Tình hình là mình thấy mình và các bạn toàn là cai tới cai lui , nghiện rồi cai , cai rồi tái , vậy thì tại sao ko chọn giải pháp methadone nhỉ .

trên đời thiếu gì bệnh phải uống thuốc cả đời , như cao huyết áp , tâm thần phân liệt , tim , v.v . chưa kể suy thận phải chạy thận cả đời .

vậy thì chúng ta những con bệnh nghiện ma túy sao ko chọn cho mình hướng giải quyết là uống methadone.

Nhân đây mình cũng hỏi cả nhà có ai giúp mình vào chương trình Methadone được không , mình xin hậu tạ . hiện trạng là mình nghiện ma túy từ năm 1997 , cai rồi lại tái , cai được lâu nhất là gần 4 năm , hiện tại mình nghiện ma túy khoảng 2 tháng rồi lại cai 1 tháng cứ như vậy bắt đầu từ tháng 3 năm ngoái , mình nản lắm rồi , mình ko muốn cai rồi lại tái nữa mình muốn uống methadone nhưng ngặt nỗi mình chưa từng đi trường trại của nhà nước bao giờ , không có giấy hồi gia , ko có trong danh sách nghiện của địa phương , vậy làm cách nào mình được uống methadone .

hay có bạn nào biết methadone ở đâu bán chỉ cho mình với .