Results 1 to 5 of 5

Thread: NHắn với SK!!

  1. #1

    NHắn với SK!!

    SK mến, tuy mình mới biết bạn và dđ vài tháng nay thôi. cũng thật tiếc là sao mình kh biết dđ này sớm hơn.
    DĐ thất sự rất là bổ ích và cấn thiết cho Ae nghẹo kể cả đã cai lẫn chưa cai.
    Lại chính bản thân bạn cũng từng nghẹo( thông cảm nói về quá khứ nhé) nên bạn mới hiểu và đồng cảm với Ae nhiều.Do v dđ rất hay đới với ae.
    Mình chỉ xin 1 góp ý nho nhỏ, có thể là ngoài sức của bạn. Nếu dđ có thêm mục hỗ trợ và giúp tìm kiếm việc làm cho ae sau cai thì quá tốt. Bạn cũng hiểu là ae nghẹo cho dù đã cai r rất khó xin việc làm. Chính timne nhàn rỗi cũng đã hại nhiều ae mình Té lắm đấy bạn.
    Đây chỉ là 1goi1p ý nho nhỏ, chân thành chào.
    @ SK: Mình đã uống Na lai rồi!

  2. #2
    Cảm ơn sự góp ý của bạn nhưng sự thật "lực" của mình lúc này chưa đủ để thực hiện mong ước cực kỳ chính đáng của bạn nói riêng cũng như của bao bạn đang cai khác nói chung. Mìn rất trăn trở vấn đề này. Mong có một hướng ra nhưng cho đến lúc này mình vẫn bế tắc. Bạn nào có ý kiến nào có thể cho mình giải pháp. Thân và cảm ơn thật nhiều

    Mình đang đi công tác xa thành phố và ít có điều kiện online trong 1 tuần, nên nếu có trả lời cả nhà chậm mong cả nhà thông cảm

    Phù (nóng quá)
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  3. #3
    Mình nghĩ ý kiến của Duy rất chính xác. Mình ko phải là người trong cuộc nhưng mình nghĩ là, những người nghiện khi thoát khỏi cs nghiện ngập rồi khi bước vào xã hội cảm thấy không tự tin lắm, nếu được hỗ trợ bước đầu sẽ là sự khích lệ và động viên lớn đối với họ để họ phấn chấn xây dựng lại cuộc sống.

    Mặt khác mình nghĩ, suy từ anh nhà mình ra thì rơi vào chuyện nghiện ngập cũng là do sau khi mất việc, ở nhà buồn chán, sa vào rượu chè cho quên ngày, rồi thì khi cuộc sống có những thứ không như ý, lên đến cao trào, thì tìm quên ở ma túy.

    Thế nên không có việc làm sẽ là cái vòng luẩn quẩn để họ quay lại với ma túy.
    Về giải pháp, mình nghĩ một vài thứ:

    - Nếu a SK có mối quan hệ và biết được những người đã từng từ bỏ ma túy, giờ đã có công việc và làm sếp thì càng tốt, liên hệ nhờ họ giúp tạo việc làm và nhận những người đã cai được vào làm. Dù sao cùng hoàn cảnh là yếu tố tốt nhất để họ thông cảm, hiểu và tạo điều kiện.

    - Liên hệ với các trung tâm dạy nghề, trao đổi đề nghị họ giảm giá, ưu đãi cho những người đã cai nghiện muốn học nghề. Về phía mình thì tập hợp, kêu gọi các anh em đã cai nghiện nên học nghề để có nghề kiếm sống. Giả dụ mình có nguồn học viên lớn, mình có thể trao đổi để trung tâm dạy nghề họ có ưu đãi đặc biệt cho mình. Tìm kiếm càng nhiều nguồn dạy nghề càng tốt. Mọi người có thể tự lựa chọn nghề phù hợp với mình. Cái này anh KHoa có thể ra các trung tâm dạy nghề hướng nghiệp tham khảo các nghề họ dạy, càng nhiều càng tốt, sau đó lập 1 topic chuyên về hướng nghiệp và thông tin dạy nghề ở các trung tâm để mọi người vào diễn đàn tham khảo. Mọi người có thông tin gì về nghề nghiệp biết được cùng up lên. Cái quan trọng là hướng nghiệp. Tạo cho họ cảm thấy hoàn toàn có một lối đi cho mình, sáng sủa vững chắc, rõ ràng.

