Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast
Results 11 to 20 of 39

Thread: Chút ánh sáng cuối con đường

  1. #11
    Đã sang được ngày thứ 8, nhưng cũng tự nhắc rằng đối với công cuộc chiến đấu với mà túy thi chẳng là gỉ cả, để kh chủ quan lơ là.
    Đối với mt chữ " không " là tốt nhất, chỉ sợ những lúc yếu lòng ta kh nói ra dc th.đúng là còn phải chiến đấu cả đời, vất vả nhỉ!!!

  2. #12
    Ngay thứ 9, kh biết nói gì chỉ biết nói ngày thứ 9

  3. #13
    Ngày thứ 9, nghĩ rằng số 9 là con số may mắn nhưng kh phải rồi. Hnay sau hơn chục ngày nằm cai dưỡng ở nhà, ra công ty xin việc lại => KQ: mất việc luông (do nghĩ quá lâu, cũng có thế là biệt mình nghẹo). Thêm 1 lần sụp đổ
    Nghĩ thấy s đời lại luôn gây khó cho mình, vừa lồm cồm bò dậy dc lại bị bồi thêm 1 cú xuống ao nữa. Nhưng kh s, vẫn phải bò lên th.

  4. #14

    Buồn lại càng buồn

    Quote Originally Posted by Duylk View Post
    Ngày thứ 9, nghĩ rằng số 9 là con số may mắn nhưng kh phải rồi. Hnay sau hơn chục ngày nằm cai dưỡng ở nhà, ra công ty xin việc lại => KQ: mất việc luông (do nghĩ quá lâu, cũng có thế là biệt mình nghẹo). Thêm 1 lần sụp đổ
    Nghĩ thấy s đời lại luôn gây khó cho mình, vừa lồm cồm bò dậy dc lại bị bồi thêm 1 cú xuống ao nữa. Nhưng kh s, vẫn phải bò lên th.
    hôm qua quyết tâm baỏ mẹ mua xích về xích ở nhà đêm qua vật vã cả đêm không ngủ đc nhưng vẫn đang cố gắng quyết tâm lần cai này.nhưng những người như a e mình khổ thật đấy mọi người ơi,hôm qua cả đêm không ngủ nằm trên gác vật vã với hội trứng cai.bọn trộm nó cậy cửa vào nhà dắt mất cái xe đạp mới mua 2 triệu 2 mới đi đc 4 hôm + 1 chiếc điện thoại của đứa em gái,đến vừa nãy ông già gọi tất cả mọi người trong nhà nói chuyện rồi ngi mình lấy trộm xe + đt chứ ức quá mà ko làm gì đc vì ngiện ngập mà khổ quá huhu.lần này cố gắng quyết tâm thôi mọi người ơi chán cô ba lắm rồi,lần này về chỗ anh ninhtroc_7x chơi 1 tuần rồi về nếu mà ngèo lại thì mua xích xích chân lại thôi hoặc là đi trại cai ngèo thôi chứ cứ ở nhà như thế này thì không tránh khỏi cái ngèo Buồn quá huhu không biết cách nào để giải thích về vụ ăn trộm xe + đt nếu mà bắt đc thằng nào lấy trộm chắc nó chết trước khi gặp công an quá

  5. #15
    Quote Originally Posted by kyniem_boquen2016 View Post
    hôm qua quyết tâm baỏ mẹ mua xích về xích ở nhà đêm qua vật vã cả đêm không ngủ đc nhưng vẫn đang cố gắng quyết tâm lần cai này.nhưng những người như a e mình khổ thật đấy mọi người ơi,hôm qua cả đêm không ngủ nằm trên gác vật vã với hội trứng cai.bọn trộm nó cậy cửa vào nhà dắt mất cái xe đạp mới mua 2 triệu 2 mới đi đc 4 hôm + 1 chiếc điện thoại của đứa em gái,đến vừa nãy ông già gọi tất cả mọi người trong nhà nói chuyện rồi ngi mình lấy trộm xe + đt chứ ức quá mà ko làm gì đc vì ngiện ngập mà khổ quá huhu.lần này cố gắng quyết tâm thôi mọi người ơi chán cô ba lắm rồi,lần này về chỗ anh ninhtroc_7x chơi 1 tuần rồi về nếu mà ngèo lại thì mua xích xích chân lại thôi hoặc là đi trại cai ngèo thôi chứ cứ ở nhà như thế này thì không tránh khỏi cái ngèo Buồn quá huhu không biết cách nào để giải thích về vụ ăn trộm xe + đt nếu mà bắt đc thằng nào lấy trộm chắc nó chết trước khi gặp công an quá
    Nghẹo khổ thế đấy, v AE chúng mình bao năm vẫn loay hoay kh thoát ra dc, nhưng có ý nghị tích cực muốn xai là tốt r, lần này kh dc thì lần sau cai tiếp, chiỉ sợ kh cai th. Như tôi đây kh thể đếm bao nhiêu lần r, nhưng vẫn phải cai bạn ạ. Cố gắng nhé, phải làm mọi ng thay đổi cách nhìn th. đừng để đến ngày như tôi=> giờ dc 10 ngày, sức khỏe đầy ra đó, ăn như hùm, nhưng lại bị mất việc vì nghẹo, vất vả với thời gian nhàn rỗi. Cố gắng nhé

