Vậy là năm cũ đã qua năm mới đã đến , tự hỏi năm cũ ta đã làm được gì cho bản thân và gia đình,nếu như năm cũ ta làm chưa tốt thì sang năm mới chúng ta cố gắng hơn, năm cũ bao nhiêu lần tái và bao nhiêu lần cai , chúng ta sẽ cố gắng lập đi lập lại điều đó ít hơn...hơn ai hết anh em nghẹo chúng ta rất rất hiểu về tác hại của matuy, sự lệ thuộc của chúng ta với matuy làm cho chúng ta phải tan cửa nát nhà, hạnh phúc đáng ra chúng ta được hưởng, nhưng sự cám dỗ của matuy hình như chẳng có giới hạn, chúng ta chỉ là người trần mắt thịt, chứ không phải thần thánh, muốn bỏ được matuy không phải nói 1 lần là bỏ ngay được , nhưng để bỏ nó dù ta phải cai đến hàng ngàn lần ta vẫn pải cai, năm nay ta chưa bỏ được thì năm tới cùng nhau phấn đấu để từ bỏ... tôi các bạn, gia đình của chúng ta chẳng vui vẻ gì, khi phải làm nạn nhân của matuy, 1 phút không làm chủ được bản thân mà xa ngã, chúng ta đều biết cái sai của mình , hầu như ai cũng có hơn 1 lần cai, nhưng mà cứ loanh quanh với vòng luẩn quẩn , ừ tái ta lại cai, trong tiềm thức của mỗi anh em ta đều chứa đựng những sự sảng khoái của mỗi khi sử dụng matuy, khi đã cai được rồi , nhưng chỉ cần nghĩ tới nó lại muốn chơi, bởi trong người có cái gọi là cái "cốt" hay cái móng , ta đặt 1 viên gạch , và cứ thế nó cao dần, thôi chẳng nói dài nữa , sang năm mới này anh em ta cùng nhau cố gắng từ bỏ , vẫn biết rằng bỏ matuy còn khó hơn cả lên trời , nhưng vì cuộc sống , vì bản thân và cả những người thân của anh em chúng ta , tôi và các bạn cố gắng làm lại, dù còn một tia hy vọng mỏng manh chúng ta cũng phải hoàn thành sứ mênh đó là "từ bỏ matuy" để đem lại niềm vui cho gia đình, chúc các bạn và gia đình một năm mới mạnh khỏe an khang