Page 33 of 34 FirstFirst ... 2331323334 LastLast
Results 321 to 330 of 337

Thread: Nhật ký cai nghiện ma túy lần N.

  1. #321
    Quote Originally Posted by Duylk View Post
    cung nhu bac thoi... co khác gi đâu.. ko biet bac o đâu, chứ nếu cai mà vẫn ở tp.hcm như tôi thì khó khăn quá
    Quên ở Gia Lai ak. Có thể nói nếu so sánh điều kiện để nghiện ở đây so với trong thành phố Hồ Chí Minh rất là khó khăn,khác nhau 1 trời 1 vực luôn đó bác. Nhưng không hiểu bản thân mình sao vẩn có thể lay lắt hoài mà không bỏ hẳn được mới nhục chứ.

  2. #322
    Quote Originally Posted by Quennodi View Post
    Quên ở Gia Lai ak. Có thể nói nếu so sánh điều kiện để nghiện ở đây so với trong thành phố Hồ Chí Minh rất là khó khăn,khác nhau 1 trời 1 vực luôn đó bác. Nhưng không hiểu bản thân mình sao vẩn có thể lay lắt hoài mà không bỏ hẳn được mới nhục chứ.
    Khó là bất cứ nơi đâu, tỉnh nào giờ cũng có MT. cứ nghĩ về quê hay đi tỉnh nào khác xa xôi để cai thì lầm nặng, các tỉnh giờ tỉnh nào cũng có ...lắm khi còn rẻ hơn cả Tp......vấn đề là đắt hay rẻ thôi.. ngoại trừ là cung trăng thôi chứ bất cứ đâu giờ cũng có MT

  3. #323
    cung trăng thì chắc Quên không tới đó được. Nếu đi lên đó chắc chỉ đi được 1 đoạn rồi vật quá + tinh thần yếu ==> không gồng được thế là thả mình rơi tự do đễ về lại với địa ngục thôi bác Duylk ak. Ngày trước thấy có bác Ninh Trọc (chưa quen biết nhưng e gọi bác như vậy vì thấy bác tự xưng và 1 vài thành viên cũng gọi bác như vậy) hay giúp đỡ anh em diễn đàn muốn cai bằng cách động viên họ ra chổ bác để ẩn cư nhưng dạo này ít thấy bác ấy xuất hiện. Tuy e cũng chưa biết chỗ bác ấy nói là ở đâu nhưng đoán rằng đó cũng phải là chốn thâm sơn cùng cốc thì mới ẩn thân tu luyện được và chỗ đó chắc phải dễ đến hơn cung trăng đúng không bác Duylk?
    Last edited by Quennodi; 08-07-16 at 11:39 PM.

  4. #324
    Quote Originally Posted by Quennodi View Post
    cung trăng thì chắc Quên không tới đó được. Nếu đi lên đó chắc chỉ đi được 1 đoạn rồi vật quá + tinh thần yếu ==> không gồng được thế là thả mình rơi tự do đễ về lại với địa ngục thôi bác Duylk ak. Ngày trước thấy có bác Ninh Trọc (chưa quen biết nhưng e gọi bác như vậy vì thấy bác tự xưng và 1 vài thành viên cũng gọi bác như vậy) hay giúp đỡ anh em diễn đàn muốn cai bằng cách động viên họ ra chổ bác để ẩn cư nhưng dạo này ít thấy bác ấy xuất hiện. Tuy e cũng chưa biết chỗ bác ấy nói là ở đâu nhưng đoán rằng đó cũng phải là chốn thâm sơn cùng cốc thì mới ẩn thân tu luyện được và chỗ đó chắc phải dễ đến hơn cung trăng đúng không bác Duylk?
    Nhà tôi cũng có 1 rẫy va căn nhà nhỏ o đồng nai để ko. Cũng mấy lần ve đó nằm cai. Có chuyến dc chuyến ko vi cai có 1 minh, buồn qua ko chiu dc nen 1, 2 ngay cũng len lai sg ... chán the đấy. Đang dự định het worldcup la ve cai 1 chuyen nua đây ko biết kết quả sẽ the nao??? Thành hay bại ???

  5. #325
    Quote Originally Posted by Duylk View Post
    Nhà tôi cũng có 1 rẫy va căn nhà nhỏ o đồng nai để ko. Cũng mấy lần ve đó nằm cai. Có chuyến dc chuyến ko vi cai có 1 minh, buồn qua ko chiu dc nen 1, 2 ngay cũng len lai sg ... :) chán the đấy. Đang dự định het worldcup la ve cai 1 chuyen nua đây ko biết kết quả sẽ the nao??? Thành hay bại ???
    Nếu hết Euro này bác vẩn có dự định về đó 1 chuyến và để tránh tình trạng "chỉ có 1 mình" như bác nêu ở trên thì Quên xin được đăng ký 1 vé nữa cho thành 2 mình. Không biết ý bác thế nào??

  6. #326
    Quote Originally Posted by Quennodi View Post
    Nếu hết Euro này bác vẩn có dự định về đó 1 chuyến và để tránh tình trạng "chỉ có 1 mình" như bác nêu ở trên thì Quên xin được đăng ký 1 vé nữa cho thành 2 mình. Không biết ý bác thế nào??
    nhà để ko mà, lúc nào đi mà ko dc... bác thật lòng muốn đ thi cứ llac 1 có gì mà phải lăn tăn =.=

  7. #327
    Quote Originally Posted by Duylk View Post
    nhà để ko mà, lúc nào đi mà ko dc... bác thật lòng muốn đ thi cứ llac 1 có gì mà phải lăn tăn =.=
    Theo "Gia Cát Dự" là thứ 7 là bắt đầu chuyến "phượt" là khởi hành, bác có lòng muốn phượt cùng thì thứ & này cứ quẩy ba lô lên. nhưng nới trước là cai nhé bác, chứ ko phải cùng bắt tay nhau thả trôi tự do nhé bác..

