Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 33

Thread: NHỮNG ĐIỀU KINH DỊ CỦA CON TRAI NÈ

  1. #1

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    tư`bàn nhậu
    Posts
    114
    Nói đóan con gái thì y như rằng được gắn theo rất nhiều cái "nhất". nào là :đanh đá nhất, đành hanh nhất, lắm chuyện nhất, khóc cũng vô địch nhất..... chao ơi la nhất! nhưng các bạn cứ thử nghĩ sâu nghĩ xa một tí tẹo tèo teo , con trai đâu kém , có khi lại còn hơn nữa ấy chứ nhỉ. hỡi ôi!
    " con trai tưởng đẹp lắm à?
    ngồi đó toét miệng nói xa nói gần"
    (con trai trong mắt con gái)
    * điều đầu tiên mà tôi muốn khẳng định là con trai rất xí trai, xí cực kỳ, có bằng chứng hẳn hoi đây:
    " chàng ngồi nặn ,nặn đi nặn lại
    mụn cứ ra, chàng khoái chàng cười
    cuối buổi chàng mới soi gương
    nhìn mặt cứ ngỡ chiến trường năm xưa"
    (bóp mụn)
    kinh quá nhỉ? nhưng xem ra họ có vẻ "tự hào" về "dung nhan chết người " của họ lắm thì phải. ko chỉ có thế, vấn đề ăn mặc của con trai cũng rất mất WC(...)
    " áo chàng nhừa nhựa cháo lòng
    chàng cười nhỏ nhẹ "áo bông phai màu"
    (con trai đứa nào cũng thế)
    chưa hết:
    " chàng xoè tay phun bè nước bọt
    và đưa lên , chàng vuốt lại mái đầu
    ngừng một lúc chàng thò tay...ngoáy mũi
    rồi đưa vô miệng nắn chiếc răng sâu"
    ( buổi chiều bận biu)
    đảm bảo tuần nào các chàng nhà ta củng phải dùng Fugaca cho mà xem (em chưa hiểu thuốc Fugaca diệt trừ giun như thế nào?)
    * hãy tiếp tục tìm hiểu nào. nếu bạn đi trên phố thì hãy dừng ...một phút để nhìn vào những quán nuớc và hãy đếm xem có "mấy" tên con trai trong đó? con trai rất hay lê la và là bà con của"chúa chổm"đấy
    " sao anh ko về đây trả nợ?
    để má cùng em tức muốn điên
    lần đầu vô quán trông lịch sự
    đeo "mác" sinh viên , mặt rất hiền"
    ( đôi lời nhắn gửi)
    chớ có nhìn mặt mà bắt hình dung . càng những kẻ lịch sự , hiền hiền như nai tơ càng phải phòng. toàn "cò ko tiến" cả đấy.
    thế nào? cấc bạn gái ơi , các bạn đã thấy "choáng" chưa nào?. nếu"choáng"rồi thì đi bôi cao đi , bài sau chúng ta tiếp tục nhé.
    các boy ơi! tâm phục , khẩu phục chưa?

    <marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
    Để những con tàu đến rồi lại di.
    </marquee>

  2. #2

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by moonlight@Apr 25 2003, 05:34 PM
    Nói đóan con gái thì y như rằng được gắn theo rất nhiều cái "nhất". nào là :đanh đá nhất, đành hanh nhất, lắm chuyện nhất, khóc cũng vô địch nhất..... chao ơi la nhất&#33; nhưng các bạn cứ thử nghĩ sâu nghĩ xa một tí tẹo tèo teo , con trai đâu kém , có khi lại còn hơn nữa ấy chứ nhỉ. hỡi ôi&#33;

    *Một nàng ăn chẳng bao nhiêu
    Ba nàng chụm lại cửa hàng nó tiêu

    *Một nàng nói nói cười cười
    Ba nàng sáp lại đười ươi cũng chào

    *Một nàng tưởng đẹp nên khoe
    Ba nàng chụm lại ma nè trời wơi

    * Áo nàng ngắn tựa như không
    Quần nàng nó sẽ như không có quần.

    * Mặt nàng phấn phấn son son
    Ra đường cứ tưởng ma lon đi chùa




    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  3. #3

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    yeah&#33; nói hay lắm típ tục nữa đi ro
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  4. #4

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    * Con gái là cái chi chi
    Càng nhìn kĩ càng giống khỉ trong rừng

    *Em ơi hãy nhớ câu này
    Ăn hàng nhiều wá béo phì ko hay
    Khi mà em lỡ béo phì
    Có mà ở lại đợi chờ ma yêu

    *Yêu anh không sợ gian nguy
    Chỉ vì anh có A còng mà thôi
    Mai này anh có xuống đời
    Em thề sẽ bỏ anh tức thì anh ơi

  5. #5

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    tư`bàn nhậu
    Posts
    114
    bởi vậy RO nói cũng đúng đứng 1 mình thì dể thương hơn nhiều nhưng tui nhớ tui đâu đi với ai đâu mà phải sợ vì tui nhớ lúc nào cũng đi 1 mình nên lúc nào cũng đẹp cả hehe....con si tình nói đúng con gái là vậy thui nhưng tui đâu có đúng hông nè.....con trai là vậy thui. B) B)
    <marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
    Để những con tàu đến rồi lại di.
    </marquee>

  6. #6

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by moonlight@Apr 26 2003, 06:19 PM
    bởi vậy RO nói cũng đúng đứng 1 mình thì dể thương hơn nhiều nhưng tui nhớ tui đâu đi với ai đâu mà phải sợ vì tui nhớ lúc nào cũng đi 1 mình nên lúc nào cũng đẹp cả hehe....
    Người ta thường nói bạn đẹp nhờ người bên cạnh mà :

    Trúc xinh trúc đứng đầu đình
    MOON xinh MOON đứng một mình hết xinh



    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  7. #7

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    tư`bàn nhậu
    Posts
    114
    chời vậy cũng nói được hả cha nội chồng tui vậy sao hả?
    <marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
    Để những con tàu đến rồi lại di.
    </marquee>

  8. #8
    hay ho gì lũ con trai

    ngày xưa đem bỏ kiến tha không thèm

  9. #9

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by moonlight@Apr 27 2003, 07:22 PM
    chời vậy cũng nói được hả cha nội chồng tui vậy sao hả?
    Thì tài vì chồng của MOON xinh, nên MOON đứng bên cạnh mới XINH chứ sao.....he he ..chứ MOON đứng một mình thì đâu có ắp phê dzì


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  10. #10

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Thì người ta nói ghét của nào trời trao của đó mà, cứ kể chuyện xấu của con trai đi hi` hi`

Page 1 of 4 123 ... LastLast

Similar Threads

  1. Kinh nghiệm vĩa hè về tình dục
    By SuperAdmin in forum SEX - Trao đổi về giới tính
    Replies: 2
    Last Post: 13-09-08, 09:16 PM
  2. Chết vì những kinh nghiệm vỉa hè về sex
    By heorung in forum Tổng hợp, linh tinh
    Replies: 0
    Last Post: 22-08-04, 07:44 PM
  3. Vo cung kinh di!!!!!!!!!
    By shoo2006 in forum Tư vấn tình yêu
    Replies: 12
    Last Post: 15-10-03, 02:23 PM
  4. Kinh nghiệm mai mối
    By bad_boy1062003 in forum Giải trí online
    Replies: 0
    Last Post: 16-09-03, 08:49 PM
  5. đau bụng và đau lưng khi có kinh !
    By Access_banned in forum SEX - Trao đổi về giới tính
    Replies: 0
    Last Post: 18-03-03, 07:01 PM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •