Page 2 of 11 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 105

Thread: Xin Chia Sẻ Kinh Nghiệm

  1. #11
    Ngày thứ 9...

    Ây dza...Vẫn thấy khó ngủ quá dù đã uống hoạt huyết dưỡng não 2 ngày nay . Ngày uống 2 lần , lần uống 3v ( uống sau bữa ăn trưa , bữa ăn tối . Mắt mỏi , tay chân vẫn hơi nhức mỏi nhưng ôi sao cái bụng nó cứ sao sao . Đó là trước khi ngủ đã tắm bằng nước nóng rồi .

    Mình đang dự định ngày mai sẽ mua thêm thuốc ngủ thảo dược Mimosa để uống kèm với hoạt huyết dưỡng não không biết có được không vậy mấy bạn ? Thực sự mình cũng không muốn quá lạm dụng tân dược bởi mình cũng lo lắng...nghiện tân dược

    Cảm giác bồn chồn khó tả , cứ đặt mình nằm xuống chỉ được 1 lúc là xoay qua xoay lại...ruột gan cồn cào như là đói dù...mới ăn tô mỳ gói lúc 12h khuya . Hay là do ăn mỳ gói ===> Nóng ruột

    Ngồi dậy cắt tỉa móng chân , móng tay ===> Chương trình làm đẹp lúc nửa khuya kéo dài 15 phút , đi qua đi lại , đi tới đi lui mất 5 phút nữa...Bực mình ghê ta ui ===> Chui vào toilet gõ bàn phím viết vài dòng chia sẻ vậy.

    Bây giờ là 3h sáng , Mong sao cái đồng hồ nó chạy nhanh nhanh tí để đến 5h sáng...vì phải đến giờ này thì hình như mới có thể chợp mắt được , và cũng chỉ có thể yên giấc được khoảng 2-3 tiếng là tỉnh giấc...sau đó gà gật thêm được 1-2 tiếng nữa ( khoảng thời gian này thì giật mình liên khúc )

    Nhưng như vậy cũng là sung sướng lắm rồi vì đã thoát được thêm 1 ngày lệ thuộc CÁI CHẾT TRẮNG

    Giờ mình lại tắm phát rồi tiếp tục leo lên giường...đánh đu tiếp đây !

    P/S : Thanks bạn Nhóc Phù Thuỷ đã hỏi thăm & động viên nhé !

    @ Hoanghoang : Cám ơn bạn đã tư vấn giúp thuốc Mimosa ( Hình như trước mình cũng uống thuốc này thì phải ) . Bạn cai được 3 tuần thì khoẻ quá rồi . Ráng cố gắng giữ bạn nhé...Chúc thành công , thành công , đại thành công !!!
    Hãy sống như nước...!!!

  2. #12
    Quote Originally Posted by Tam An View Post
    Ngày thứ 9...

    Ây dza...Vẫn thấy khó ngủ quá dù đã uống hoạt huyết dưỡng não 2 ngày nay . Ngày uống 2 lần , lần uống 3v ( uống sau bữa ăn trưa , bữa ăn tối . Mắt mỏi , tay chân vẫn hơi nhức mỏi nhưng ôi sao cái bụng nó cứ sao sao . Đó là trước khi ngủ đã tắm bằng nước nóng rồi .

    Mình đang dự định ngày mai sẽ mua thêm thuốc ngủ thảo dược Mimosa để uống kèm với hoạt huyết dưỡng não không biết có được không vậy mấy bạn ? Thực sự mình cũng không muốn quá lạm dụng tân dược bởi mình cũng lo lắng...nghiện tân dược

    Cảm giác bồn chồn khó tả , cứ đặt mình nằm xuống chỉ được 1 lúc là xoay qua xoay lại...ruột gan cồn cào như là đói dù...mới ăn tô mỳ gói lúc 12h khuya . Hay là do ăn mỳ gói ===> Nóng ruột

    Ngồi dậy cắt tỉa móng chân , móng tay ===> Chương trình làm đẹp lúc nửa khuya kéo dài 15 phút , đi qua đi lại , đi tới đi lui mất 5 phút nữa...Bực mình ghê ta ui ===> Chui vào toilet gõ bàn phím viết vài dòng chia sẻ vậy.

    Bây giờ là 3h sáng , Mong sao cái đồng hồ nó chạy nhanh nhanh tí để đến 5h sáng...vì phải đến giờ này thì hình như mới có thể chợp mắt được , và cũng chỉ có thể yên giấc được khoảng 2-3 tiếng là tỉnh giấc...sau đó gà gật thêm được 1-2 tiếng nữa ( khoảng thời gian này thì giật mình liên khúc )

    Nhưng như vậy cũng là sung sướng lắm rồi vì đã thoát được thêm 1 ngày lệ thuộc CÁI CHẾT TRẮNG

    Giờ mình lại tắm phát rồi tiếp tục leo lên giường...đánh đu tiếp đây !

