Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 18

Thread: Lính mới cần giúp đỡ

  1. #1

    Lính mới cần giúp đỡ

    Em mới nghiện được 1 năm nay thôi . 6 tiếng chơi 1 lần . em tự cai được 3 ngày nay rồi có dùng thêm thuốc proxyvon . em chỉ sợ lại tái nghiện lại tại vì trong đầu em nghĩ cai được 4 5 bữa chơi lại chắc sướng lắm . mong cái anh đi trước hướng dẫn em làm sao để quên đi không suy nghĩ nhu vậy nữa

  2. #2
    Quote Originally Posted by sunnyalone View Post
    Em mới nghiện được 1 năm nay thôi . 6 tiếng chơi 1 lần . em tự cai được 3 ngày nay rồi có dùng thêm thuốc proxyvon . em chỉ sợ lại tái nghiện lại tại vì trong đầu em nghĩ cai được 4 5 bữa chơi lại chắc sướng lắm . mong cái anh đi trước hướng dẫn em làm sao để quên đi không suy nghĩ nhu vậy nữa
    Công
    công nhận chơi lại phát thì sướng lắm, nhưng liệu phát đấy xong có chơi thêm phát nữa không? rồi đến lúc lại phải uống proxyvon, nếu cố được thì cố nhé, thử nghĩ cai được ta sẽ được điều gì , còn chơi lại mất gì , cố gắng nhé, tuổi còn trẻ đừng phi vào bụi rậm như các huynh hủy cả đời lun
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  3. #3
    em cám ơn anh nhưng em chưa biết phải làm gì . trong đầu cứ có suy nghĩ đó hoài .

  4. #4
    Quote Originally Posted by sunnyalone View Post
    em cám ơn anh nhưng em chưa biết phải làm gì . trong đầu cứ có suy nghĩ đó hoài .
    giờ là lúc phải đấu tranh tư tưởng ghê ghớm lắm, em tuổi còn trẻ mới chơi được 1 năm , lên cơ hội cho em còn dài, anh mười mấy năm khổ ải nhục lắm em ạ, anh mất tất cả vì matuy đấy, nếu em còn nghĩ đến bản thân , còn thương bố mẹ thì em lên cân nhắc lại, anh với em chỉ là người dưng thôi, nhưng đều là nạn nhân của matuy, những gì anh đã trải qua ,anh chỉ biết khuyên em cố gắng ,thật cố gắng, đừng để rồi thân tàn ma dại hối ko kịp đâu, có thể em vẫn còn điều kiện để chơi tiếp , nhưng rồi sẽ hết, cố gắng nhé
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  5. #5
    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    giờ là lúc phải đấu tranh tư tưởng ghê ghớm lắm, em tuổi còn trẻ mới chơi được 1 năm , lên cơ hội cho em còn dài, anh mười mấy năm khổ ải nhục lắm em ạ, anh mất tất cả vì matuy đấy, nếu em còn nghĩ đến bản thân , còn thương bố mẹ thì em lên cân nhắc lại, anh với em chỉ là người dưng thôi, nhưng đều là nạn nhân của matuy, những gì anh đã trải qua ,anh chỉ biết khuyên em cố gắng ,thật cố gắng, đừng để rồi thân tàn ma dại hối ko kịp đâu, có thể em vẫn còn điều kiện để chơi tiếp , nhưng rồi sẽ hết, cố gắng nhé
    những lời anh nói rất thấm anh ơi . nghe anh nói xong ngồi nghĩ đến cha mẹ muốn rớt nước mắt quá cám ơn anh rất nhiều em sẽ cố gắng .

  6. #6
    Quote Originally Posted by sunnyalone View Post
    những lời anh nói rất thấm anh ơi . nghe anh nói xong ngồi nghĩ đến cha mẹ muốn rớt nước mắt quá cám ơn anh rất nhiều em sẽ cố gắng .
    uh cố gắng nhé , đừng để những lời động viên chia sẻ của người khác thành vô nghĩa, hôm nay là ngày thứ 4 rồi, onl báo cáo tình hình xem thế nào nhé, hy vọng ku em vẫn an toàn[-O
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  7. #7
    hôm nay còn mệt xíu thôi anh àh . cũng ko cần uống proxyvon nữa . hồi chiều nghe đt , em nói Không với thằng bạn rồi . em không biết có thể nói không được bao lâu nữa

  8. #8
    Quote Originally Posted by sunnyalone View Post
    hôm nay còn mệt xíu thôi anh àh . cũng ko cần uống proxyvon nữa . hồi chiều nghe đt , em nói Không với thằng bạn rồi . em không biết có thể nói không được bao lâu nữa
    Được bao lâu nữa là tùy ở bản thân bạn. Cố lên nhé! Câu chuyện của các anh, lời khuyên của các anh trong diễn đàn là bài học quý giá nhất dành cho bạn đấy. Nói được là phải làm được, cứ cố gắng, rồi bạn cũng sẽ từ bỏ được cái thứ kia. Nếu cảm thấy buồn và mệt mỏi thì bạn cứ vào dd chia sẻ với mọi người nhé! Chúc thành công!
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  9. #9
    hôm nay ngày thứ 5 rồi . mà hok hiểu sao hôm nay mệt hơn hôm wa . ráng phấn đấu cho mấy a vui . vì tương lai của em mà mong mấy vui cùng

  10. #10
    Quote Originally Posted by sunnyalone View Post
    hôm nay ngày thứ 5 rồi . mà hok hiểu sao hôm nay mệt hơn hôm wa . ráng phấn đấu cho mấy a vui . vì tương lai của em mà mong mấy vui cùng
    Hôm nay thế nào rồi? có khá hơn không bạn? Chờ 1 tin tức tốt lành, nhé!
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •