Results 1 to 10 of 10

Thread: Em có anh trai đang trong trại cai nghiện, cần các anh chị tư vấn

Hybrid View

  1. #1
    Quote Originally Posted by Thế Vũ View Post
    Em chào các anh chị. mong các anh chị tư vấn cho trường hợp của gia đình em với.

    Em có anh trai sinh năm 80. Anh ấy vừa lấy vợ và sinh con nhỏ xong thì gia đình phát hiện anh ấy mắc nghiện. Có lẽ anh ấy nghiện khoảng hơn 1 năm rồi. Vì vợ sắp sinh con nhỏ nên anh ấy chẳng chịu làm lụng gì cả, suốt ngày ở nhà để ba mẹ em phải phục vụ. Ở nhà lâu quá thành ra mâu thuẫn với bố mẹ em, khiến cho không khí gia đình ngày càng trở nên căng thẳng. Tuy chưa lấy gì của gia đình đi bán (vì thực ra không có gì để lấy) nhưng anh ấy thỉnh thoảng lại cãi cọ, đập phá nhà cửa. Mẹ em đau lòng quá nên đã quyết định cho anh ấy đi cai ở traị Ba Sao - Hà Nam.

    Em thì rất thương anh trai mình và là người gần gũi anh ấy hơn cả nhưng kì thực anh ấy luôn giấu kín mọi chuyện, rất ít tâm sự với em. Vào trại được một năm thì vợ anh ấy đã nộp đơn ly dị, bỏ anh ấy và để cháu cho bố mẹ em nuôi. Lần mới vào thăm, anh trai em rất buồn và thất vọng nhưng cũng không chia sẻ gì với em. Chỉ nói trong trại không có tình thương và "em không thể nào hiểu đâu". Dặn em cố gắng học hành, làm lụng, chăm cháu và đừng lo gì cho anh...

    Em rất thương anh nhưng kì thực em không thể hiểu được tâm tư của anh, những gì anh ấy đã và sắp trải qua nữa nên muốn hỏi các anh chị mấy vấn đề.

    - Thứ nhất là cai nghiện ở trại như vậy có khả quan không (anh trai em cai 2 năm). Sinh hoạt trong đó thế nào? Tại sao anh ấy vẫn xin em tiền hàng tháng (3 - 5 trăm), có phải trong trại cũng có cách có hàng không?

    - Anh trai em vẫn hận mẹ em, nói rằng mẹ để anh vào trại là một sai lầm. Lần nào em vào cũng không khuyên được anh ấy, hơn một năm rồi. Em chỉ biết khóc, vừa thương vừa giận anh thôi. Em chẳng biết giải thích sao cho anh em hiểu nữa.

    - Cai được hơn 1 năm trong trại, có thể do sinh hoạt ăn uống trong đó khó khăn nên anh em rất gầy và buồn. Lần nào em vào thăm hai anh em cũng chỉ nhìn nhau khóc. Anh em nói "anh không muốn nói gì", hoặc "anh không muốn nói thêm gì nữa". Lần gần đây nhất vào anh cũng gầy quá. Không biết anh em có đang trải qua giai đoạn bị trầm cảm không. Và em phải làm thế nào?

    - Em cũng đang tính sau cai (khoảng 8 tháng nữa, em sẽ để anh ấy đi xuất khẩu lao động), không biết có khả quan không ạ?

    Em cảm ơn các anh chị
    uầy trại giam Ba Sao Ha Nam gần ngay ở chỗ mình ở đó cũng lắm hàng họ lắm.ở Ba Sao nhiều thằng bán lắm còn trong trại thì ko biết như thế nào.
    Cuộc Sống Có Thể Đẩy Ngã Bạn , Nhưng Đứng Dậy Đi Tiếp ,Hay Đứng Lại,Lại Là Quyền Của Bạn!

  2. #2
    h0ngan's Avatar

    Join Date
    Nov 2013
    Location
    Tương lai mù mịt, biết vịn vào đâu
    Posts
    82
    Trường trại mà, cái gì chẳng có bạn ơi, quan trọng có tiền không , vì giá cả cái gì mắc hơn ở đời nhiều. Sống khôn khéo thì qua được.
    Ở trường về, có thể làm cho con người mìh tốt hơn hoặc cực kì tệ đi.Bạn bè mình đi trường cũng nhiều, về đứa thì dc vài 3 tuần, cao nhất 3 tháng thì lại đi tiếp ( hơn 1 nửa số đó ), Ở trong đó quan trọng là phải biết giữ mình, cám dỗ nhiều lắm, Mt thì mình nghe nói cũng sợ. Vì cây kim tiêm trong đó có giá tới 500k, nên hơn trăm thằng xài, xài riết mà nó cùn còn có 1/3, chưa kể nguy hiểm trong đó là khả năng nhiễm rất là cao....
    Thấy anh bạn xin tiền vậy là hơi nhiều đó. Vì bạn mình đi 2 năm, nhưng nó chỉ xin hàng tháng 100k thôi, cao lắm thì 200k. Vì nó chỉ có hút thuốc, với ăn này nọ. ( không cờ bạc, không Mt, hay là chơi thuốc tây....v...v.) Bạn nên hỏi rõ xem anh bạn làm gì. Hãy thận trọng vì biết đâu bạn đang gián tiếp đẩy anh của bạn xuống đó.
    Thân !!
    Tìm đâu thêm 1 lối mù mịt trong màn đêm
    Thử thêm 1 lần là cuộc sống này lụi tàn thêm.....

Tags for this Thread

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •