Em là người rất hay suy nghĩ, nhất là trong thời gian gần đây cuộc sống có nhiều điều phải trăn trở. Bât thình lình em dính vào GMD trong 1 phút nông nổi. Ôi 1 tuần nay em stress chết mất, tim lúc nào cũng đạp mạnh, đầu óc toàn nghĩ đến tình huống xấu nhất, rồi lại nghị đến bạn gái - vợ sắp cưới của em, nghĩ đến gia đình em, nghĩ đến bạn bè, người thân... Sẽ như thế nào nếu lúc say rượu ấy em ko tỉnh táo và chuyện quan trọng nhất e lại ko nhớ chắc có làm hay ko? Mong các bác phân tích hộ em tình huống này với ạ:
Sau khi rượu say, em gặp mấy người bạn và chúng nó rủ đi tìm GMD. Thực sự trong lòng em ko muốn nhưng em k tự chủ đc. Sau khi lên phòng, em cởi đồ. GMD BJ em nhưng thằng bé em ko lên nổi (em say và đang bị ốm), em bảo GMD nằm sang 1 bên và nằm nc, tay em cũng có sờ soạng GMD (về nhà em đã kiểm tra và tay em ko có vết thương hở hay vết xước). Thi thoảng GMD BJ hay HJ, nhưng trong tri nhớ của em thì thằng bé lên ko nổi nên ko làm gì cả.
- Có 1 lần e cho ngón tay vào AD GMD và sau đó rút ra đưa lên miệng GMD.
- Có vài lần e hôn vào vú GMD, vài lần ngửi tóc.
- Có 1 lần e trèo lên người GMD và nói rằng "anh muốn nhưng a k làm"
- Có vài lần GMD đề nghị em đeo BCS để quan hệ (em nc và đc biết là vì giờ giấc) nhưng em đều ko đồng ý
- Em thủ dâm trong lúc thằng bé yếu xìu nhưng vẫn xuất ra ngoài giường đc (lúc này GMD đã mặc quần áo, em có đề nghị xuất và miệng hay mặt nhưng GMD ko đồng ý). Sau đó GMD lấy khăn lau tinh dịch trên giường (em nhớ ko lầm thì em kéo quần em lên luôn).
- Em về phòng em và rửa ráy ktra nhưng ko phát hiện chầy xước hay có dấu hiệu gì khác lạ ở thằng bé và tay (đến giờ em lại đang kiểm tra).
Em đã gọi điện cho anh Tuấn và anh namhaysongtot, mở 1 topic xin ý kiến các bác trong dd về nhưng hành vi của em có nguy cơ lây nhiễm ko và nhận được câu trả lời của các bác là không. Em đã đỡ lo lắng phần nào, nhưng khi đọc các bài viết về HIV trong dd mình đầu em nảy ra câu hỏi khó nhất, quan trọng nhất và làm em ko thể ngủ được mấy hôm nay: liệu em có quan hệ với GMD mà ko nhớ???
Em phải đặt ra câu hỏi này bởi lúc thanh toán tiền em chắc chắn ko qhe, nhưng đến bây giờ chính bản thân em cũng ko chắc có qhe vs GMD ko nữa. Tuy nhiên em có 1 số lập luận ntn:
- Em đang rất say và bị ốm đến nỗi thằng bé ko lên được và trong trí nhớ của em ko lúc nào thằng bé của em đủ cứng để có thể cho vào AD, ngay cả khi em thủ dâm thằng bé cũng rất mềm.
- Bản thân em nghĩ GMD cũng ko dám qhe mà k sử dụng BCS (ko tính trường hợp bất cần đời vì đã dính H), và nghĩ đến việc cô ta đề nghị em đeo BCS để qhe cho nhanh hết giờ,
- Em đã tiến hành tự mô phỏng lại những động tác mà bt qhe em vẫn làm và không có 1 động tác nào giống với những gì tối hôm ấy em đã làm mà còn nhớ (ko tính trường hợp GMD chủ động ngồi trên)
- Cá nhân em nghĩ rằng thằng bé em ko thể cho vào AD lúc ấy, bởi dù chỉ cho vào 1 tí chắc chắn em vẫn sẽ có cảm giác (trc giờ em chỉ qhe với bạn gái thôi và cái cảm giác đó thì...)
- Lúc thanh toán tiền xong, là lúc gần nhất với thời điểm ở cùng GMD, em nhớ chắc chắn đã đi ra và bảo 2 thằng bạn là "không quan hệ chỉ sờ mó linh tinh".
Nhưng đến bjo thì khác quá các bác ạ, điều quan trọng nhất em lại ko nhớ được. Các bác cho em hỏi, liệu có lúc nào trong suốt thời gian ở đấy mà:
- Thằng bé em cương lên đủ để cho vào ko? (Mặc dù trong trí nhớ của em ko có chuyện thằng bé cương lên cho vào)
- Em say đến mức GMD làm j cũng ko biết ko (cái này em phải nói thật là khi k qhe đc nhưng do mệt nên em đã ở cùng GMD thời gian 2 ca, mỗi ca e nghe GMD nc là 30p nhưng em nghĩ hôm đấy em vào là ko đến).
- GMD chủ động cho vào mà em ko nhớ ko, nghĩa là GMD thực hiện GH ngồi phái trên (trong trí nhớ của em cũng là ko có, nhưng...)
- Việc cái khăn lau tinh dịch của em rồi giả sử có lau thằng bé em thì có vấn đề gì nguy cơ ko (cái này thì em ko nhớ, bước ra khỏi phòng em vẫn còn men rượu)
Viết ra được những dòng này thấy nhẹ nhõm hơn quá. Em vẫn đang cố trấn tĩnh để tìm câu trả lời cho câu hỏi của chính em. Em mong các bác đọc và cho em 1 lời với ạ. Em lo chết mất