  6. #16
    Quote Originally Posted by Duylk View Post
    Nghẹo khổ thế đấy, v AE chúng mình bao năm vẫn loay hoay kh thoát ra dc, nhưng có ý nghị tích cực muốn xai là tốt r, lần này kh dc thì lần sau cai tiếp, chiỉ sợ kh cai th. Như tôi đây kh thể đếm bao nhiêu lần r, nhưng vẫn phải cai bạn ạ. Cố gắng nhé, phải làm mọi ng thay đổi cách nhìn th. đừng để đến ngày như tôi=> giờ dc 10 ngày, sức khỏe đầy ra đó, ăn như hùm, nhưng lại bị mất việc vì nghẹo, vất vả với thời gian nhàn rỗi. Cố gắng nhé
    vâng cám ơn anh đã động viên em.hôm nay em đc 3 ngày người thấy khỏe rồi đêm qua vẫn ngủ đc đến sáng khà khà đến hôm nay thấy đỡ mệt nhiều lắm rồi ah.lần cai này là lần mà em tự nói cho gia đình biết nên lần này mọi người làm găng lắm và em cũng chấp nhận mọi điều kiện của mọi người cho dù có bị dốt trong phòng, xích ,đi trại em đều chấp nhận hết không thể nào tiếp tục với cô Ba nữa rồi.cô ấy ác quá đã đành lấy đi tất cả rồi nhưng mỗi lần cai người em nó cứ như muốn nổ tung ra luôn.nhiều lúc suy nghĩ chết quách đi cho xong chuyện để gia đình đỡ khổ nhưng ko có can đảm dù đã 1 lần uống 50v thuốc ngủ để tự tử nên lần này quyết tâm dồn mình vào bước đường cùng luôn.mất vài tháng hoặc lâu hơn nhưng miễn sao cố gắng không tái lại.cuộc chiến này thật vất vả cho những người như a e mình.cố gắng lên anh ah phải bước tiếp thôi không thể đứng lại 1 chỗ đc đâu.

  7. #17
    Quote Originally Posted by kyniem_boquen2016 View Post
    vâng cám ơn anh đã động viên em.hôm nay em đc 3 ngày người thấy khỏe rồi đêm qua vẫn ngủ đc đến sáng khà khà đến hôm nay thấy đỡ mệt nhiều lắm rồi ah.lần cai này là lần mà em tự nói cho gia đình biết nên lần này mọi người làm găng lắm và em cũng chấp nhận mọi điều kiện của mọi người cho dù có bị dốt trong phòng, xích ,đi trại em đều chấp nhận hết không thể nào tiếp tục với cô Ba nữa rồi.cô ấy ác quá đã đành lấy đi tất cả rồi nhưng mỗi lần cai người em nó cứ như muốn nổ tung ra luôn.nhiều lúc suy nghĩ chết quách đi cho xong chuyện để gia đình đỡ khổ nhưng ko có can đảm dù đã 1 lần uống 50v thuốc ngủ để tự tử nên lần này quyết tâm dồn mình vào bước đường cùng luôn.mất vài tháng hoặc lâu hơn nhưng miễn sao cố gắng không tái lại.cuộc chiến này thật vất vả cho những người như a e mình.cố gắng lên anh ah phải bước tiếp thôi không thể đứng lại 1 chỗ đc đâu.
    3 ngày mà ngủ được là nhanh khỏe đấy. cái khó là sau cai, nỗi nhớ khó nguôi ngoai, , đầu óc luôn phải đấu tranh, vất vả đấy dù thể xác đã nhẹ. Dù sau cắt cơn được lả tốt rồi, Ae thường té là do sau cai buồn chán. Cho gia đình biết là tốt, dù gò bó nhưng có người quan tâm răn đe mình mới giữ dc. Đấu tranh còn dài, biết sao dc. Lỡ nghẹo r giờ phảo cố gắng th

  8. #18
    Ngày 11, đơn giàn cũng chỉ là 11 ngày

  9. #19

    Quote Originally Posted by Duylk View Post
    Ngày 11, đơn giàn cũng chỉ là 11 ngày
    cùng cố gắng thôi anh ah ngày thứ 4 đơn giản cũng chỉ 4 ngày a e mình cùng cố gắng nhé

  10. #20
    "Nếu bước chân trên ưường đời con có mỏi, xin mẹ già thứ lỗi cho con". Mẹ già r=> kh thứ lỗi dc nhiều cho con nưa đâu

Page 2 of 4 FirstFirst 1234 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •