Anh rót mật vào tai tôi đến mức tôi yêu anh và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh. Tôi không ngại khi bay ra Bắc chỉ để gặp anh trong giây lát rồi lại phải quay vào vì công việc.

Nhận thấy hiện nay rất nhiều bạn gái bị mắc bẫy của những tên Sở Khanh nên tôi xin kể ra câu chuyện của mình để các bạn biết và đề phòng, nếu bạn đã gặp người này thì hãy chia sẻ thêm. Trong cuộc sống thực sự vẫn có rất nhiều người đàn ông tử tế, tốt nhưng bên cạnh đó cũng có những kẻ không ra gì.

Tôi 28 tuổi, là một cô gái lớn lên từ quê, được giáo dục tốt, ngoại hình dễ nhìn. Tốt nghiệp đại học xong tôi tự tìm được một công việc tốt để sống tự lập và một phần để phụ giúp cho gia đình. Tôi cũng trải qua vài ba mối tình, vu vơ có, chân thành cũng có nhưng bạn trai yêu tôi nhiều hơn chứ chưa gặp một tình yêu mà tôi yêu họ say đắm.

Tôi quen anh, tên Huynh, tình cờ trên chuyến bay vào SG, vì nghĩ anh đón taxi về BD thì tốn tiền nên cho anh về chung xe, khi về anh mời tôi đi ăn tối coi như để cảm ơn. Anh vẽ rằng anh là một doanh nhân tre nứa, anh quê Thanh Hoá nhưng vào nam để công tác. Qua cách nói chuyện thì tỏ ra là một người giỏi kinh doanh, tuy nhiên vẻ bề ngoài thì không trau chuốt- một người mộc mạc. Khi gặp tôi anh nói là duyên trời định, anh yêu tôi không giải thích được là vì lý do gì mà say đắm đến thế. Anh làm tôi mụ mị và hoàn toàn tin rằng tôi có một tình yêu trong mơ.

Thời gian gặp nhau không nhiều vì anh cũng vào Nam ít ngày rồi lại quay ra Bắc để lo công việc, gặp mặt được vài ba ngày, còn lại hầu như chúng tôi chỉ nói chuyện qua điện thoại. Nhưng anh rót mật vào tai tôi đến mức tôi yêu anh và sẵn sàng làm bất cứ điều gì vì anh. Tôi không ngại khi bay ra Bắc chỉ để gặp anh trong giây lát rồi lại phải quay vào vì công việc. Trong thời gian quen nhau hơn 2 tháng nhưng tôi yêu anh vô cùng, trong thời gian đó anh cũng ghé thăm nhà tôi ở quê- nói là đến thăm cho biết nhà mặc dù tôi không ở quê. Điều này làm cho tôi tin rằng tình yêu anh dành cho tôi là nghiêm túc.

Trong thời gian quen anh quá ngắn ngủi nên tôi không biết người thân, hay bạn bè nào của anh cả, tôi muốn có một tình yêu nghiêm túc nên giật mình khi không biết anh lập gia đình chưa. Nhiều lần tôi trực tiếp hỏi anh nhưng anh trả lời là đang độc thân, nếu thực như vậy thì tôi sẵn sàng về ngoài quê anh để lập nghiệp.

Anh do dự và không ra quyết định được, tôi muốn biết sự thật nên muốn ra ngoài chỗ anh làm để biết thực hư thế nào nhưng anh từ chối không cho tôi ra chơi. Từ đó chúng tôi giận nhau, rồi anh cắt hẳn liên lạc với tôi vì và vì lòng tự trọng tôi cũng không liên lạc với anh nữa. Một vài lần sau đó tôi nhớ anh quá và gọi cho anh, nhưng anh tỏ ra không muốn nghe điện của tôi nữa. Khi đó tôi nhận ra được tình cảm anh dành cho tôi là gì.

Sau tất cả tình yêu tôi trao cho anh, tôi không tiếc nuối vì đấy là tình yêu thật sự nhưng tôi quá bị tổn thương. Trái tim tan nát khi biết rằng tình yêu của tôi bị lợi dụng, tôi đặt tình yêu nhầm chỗ cho một gã Sở Khanh, anh quá cao tay, tôi bị lừa và tôi nghĩ rằng tại sao lại có những người chuyên đi ban phát tình yêu và lừa tình của những cô gái dại dột như tôi. Tôi chỉ sợ rằng nếu anh dùng chiêu đó để lừa những cô gái mới lớn thì thật nguy hiểm.

Tôi phải mất một năm sau mới cân bằng được cuộc sống, tôi mong rằng nếu anh đọc được những tâm sự này thì hãy trân trọng hạnh phúc đang có, đừng đi ban phát tình yêu rồi làm tổn thương các cô gái nữa.