    Cái học nghề này rất hay, anh em nghiện ngập đa phần không có nghề ngỗng gì, cai được tuổi cũng chẳng còn trẻ, ra ngoài đi xin việc rất khó, cùng lắm làm bảo vệ trông xe. Nếu họ học được nghề, dễ dàng xin được việc tốt hơn, bản thân nghề cũng tạo ra niềm yêu thích, niềm vui. Lúc cai xong họ lên kế hoạch đi học nghề, sau đó tìm việc, mình có nghề có khả năng rồi xin việc tự tin hơn. Chứ ko có trình độ gì, biết xin cái gì.

    - Những việc như tạo nghề này thực sự nếu phối hợp với nhà nước làm là tốt nhất, nhưng cái đó phải có quan hệ và uy tín thuyết phục. Cũng mất thời gian nữa, Trước mắt cái mình có thể làm được như trên thì đơn giản khả thi hơn.

  4. #4
    Mua ha thân
    trước hết có lời hỏi thăm sức khỏe bạn và anh bạn. đồng thời cũng cảm ơn những lời động viên của bạn cho mình mấy ngày trước
    Riêng chuyện việc làm, mình thấy rất cân thiết. Kh cần việc nhiều tiền chỉ cần lương thiện vì nó giải quyết dc 1 số vấn đề sau:
    1. Nhàn cư vi bất thiện, bạn cũng hiểu mà. con ng khi quá rãnh thì sẽ sanh ra nhưng thói hư tật xấu. Với AE sau cai rất nguy hiểm, kh thể để ở không lâu ngày
    2. Xóa đi dc mặc cảm mình là ng bỏ đi của xã hội, dễ có ý nghĩ tiêu cực => tái nghiện
    3. Tránh đc ánh mắt kì thị của XH
    Dù mình chỉ mới xong vài ngày thôi, chưa nói trước được điều gì. nhưng riêng bản thân tôi luôn sợ những ngày sau cai, time chết nhiều quá rồi mình sẽ ra sao đây
    Kh lẽ XH không có chỗ cho người trót nhúng tràm như AE mình sao. Cai "nghẹo" đã khó , xóa chữ "thằng nghẹo" mình thấy khó gấp bội. Suy nghĩ v nên mình mới đề xuất ý nhỏ v với SK
    thân chào cả dđ NT! chúc ngày mai tốt lành

  5. #5
    Việc làm đối với người nghiện Matuy sau cai là vấn đề khó đấy, thông tin đại chúng băng rôn khẩu hiệu.... giúp đơ và tạo điều kiện công việc sau cai đầy ra đấy, .Nhưng thử hỏi có mấy Doanh nghiệp chấp nhận một công nhân có tiền sử nghiện matuy, có nhận thì cung phải nhờ mối quan hệ thân thiết thì mới có hy vọng được làm việc, khi được nhận việc làm rồi, luôn phải chịu áp lực soi mói của đồng nghiệp, người thông cảm thì ko sao, nhưng người ko có thiện cảm với người nghiện đoi khi còn phóng đại sự việc lên, ví dụ thằng đấy có mà cai vào mắt, hôm qua tôi còn thấy nó ngồi với mấy ông nghiện ở chô nọ chô kia, chính bản thân tôi đa từng bị thế ! uất lắm, lúc làm chúng ta luôn phải cố gắng để đậy đi cái vết của mình , mặc dù có làm tốt đi chăng nưa chắ cung chẳng đc mọi người cho mình cái nhìn thiện cảm , đây là do suy nghi tiêu cực của tôi chăng, không phải, chính bản thân tôi đa phải chịu"Nếu không vì bố mẹ nó tôi cung chẳng nhận nó vào làm" nhưng nói đi cung phải nói laijvif tỉ lệ tái quá nhiều ảnh hưởng không ít tới nơi mình đa làm việc, trốn việc,vay mượn...vv...vv, vì thế anh em nghẹo chúng ta cung gay mất lòng tin với họ... Nhàn vi cư bất thiện, nếu sợ điều này , lúc rảnh thì ở nhà mày mò làm cái gì đó vừa có thu nhập lại đơ phải thường )(uyên ra đường... anh em chúng ta toàn nhân tài cả , khéo tay .Chứ vào cơ quan nhà nước mà tỉ lệ tái nghiện cao thế thì mệt
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •