôi muốn giữ trọn thiên chức làm mẹ của mình. Chăm sóc con gái lớn lên và chăm lo cho gia đình tốt rồi thì tôi mới nghĩ đến nghệ thuật được. Năm nay bé Bảo Tiên đã 4 tuổi, tôi nghĩ rằng 2013 sẽ là năm tôi tri ân hay còn gọi là “chuộc lỗi” với khán giả.
-Khán giả họ cũng đang tò mò liệu bộ phim mà khiến chị phải tái xuất màn bạc sẽ như thế nào?
Một bộ phim được chuyển thể từ truyện, một vai mà tôi nghĩ là rất hay, tôi đã yêu nhân vật này ngay từ khi đọc truyện. Hiện tại vẫn còn quá sớm để nói về chuyện này vì bộ phim vẫn đang trong thời gian viết kịch bản. Nhưng nó hấp dẫn tôi ở việc tôi luôn nghĩ mình là nhân vật đó và nhiều khi nghiền ngẫm và diễn xuất một mình. Tôi nghĩ đây là lúc mà dòng máu nghệ thuật trong tôi đã quay lại.
-Chị chờ đợi gì từ vai diễn này, chị có sợ mình sẽ không thoát được khỏi được những vai diễn thành công từ trước đó như Dĩ vãng một thời, Áo lụa Hà Đông…?
Đây là một vai diễn mà tôi chờ đợi phải từ rất lâu, đó sẽ là một vai diễn rất khác, rất gai góc của Trương Ngọc Ánh. Tôi nghĩ rằng ở mỗi bộ phim tôi sẽ có những sự trưởng thành nhất định trong diễn xuất.
-Chị nhìn nhận như thế nào về nền điện ảnh Việt Nam hiện nay?
Có rất nhiều người giỏi nhưng vẫn chưa phát huy được hết khả năng, chắc anh và mọi người cũng để ý liên hoan phim vừa qua. Vì chỉ có bấy nhiêu phim đó tham gia thôi nên đành chấm trong phạm vi đó, tôi có trò chuyện với nhiều đạo diễn trẻ hiện nay và tôi nghĩ tương lai họ sẽ làm được nhiều hơn bây giờ.
-Liệu chị có nghĩ rằng chị sẽ trở thành một nhà sản xuất phim trong thời gian tới?
Tất nhiên, nhà sản xuất phim thì có thể nhưng nếu là đạo diễn thì tôi chẳng dám mơ tới. Vì tôi vẫn đang thích cái vai trò là diễn viên của mình. Nhưng nếu làm phim thì tôi muốn phim phải có nội dung và sau khi xem phim phải để lại được ấn tượng đối với khán giả, chứ không phải là những bộ phim PR câu khách để rồi khán giả cười nhạt sau khi ra khỏi rạp.
.
Buồn cười khi nghe nói chồng đồng tính
-Hiện tại chị là một nữ diễn viên nổi tiếng, có một gia đình hạnh phúc, một doanh nhân thành đạt, chị nghĩ bây giờ cuộc sống của chị còn thiếu gì?
Cuộc sống là những chuỗi ngày khát vọng, nếu không có những khao khát, những khát vọng trong cuộc sống thì nó sẽ rất là nhạt. Tôi cũng đang dần dần cố gắng và phấn đấu để đạt những điều mà mình đang khao khát.
-Quan điểm về hôn nhân của chị như thế nào?
Hôn nhân là một cái gì đó rất khó khăn để giữ vững, không bao giờ có chuyện hôn nhân mà lúc nào cũng chăn ấm, nệm êm. Những cuộc tranh cãi hay bàn luận là không bao giờ thiếu trong hôn nhân của mỗi gia đình. Đối với tôi, khi mình đã có chủ đích xây dựng gia đình thì cả hai người đều phải vun vén hạnh phúc đó. Những việc nhỏ thì đừng xé ra to, nên bình tĩnh và tìm cách giải quyết hợp lý cho nó nhỏ đi.
Hôn nhân thì không thể mà bình lặng, êm xuôi được, hai con người đến từ hai nơi khác nhau, tính cách trái ngược nhau nhưng về sống chung một nhà thì việc trái quan điểm là không tránh khỏi. Mỗi người phải nhún nhường một chút thì mọi việc mới bền lâu được.
-Vậy trong hai anh chị ai là người hay nhún nhường trước nhất?
(Cười lớn), Cả hai phải nhún qua nhún lại rất nhiều lần. Thời gian cũng là câu trả lời rõ nhất, ngày mới lấy về cả hai vợ chồng tranh cãi rất nhiều, không ai chịu ai, và cái tôi của mỗi người rất lớn. Nhưng khi có con cái rồi thì hai người lại có những suy nghĩ nghiêm túc về gia đình. Lúc đó tự khắc lại có những buổi nói chuyện để bỏ bớt cái ích kỉ cá nhân đi.
-Có không ít nhiều lời đồn đại về việc chồng chị anh Trần Bảo Sơn là dân đồng tính, là vợ anh ấy khi nghe những lời đó chị thấy sao?
Thực ra thông tin chính thống hay không là một phần, còn lời đồn đại trong showbiz thì xưa nay vẫn vậy. Nhưng khi nghe những thông tin này tôi chỉ thấy buồn cười vì chồng tôi vẫn vốn nổi tiếng đào hoa trước khi cưới vợ. Những lời đồn đó thì mình biết mà tránh vì nó không phải là giá trị thật. Giá trị của con người đã được đánh giá qua sự nghiệp, gia đình và khán giả chứ đâu phải ở những lời đồn .
-Chị cũng công nhận là chồng chị đào hoa truyen sex dam, vậy chị có sợ sẽ có một ngày anh ấy đi trăng hoa bên ngoài không?
Cái chuyện đó thì tôi rất yên tâm, đào hoa thì rõ ràng là có ở chồng tôi từ trước hôn nhân, nhưng trăng hoa thì tôi nghĩ là không. Vì đến bây giờ ai cũng xác định được rõ ràng gia đình có vai trò như thế nào, lúc tôi cưới cũng có người khuyên tôi nên lấy người từng trải, và có kinh nghiệm thì sẽ tốt hơn, vì họ sẽ có điểm dừng nhất định sau một thời hào hoa của tuổi trẻ.
-Không biết cái cách mà để chị giữ được chồng mình sẽ như thế nào?
Ai thì tôi không biết nhưng tôi đủ tự tin vào bản thân mình. Khi mà hai người muốn xây dựng hạnh phúc thì phải biết điểm dừng ở đâu để cả hai cùng trân trọng và xây dựng. Một khi người ta đã không muốn xây dựng nữa thì có cố ôm giữ lại cũng chả được. Người thì ngồi ở đây nhưng hồn lại đi chỗ khác, cách của tôi là như vậy.
Chồng sống với tôi cũng biết được cái gì làm mình vui cái gì khiến mình buồn. Và tôi cũng thường xuyên phải chia sẻ với chồng, nên để cho hai người những khoảng riêng tư nhất định. Cả hai vợ chồng cùng tham gia nghệ thuật thì nên biết chấp nhận những cái gì có thể hy sinh và cảm thông được.

-Chị có thể nói rõ hơn về việc hy sinh và cảm thông của mình?
Nhiều người cũng hay hỏi tôi rằng khi chồng đóng cảnh nóng thì tâm trạng hay cảm xúc thế nào, tôi nói là bình thường. Trước khi chồng tham gia diễn xuất thì tôi cũng đã suy nghĩ rồi, chồng đến với mình khi đó mình là một nghệ sĩ, cũng có những cảnh ân ái trên phim nhất định. Hai vợ chồng phải hiểu cho nhau, nếu không thì tôi sẽ không theo được nghề. Còn bây giờ mà lên tiếng nói này kia thì vô tình sẽ tạo áp lực cho người còn lại không hoàn thành được vai trò của mình, chồng mình có những đam mê nhất định thì mình phải tôn trọng, không nên cấm cản và ích kỉ.
Một người bình thường đi đóng phim đã khó rồi, vô tình mình tạo áp lực trong cảnh nóng của chồng thì sẽ khiến họ mất tập trung. Nếu bộ phim được thành công thì cũng thấp thoáng niềm tự hào của người vợ, còn không bộ phim thất bại thì mình cũng chẳng vẻ vang gì.
Năm 2014 mới sinh thêm con
-Khoảng thời gian trong ngày anh chị hạnh phúc nhất là lúc nào?
Công việc kinh doanh của hai vợ chồng khá bận rộn nên thời gian cũng không có nhiều. Đôi khi là cùng chăm con, cũng có khi là vợ chồng chuẩn bị cho hình ảnh tươm tất để xuất hiện trước công chúng, những công việc đơn giản nhưng cũng là niềm hạnh phúc của cả hai.
-Vậy bí quyết để chị vẫn luôn trẻ đẹp như hiện tại giữa muôn vàn công việc của chị là gì?
Stress trong cuộc sống thì ai cũng gặp phải, không nhiều thì ít. Những lúc đó thì chỉ mình giúp được mình thôi, không ai giúp được. Tôi thường xem một bộ phim hay, hoặc có thể đọc muốn cuốn sách trong bộ nuỗi dưỡng tâm hồn, nó rất hiệu quả và giúp mình thư thái hơn rất nhiều. Còn nếu như mệt mỏi về cơ thể thì nên đi spa và massage truyen sex lúc đó bạn sẽ tươi tỉnh và quên mọi thứ rất nhanh.
-Bận rộn như vậy liệu thời gian chị chăm sóc cho bé Bảo Tiên có đủ?
Điều quan trọng nhất vợ chồng tôi đặt lên hàng đầu vẫn là con, ngày lễ Tết mọi người có thể đi cùng với bạn bè nhưng riêng tôi và chồng thì ở nhà với con hoặc có thể đưa con đi chơi, sau đó cả gia đình đi ăn. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng dẫn con đi event chung nhưng là những sự kiện đặc biệt, còn lại thì không nhiều.

Năm 2014 nữ diễn viên sẽ sinh thêm một đứa em cho cô nhóc Bảo Tiên
-Bé Bảo Tiên đã 4 tuổi, chị có dự định sẽ sinh thêm một nhóc em nữa cho bé?
Tôi vẫn hay lấy bé Bảo Tiên nói rằng bé vẫn chưa thích có em, bé chỉ muốn có em búp bê để từ chối mọi người. Tất nhiên là tôi sẽ sinh thêm, trời cho lúc nào thì sinh lúc đấy. (Cười) Tuy nhiên nếu không có gì thay đổi thì vợ chồng tôi dự định 2014 sẽ sinh thêm đứa thứ 2.
-Vậy Tết năm nay chị dự định sẽ làm gì cho gia đình?
Bố mẹ của tôi sẽ vào ăn tết trong này cùng vợ chồng tôi, sau đó thì cả gia đình sẽ cùng đi du xuân, có thể là du lịch nước ngoài. Vì đại gia đình tôi rất thích điều đó, luôn muốn những khoảnh khắc cuối năm thật đặc biệt để chuẩn bị bắt đầu cho một năm mới thật khang trang và may mắn hơn.
-Có kỉ niệm nào về ngày Tết mà khiến chị luôn nhớ mãi?
Cũng cách đây 20 năm rồi, ngày tôi mới vào Sài Gòn lập nghiệp. Có những cái Tết không có một đồng xu nào, đi chụp hình ảnh lịch ở Vũng Tàu thì do thời tiết nên cả êkip đều gặp khó khăn trong việc chụp nên sau đó tiền đã không nhận được. Lúc đó lại không dám nói cho bố mẹ biết vì thế nào bố mẹ cũng bắt về Hà Nội. Nhưng sau những lúc đó thì tôi lại quyết tâm hơn, thiết nghĩ có những năm tháng nghèo khổ mới có một Trương Ngọc Ánh như bây giờ.
Cám ơn Trương Ngọc Ánh về cuộc trò chuyện!