    P/S : Thanks bạn Nhóc Phù Thuỷ đã hỏi thăm & động viên nhé !

    @ Hoanghoang : Cám ơn bạn đã tư vấn giúp thuốc Mimosa ( Hình như trước mình cũng uống thuốc này thì phải ) . Bạn cai được 3 tuần thì khoẻ quá rồi . Ráng cố gắng giữ bạn nhé...Chúc thành công , thành công , đại thành công !!!
    Chào bạn Tâm An,mỗi ngày mình chỉ uống 2 viên hoạt huyết và trước khi đi ngũ mình uống 2 viên mimosa,nhưng bạn ơi thần kinh của a e mình ko đc như ng bình thường trong lúc cai nên thuốc sẽ thấm
    Rất lâu khoảng 2-3 tiếng thì mới buồn ngũ,còn việc nhức mỏi thì phải cả tháng trời mới bớt,nếu bạn chơi thể thao thì sẽ đỡ lắm đó,ko biết bạn thì sao chứ mình nếu thấy khó ngũ thì kiếm kèo đi nhậu say về ngũ tốt...cố lên bạn nhé

  3. #13
    Quote Originally Posted by Hoanghoang View Post
    Chào bạn Tâm An,mỗi ngày mình chỉ uống 2 viên hoạt huyết và trước khi đi ngũ mình uống 2 viên mimosa,nhưng bạn ơi thần kinh của a e mình ko đc như ng bình thường trong lúc cai nên thuốc sẽ thấm
    Rất lâu khoảng 2-3 tiếng thì mới buồn ngũ,còn việc nhức mỏi thì phải cả tháng trời mới bớt,nếu bạn chơi thể thao thì sẽ đỡ lắm đó,ko biết bạn thì sao chứ mình nếu thấy khó ngũ thì kiếm kèo đi nhậu say về ngũ tốt...cố lên bạn nhé
    /Nhậu sẽ rất hay nảy số , phải để đầu óc tỉnh táo còn chống lại sự cám dỗ
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  4. #14
    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    /Nhậu sẽ rất hay nảy số , phải để đầu óc tỉnh táo còn chống lại sự cám dỗ
    Bạn nói đúng lắm . Rượu bia vào là đầu óc lại quay cuồng nhớ đến MT còn bạo hơn . Cho đến hôm nay là 15 ngày mình ngưng sử dụng MT nhưng...lại nhưng...cũng chỉ vì uống mấy chai bia mà không thể kìm nén được vì vậy đã sử dụng lại MT 2 lần .

    Mỗi lần cách nhau 4-5 ngày . Lần đầu sử dụng MT lại là do uống 3-4 chai bia dù trước đó đã ngưng sử dụng MT được 1 tuần . Khi uống bia về đầu óc quay cuồng thèm MT kinh khủng , mình vội vàng táng 2 viên thuốc an thần Mimosa ( Có lẽ chính điều này càng làm mình vật vã thêm do thuốc an thần gặp men bia nên càng bị vã ) , mình vội vàng chui vào nhà tắm xả nước 15 phút nhưng cũng không thể ngăn cản được...vì vậy...lại vật vã bò đi lúc 12h khuya để sử dụng MT

    Sau đó 4-5 ngày cũng lại vì 2 chai bia giải khát giữa trưa SG nóng bức....thôi , thế là toi mất 2 tuần giữ mình trước con quỷ dữ MT .

    Lần này mình sẽ có quyết tâm hơn , sẽ hạn chế tối đa ( nếu không muốn nói là ngưng ) uống beer rượu trong khoảng thời gian này . Sau đó sẽ theo cách các bạn hướng dẫn dùng que thử để uống Nal . Phải vậy thôi....

    Các bạn cho mình hỏi nếu uống Nal mà dùng bia rượu thì có nguy hiểm gì không ? Nếu uống Nal buổi sáng mà trong ngày hôm đó sử dụng MT thì có nguy hiểm hay có nguy cơ bị shock thuốc không vậy ?

    Trước giờ mình chỉ cai tay bo , chưa điều trị bằng Nal nên chưa có kinh nghiệm nên mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm .

    Thanks cả nhà !
    Hãy sống như nước...!!!

  5. #15
    Quote Originally Posted by Tam An View Post
    Bạn nói đúng lắm . Rượu bia vào là đầu óc lại quay cuồng nhớ đến MT còn bạo hơn . Cho đến hôm nay là 15 ngày mình ngưng sử dụng MT nhưng...lại nhưng...cũng chỉ vì uống mấy chai bia mà không thể kìm nén được vì vậy đã sử dụng lại MT 2 lần .

