Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18

Thread: Tư vấn online !

  1. #1
    Tóm tắt lá thư thứ nhất :
    Anh ấy nghiện, sống trong môi trường....
    Trả lời của Bạn thân
    Chào em !

    Nhận đựơc mail của em anh cũng phải suy nghĩ rất nhiều ! Về chuyện em và anh bạn của em, vệic học của em ....

    Về chuyện tình yêu : anh hiểu và hiểu rất rõ mối tình đầu sẽ quan trọng như thế nào. Người yêu đầu tiên không thể nào phai nhoà trong tâm trí của mình được. Em tin không ngày anh đi cai về thì người yêu của mình ngày nào đã không còn nữa. Anh buồn lắm, cứ lang thang đến những nơi mà ngày xưa, ngồi nghĩ miên man đến những kỷ niệm ngày nào... buồn lắm em ạ...

    Nói sự thật thì từ hồi đó cho đến giờ anh chỉ nghe nói và thấy một điều là "chỉ có ngưòi chết vì ma tuý chứ anh chưa hề thấy một người nào chết vì cai ma túy" cả. Anh bạn của em có lẽ còn nghiện nhẹn (nếu như em nói thì anh bạn của em còn nghiện nhẹ hơn anh ngày trước rất nhiều, ngà trước có khi một ngày anh chích gần 300.000 đ, rồi anh cũng bỏ được vậy).

    Tuy nhiên anh không thể cho em một lời khuyên chích xác được. Anh đưa cho em hai hướng để em chọn lựa, em chỉ có thể chọn một trong hai.

    Thứ nhất : Nếu em quyết định dùng tình yêu của mình để chiến đấu với ma tuý thì sẽ có hai điều xảy ra. Nếu anh ấy bỏ được ma túy, thì đó là điều đáng mừng cho em và cho cả anh ấy. Còn nếu như anh ấy không bỏ được ma túy thì em sẽ mất tất cả tương lai, tình yêu của mình. anh hiểu khát vọng vươn lên làm lại mình của những người nghiện ma túy, nhưng anh cũng hiểu những khỗ nhục, nỗi đau, trăn trở của người thân người nghiện (như em là một điển hình). Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy vẫn còn luyến tiếc đam mê ma túy ... anh không thể tưởng tượng ra nỗi... tù tội... và nghiêm trọng hơn nữa là kả năng lây nhiễm hiv/aids sẽ rất cao nếu như anh ấy không biết tự bảo vệ mình mỗi khi lên cơn vật vã (Mỗi khi lên cơn nghiện, người nghiện rất khó kiềm chế ham muốn của mình và khó có thể tỉnh táo để từ chối chích chung kim ống)....

    Thứ hai : Nếu em bỏ anh ấy và quyết định không liên hệ gì với một ngừoi nghiện ma túy nữa thì ... anh ấy sẽ càng tuyệt vọng hơn, càng lao mình vào nghiện ngập để quên đi tất cả những nỗi đau vừa đến ! là người mình yêu thương, anh chắc chắn không những em mà bất cứ ngừoi nào khác cũng đều mong muốn những gì tốt lành nhất sẽ đến với người mình yêu. Tình yêu có ngôn ngữ riêng của nó, trong tình yêu có một sức mạnh mà không thể bất cứ tình cảm nào có thể có đựơc, thậm chí cả tình yêu thương dành cho cha mẹ* (* : người đời vẫn thường nói đó là sự mù quáng của tình yêu).

    Đó chỉ là nhận xét của riêng anh về chuyện của em, vì em chỉ nói sơ sơ nên anh không thể khuyên em nhiều được. Mong em tỉnh táo chọn cho mình được một giải pháp thích hợp. Tuy nhiên với trường hợp của anh ấy anh nghĩ sẽ rất khó bỏ nếu như anh ấy vẫn còn sống trong một môi trường đầy rẩy ma túy như thế. Đặt trường hợp là anh, đã bỏ ma túy hơn được ba năm, nếu như cho anh sống trong một môi trường mà người nào cũng chích hút ma túy thì anh không biết mình sẽ tái nghiện lúc nà. Không phải là anh không tin ở mình nhưng ... ma túy đáng và đáng sợ lắm em à ! Nó không từ bỏ một ai nếu không biết cảnh giác. Mong với tình yêu của mình em sẽ giúp người bạn trai của em thoát khỏi đựơc bàn tay quái ác của ma tuý, mong rằng em sẽ vui và người bạn trai của em ngày càng có niềm tin hơn vào cuộc sống. Mong rằng anh ấy sẽ bỏ được ma túy trong một ngày gần đây nhất. Anh ấy không hồi âm thư của em có nghĩa anh ấy biết rằng mình sử dụng ma túy là điều xấu. Tuy nhiên với ma túy không chỉ có tình yêu không là đủ mà cần pải có sự hành động cụ thể, tích cực từ nhiều phía, đặc biệt nhất là từ anh ấy....

    P/S : Trường hợp của em nên tham gia vào diễn đàn thường xuyên để mọi người có thể cho em những nhận xét khác nhau... có thể anh nghĩ như thế này mà người khác lại nghĩ khác thì sao ....?!

    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

  2. #2
    anh tư vấn trong diễn đàn thế này rùi chị ấy có biết không?
    nếu muốn mọi người có ý kiến thì anh cũng nên tóm tắt nội dung thư cho rõ ràng chút nhen ,có mấy chữ như dzậy thì ..
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  3. #3

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237
    <--------- Không biết sao ROOM này hông ai dzô nữa dzậy ? :blink:


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  4. #4

    Wink

    có chứ , bất cứ khi nào các bạn cần được tư vấn online ,hãy lên tiếng ,chúng tôi sẵn sàng lắng nghe các bạn.
    Nhưng thật sự tui cũng ......hổng mong có nhiều bạn vào room này ,vì như vậy có nghĩa là các bạn đang sống thoải mái ,không bận tâm vì điều gì hết ,"ăn được ngủ được là tiên"mừ :lol:
    <marquee behavior='alternate'> <span style=\'color:blue\'>Hãy Nói Không Với Ma Túy&#33; </span></marquee>
    &#036;&#036;&#036; %%% ^^^ &&&***--------------------------------



  5. #5
    anh bạn thân ơi em nhờ anh tư vâns dzùm nghen
    em đang yêu một người mà bây giờ em ko biết làm thế nào nhờ anh tư vâns zùm ...........................
    em phai làm gì đây
    sao em nỡ làm cho trái tim anh tan nát ...em có thể đối xử với anh một cách tàn nhẫn vậy sao?em ơi tình anh đã trao cho em nay còn đâu.hãy cho anh một cơ hội ..........em nhé

  6. #6
    Trời &#33; tình yêu bạn thân còn không rành nữa mà &#33; nội có con dzợ bé kô mà bạn thân còn không biết cách dzạy dzỗ nữa thì huống hồ gì mà đòi tư dzấn cho ai chòi &#33; Kím lộn địa chỉ gòi &#33;Xuống vư tình yêu mè hỏi đi bạn &#33; Dưới đó có nhiều cao thủ trong tình trường lắm đó &#33;
    Nếu thật sự cho là một niềm hạnh phúc thì cuộc sống của tôi là những chuỗi ngày sống trong hạnh phúc. Này bạn ơi, khi bạn bị thương một vết thương thật nhỏ trên bàn tay thì bạn nghĩ rằng nỗi đau của mình là ghê gớm lắm. Bạn cần một sự quan tâm, một lời hỏi han an ũi. Nhưng có bao giờ bạn chợt nhìn thế giới xung quanh chưa ? Nhũng bà mẹ có con là nạn nhân của đại dịch ma túy, HIV/AIDS, Những người đang muốn tìm lại mình vươn lên, thì thử hỏi nỗi đau của bạn so với nỗi đau của họ thì nỗi đau nào mới thật sự đáng quan tâm hơn. Hãy cho, hãy cho tất cả những gì mình có rồi sẽ có một ngày nào đó hoa sẽ nở trên tay, bạn cảm nhận được niềm hạnh phúc giống như niềm hạnh phúc của tôi ngày hôm nay. "Nào bây giờ hãy cho tôi biết bạn cần gì, tôi sẽ mang nó đến cho bạn. Đừng quên rằng tôi sẽ luôn luôn cho bạn những gì tôi có thể"

  7. #7
    Thế là anh BT bây giwò cũng đã có người trị được rùi, hông còn đi lông bông nữa . Ở nhà còn trông coi diễn đàn chứ
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  8. #8
    minh co&#39; 1 ngươi` ban nho? hơn minh` 1 tuôi? . ban ây&#39; đa~ nghi? hoc va ban ây&#39; đang hun` vôn&#39; vơi&#39; mây&#39; đua ban đê? ban&#39; ma tuy&#39; , minh` ko biê&#39;t phai? lam` sao nư~a , mong ca&#39;c ban gop y&#39;( ban ây&#39; thich&#39; chi. cua? minh`)
    [SIZE=7][COLOR=purple]Chuyen hom qua nhu nuoc chay ve dau?
    Mai sao ta ko sao giu duoc
    Hom nay lai co bao chuyen uu phien cang lam roi ca long ta
    Rut dao chem xuong nuoc , nuoc cang chay manh
    Nang chen tieu sau cang sau them ...

  9. #9

    Join Date
    Jan 2005
    Location
    United States
    Posts
    160
    uyen-uong...hello...

    Chuyện nhỏ mà không nhỏ đây...Mình muốn khuyên bạn nhiều...nhưng tốt nhất Chị bạn và Bạn hảy tránh xa người bạn đó vì dính vào ma túy thì rất nhiều vấn đề phức tạp mà khả năng bạn khó lòng khuyên bảo những người như vậy được...nếu người đó là bạn thân và lở dại ...thì Bạn khéo léo đánh tiếng với phụ huynh của họ để có biện pháp ngăn ngừa..nếu tình cảm Chị Bạn và người ấy đi quá xa thì lấy tình cảm chân thật để cảm hóa...nếu không được thì phải quên đi đừng dây dưa thiệt thân...vì mua bán ma túy là tội rất nặng. Chúc Bạn và gia đình nhiều sức khỏe...welcome to our website...nếu có vấn đề gì vẫn chưa thông cứ post lên đây ...Các Bạn rất nhiệt tình.
    Thân
    Thiện Tâm

  10. #10
    toilatoi2001
    Guest
    Originally posted by ThienTam@Oct 11 2005, 03:08 AM
    uyen-uong...hello...

    Chuyện nhỏ mà không nhỏ đây...Mình muốn khuyên bạn nhiều...nhưng tốt nhất Chị bạn và Bạn hảy tránh xa người bạn đó vì dính vào ma túy thì rất nhiều vấn đề phức tạp mà khả năng bạn khó lòng khuyên bảo những người như vậy được...nếu người đó là bạn thân và lở dại ...thì Bạn khéo léo đánh tiếng với phụ huynh của họ để có biện pháp ngăn ngừa..nếu tình cảm Chị Bạn và người ấy đi quá xa thì lấy tình cảm chân thật để cảm hóa...nếu không được thì phải quên đi đừng dây dưa thiệt thân...vì mua bán ma túy là tội rất nặng. Chúc Bạn và gia đình nhiều sức khỏe...welcome to our website...nếu có vấn đề gì vẫn chưa thông cứ post lên đây ...Các Bạn rất nhiệt tình.
    Thân
    Thiện Tâm
    [snapback]33685[/snapback]
    To: Thientam
    Mình có đọc bài của bạn tư vấn cho uyen_uong, :smile: mình thấy ở đây bạn tư vấn chưa đuợc thuyết phục cho lắm không biết bạn có phải là nhân viên tư vấn của website này không? Đúng là dính đến matuy là rất nhiều phức tạp và uyen_uong đả có những lời khuyên chưa mà bạn đả cho rằng khó có thể lay chuyển anh bạn kia? và tại sao bạn cho rằng có thể anh bạn kia và chị gái uyen_uong đả có gì? đó là những sai lầm tối kỵ của 1 nhà tư vấn.
    Chúc bạn và website có những nhà tư vấn có trình độ để có thể giải đáp cho mọi nguời nhửng gì họ cần.

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. Online BF
    By Tuyết_Ngân in forum Tìm ý trung nhân
    Replies: 23
    Last Post: 02-04-04, 11:41 AM
  2. trời ơi tốn tiền online quá trời
    By tranquoctuan in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 4
    Last Post: 12-03-04, 06:49 AM
  3. Cuộc nhậu online
    By Bạn thân in forum Giải trí online
    Replies: 16
    Last Post: 12-04-03, 12:25 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •