Mình năm nay 27t rồi,đã nghiện cũng đươc 7-8 năm nay rồi,nhưng lúc thì chơi lúc thì cai chứ ko chơi liên tuc,hiện giờ mình đang cai được 7 ngày tính đến ngày hôm nay 29/01/2013,mấy lần cai trước thì sau 7 ngày là mình trở lại ăn ngũ bình thường,nhưng lần này thì khác,đa qua 7 ngày rồi mà minh khó ngũ va mỗi khi ngũ được là lại nằm mơ thấy mình đang ngồi chơi ma túy 1 mình,các bạn có ai đax từng bị như mình chưa và cho hỏi nếu xảy ra tình trang như vậy mình có cần uong thuốt an thần ko?minh cai cắt cơn = thuốt proxyvon va bông sen.Mong các bạn giúp mình |
29-01-13, 01:24 PM
#2
- Join Date
- Nov 2012
- Posts
- 12
29-01-13, 01:50 PM
#3
- Join Date
- Jan 2013
- Posts
- 5
29-01-13, 02:22 PM
#4
- Join Date
- Oct 2012
- Posts
- 22
29-01-13, 04:43 PM
#5
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.
29-01-13, 04:45 PM
#6
- Join Date
- Jan 2013
- Posts
- 5
30-01-13, 06:24 PM
#7
- Join Date
- Jun 2010
- Posts
- 151
sau mỗi lần tái cai lại khó hơn , cơn vật vã nhiều hơn , nhận biết về vật vã rõ hơn , chứ mấy lần cai đầu cứ nghĩ mình bị cảm cúm, nghiện có thâm niên thì phải từ 1 tháng trở đi mới gọi là bon được, nhanh khỏe hay ko do thể lực của từng người, trước đây tớ còn trẻ trai sau 1 tuần béo quay ăn như hùm , giờ có tí tuổi mỗi lần cai khổ lắm , cai được cố giữ |
Chú ý
31-01-13, 09:31 AM
#8