    Mỗi lần cách nhau 4-5 ngày . Lần đầu sử dụng MT lại là do uống 3-4 chai bia dù trước đó đã ngưng sử dụng MT được 1 tuần . Khi uống bia về đầu óc quay cuồng thèm MT kinh khủng , mình vội vàng táng 2 viên thuốc an thần Mimosa ( Có lẽ chính điều này càng làm mình vật vã thêm do thuốc an thần gặp men bia nên càng bị vã ) , mình vội vàng chui vào nhà tắm xả nước 15 phút nhưng cũng không thể ngăn cản được...vì vậy...lại vật vã bò đi lúc 12h khuya để sử dụng MT

    Sau đó 4-5 ngày cũng lại vì 2 chai bia giải khát giữa trưa SG nóng bức....thôi , thế là toi mất 2 tuần giữ mình trước con quỷ dữ MT .

    Lần này mình sẽ có quyết tâm hơn , sẽ hạn chế tối đa ( nếu không muốn nói là ngưng ) uống beer rượu trong khoảng thời gian này . Sau đó sẽ theo cách các bạn hướng dẫn dùng que thử để uống Nal . Phải vậy thôi....

    Các bạn cho mình hỏi nếu uống Nal mà dùng bia rượu thì có nguy hiểm gì không ? Nếu uống Nal buổi sáng mà trong ngày hôm đó sử dụng MT thì có nguy hiểm hay có nguy cơ bị shock thuốc không vậy ?

    Trước giờ mình chỉ cai tay bo , chưa điều trị bằng Nal nên chưa có kinh nghiệm nên mong các bạn chia sẻ kinh nghiệm .

    Thanks cả nhà !
    ban uong Na duoc may ngay r. Minh chi uong dc moi 2 ngay, nhung s thay nguoi hoi met . ban co bi v k

  6. #16

    Lightbulb

    Tam An thân !
    Xin chia vui cùng bạn vì thứ nhất: Bạn còn nhẹ và vẫn còn ý trí quyết tâm từ bỏ.
    Hãy thư thái đầu óc, bạn cai tại nhà nên tập tạ cho vã mồ hôi tạo cho cơ thể thật là mệt mỏi để cho cơ thể mình bị đuối sức khi đó về đêm cơ thể bạn sẽ phải chấp nhận giấc ngủ như người bình thường.
    Cái thứ 2 mình muốn nói là bạn không nên nhậu nhẹt gì sau khoảng thời gian là 6 tháng trờ đi. Cũng như anh ninhtroc_7x nói khi say đầu óc ta hay nảy số, ý của anh ý ở đây không phải số đề mà là khi say ta hay có cảm giác nhớ thuốc thèm thuốc. THế nên tốt nhất bạn ko nên dùng chất kích thích có cồn. càng hạn chế đồ có cồn và chất kích thích là tốt nhất nhé !
    Hãy dùng một chút tâm sen pha như trà bạn sẽ có giấc ngủ tốt hơn và ăn những đồ ăn có lợi cho giấc ngủ. Mình nghĩ bạn search trên Google thì thấy rất nhiều thôi. Chúc bạn cai nghiện thành công, và lời khuyên cho bạn là khi ra đường hãy đi cùng người thân trong gia đình để tránh tái tránh té nhé ^^

  7. #17
    Quote Originally Posted by Duylk View Post
    ban uong Na duoc may ngay r. Minh chi uong dc moi 2 ngay, nhung s thay nguoi hoi met . ban co bi v k
    Mình chưa uống Nal bao giờ hết . Đang dự định lần này sẽ uống Nal để hỗ trợ chống tái thôi .

    Ước gì...ước gì cái chỗ bán MT di dời qua địa chỉ khác để mình khỏi biết chỗ...khỏi mua được MT mỗi khi thèm ( Theo mình việc không biết chỗ nào bán MT cũng sẽ quyết định rất nhiều đến việc cai thành công )
    Hãy sống như nước...!!!

  8. #18
    k con cho mua mt chac k bao gio v dau. chi co cach la minh k them nua thoi ban ah. ban be minh bo dc nhieu lam,, co minh la chua bo dc th. v nen phai co gang giu minh

  9. #19
    Uong Na di ban. minh cung uong lan dau tien ne, nhung thay dau oc cung tam on

  10. #20
    Na chỉ hỗ trợ một phần rất nhỏ thôi,ý trí và lòng quyết tâm ư? nói mãi rồi nhưng mấy ai làm được? muốn chơi nghỉ Nal vài ngày vẫn chơi được, nghiện ai chẳng muốn cai , nhưng sự cám dỗ của matuy rất lớn , thời gian , kinh tế , môi trường là điều kiện tốt nhất để chúng ta chơi lại... hãy đam mê cái gì đó để vơi bớt , hãy tự cứu lấy bản thân, tự cứu lấy tương lai, anh em ta còn chơi thì chúng ta chẳng còn gì cả , sẽ mất hết và mất hết
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

Page 2 of 11 FirstFirst 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •