Được rồi ...sẽ kiếm hình để POST lên cho mọi người chiêm ngưỡng mà |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
01-05-03, 01:52 AM
#22
nhóc nhớ khi lên SG nhớ mua cho anh mí bịch bánh tráng sữa sầu riêng nha. |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
01-05-03, 07:07 PM
#23
Guest
Guest
Rất tiếc là tôi biết tin họp mặt của các bạn quá trễ, ngày 1/5 tôi rảnh mà lại không tham dự với các bạn được. Rất mong dịp khác tôi sẽ gặp các bạn. |
02-05-03, 05:17 PM
#24
buổi họp mặt lần này kô dc thành công lắm vì chỉ có vài cái mặt mốc củ dĩ6n đàn đi thui còn mí membẻr thì kô thấy ai đi hết.Hy vọng lần sao mpọi người sẽ có mặt đông đủ |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
Similar Threads
-
Chuông reo nửa đêm (MTĐB T8 - 18/8/2006)
By SuperAdmin in forum Đọc báo cho bạnReplies: 0Last Post: 24-08-06, 10:22 AM -
CHUÔNG GIÓ
By tithuti in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"Replies: 0Last Post: 04-01-04, 12:20 PM -
Thơ Chua
By bad_boy1062003 in forum Câu lạc bộ "Bạn yêu thơ"Replies: 0Last Post: 11-09-03, 11:45 AM