  8. #328
    Quote Originally Posted by Duylk View Post
    nhà để ko mà, lúc nào đi mà ko dc... bác thật lòng muốn đ thi cứ llac 1 có gì mà phải lăn tăn =.=
    Theo "Gia Cát Dự" là thứ 7 là bắt đầu chuyến "phượt" là khởi hành, bác có lòng muốn phượt cùng thì thứ & này cứ quẩy ba lô lên. nhưng nới trước là cai nhé bác, chứ ko phải cùng bắt tay nhau thả trôi tự do nhé bác.. nữa chừng mà bác thay đổi ý định cũng ko dc đâu, vì nơi này tôi ko biết chỗ lấy MT, có cầm tiền trong tay thì cũng bó tay vì ko quen biết ai..... nhà thì đầy đủ, máy nước nóng, tivi đầu đĩa đầu đủ.. chỉ thiếu MT và niềm vui khi cai thui...

  9. #329
    Quote Originally Posted by Duylk View Post
    Theo "Gia Cát Dự" là thứ 7 là bắt đầu chuyến "phượt" là khởi hành, bác có lòng muốn phượt cùng thì thứ & này cứ quẩy ba lô lên. nhưng nới trước là cai nhé bác, chứ ko phải cùng bắt tay nhau thả trôi tự do nhé bác.. nữa chừng mà bác thay đổi ý định cũng ko dc đâu, vì nơi này tôi ko biết chỗ lấy MT, có cầm tiền trong tay thì cũng bó tay vì ko quen biết ai..... nhà thì đầy đủ, máy nước nóng, tivi đầu đĩa đầu đủ.. chỉ thiếu MT và niềm vui khi cai thui...
    Thứ 7 sắp tới phải không bác? Quên xác định đi là để cai. Trước đây cai 1 mình Quên cũng hay tặc lưỡi cho qua cũng bởi vì cái lý do "thấy buồn" giống như bác nên lần này Quên hy vọng khi có 2 người thì có bạn nói chuyện, động viên khích lệ nhau cùng giữ vững tinh thần vừa thấy thời gian qua mau. Còn vấn đề bác đang lo lắng thì Quên nói để bác yên tâm là vào đến rẫy bác rồi thì Quên sẽ cố gắng bằng mọi giá để trụ lại chứ không có thả trôi đâu. Mà cũng thật tình với bác để bác yên tâm là điều kiện kinh tế của Quên cũng rất là yếu kém cho nên chắc chỉ kiếm đủ số tiền ăn uống,sinh hoạt để đóng góp với bác thôi chứ không có khả năng để nhảy số đâu. Mà bác cho hỏi là bác có dùng thuốc gì không? Và hiện tại bác đang ở đâu? Tại vì Quên đang ở Gia Lai nên mong lần sau bác lên cho Quên biết lịch trình để có thể sắp xếp mọi thứ sẳn sàng nha.

  10. #330
    Quote Originally Posted by Quennodi View Post
    Thứ 7 sắp tới phải không bác? Quên xác định đi là để cai. Trước đây cai 1 mình Quên cũng hay tặc lưỡi cho qua cũng bởi vì cái lý do "thấy buồn" giống như bác nên lần này Quên hy vọng khi có 2 người thì có bạn nói chuyện, động viên khích lệ nhau cùng giữ vững tinh thần vừa thấy thời gian qua mau. Còn vấn đề bác đang lo lắng thì Quên nói để bác yên tâm là vào đến rẫy bác rồi thì Quên sẽ cố gắng bằng mọi giá để trụ lại chứ không có thả trôi đâu. Mà cũng thật tình với bác để bác yên tâm là điều kiện kinh tế của Quên cũng rất là yếu kém cho nên chắc chỉ kiếm đủ số tiền ăn uống,sinh hoạt để đóng góp với bác thôi chứ không có khả năng để nhảy số đâu. Mà bác cho hỏi là bác có dùng thuốc gì không? Và hiện tại bác đang ở đâu? Tại vì Quên đang ở Gia Lai nên mong lần sau bác lên cho Quên biết lịch trình để có thể sắp xếp mọi thứ sẳn sàng nha.
    Cai bo bằng nước và niềm tin thôi bác ak. hàng bây giờ ko vật vã lắm đâu.... bác có thuốc gì thì cứ đem theo, dùng dc thì dùng. cai ở đây thỉ chủ yếu chỉ là ra băng ghế đá ngoài sân uống trà lá qua ngày. bác cũng biết rằng cai thì có ăn uống dc là bao, nên chuyện ăn uống ko quan trọng gì.. nồi cơm điện, bếp ga có sẵn đấy.. thích thì cứ nấu chút gì mà ăn... mà ăn uống gỉ nổi mà fai lo vấn đề ăn uống. mếu bác muốn đi thì sáng thứ 7 cứ đứng ngay Big C ngã 3 Vũng Tàu... tôi sẽ đến đòn bác cùng đi luôn.. bác cứ nhắn lại số dt tren chatbox.. tôi sẽ llac với bác
    ngoài chatbox co dia chỉ facebook
    Last edited by Duylk; 10-07-16 at 03:18 PM.

Page 33 of 34 FirstFirst ... 2331323334 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •