Vậy là đã 2 năm.. 2 năm từ ngày mình trở thành 1 nhóc phù thủy của diễn đàn NIEMTIN. 2 năm không đủ để hiểu hết được tất cả, nhưng cũng đủ để cảm nhận phần nào nỗi niềm của những người trong cuộc, đủ để có thêm những người bạn tưởng chừng như rất xa lạ, và đủ để gắn bó đến tận ngày hôm nay. |
Last edited by nhóc phù thủy; 29-04-11 at 10:04 PM.
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
29-04-11, 10:07 PM
#2
Dạo này chữ nghĩa đi đâu hết rồi nhok ợ , chỉ biết nói ngắn gọn 1 câu " Cảm ơn nhok rất nhiều! " và một câu nữa ...sao ế lâu thế? |
Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa).
29-04-11, 10:42 PM
#3
Cảm ơn một người đã nhiệt huyết với NT, một người đã giúp đỡ rất nhiều người vượt qua những lúc khó khăn (có cả ltvt). Mong rằng nhok sẽ giữ mãi đc tấm lòng đó, giúp NT luôn hoạt động và những người sau này. |
29-04-11, 11:27 PM
#4
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 270
chẳng thấy Nhok viết là không biết bao đêm nửa tỉnh nửa mê để nghe NT tán tỉnh và nói những lời yêu thương nhỉ? |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
30-04-11, 08:01 AM
#5
Nhok iu, lần đầu tiên gặp Nhok chồng chị đã hỏi "Nhà Nhok có ai dính vào MT thế?" chị đã phải vội vàng cắt ngang lời xã. |
30-04-11, 10:57 PM
#6
Vì Cua trọc nhà ta vẫn còn ế.. haha |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
30-04-11, 11:05 PM
#7
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
09-07-11, 11:58 PM
#8
Yên ắng quá, NIEMTIN nhỉ? bi giờ chỉ còn mỗi ta với mi thôi đó. Ngày trước mỗi khi dd im lặng thế này mình thấy bình yên lắm, nhưng nay thì không như vậy nữa.. thấy dd cô độc quá... |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
10-07-11, 04:31 PM
#9
Nhok iu , nhok như một cô bé vô tư làm cho các mảnh đời đen bạc bớt đi chút màu sắc u ám . Uh , em vô tư ko một chút vụ lợi thế mà có kẻ dở hơi cứ suốt ngày tìm cách nói xấu , đâm ba bị thóc ... ( có nhớ ko nhok ? Anh hỏi tại sao mày lại thế , nó bảo thấy ghét nhok vì nhok đòi làm nick đỏ ??? rồi j j nữa ... ) Thế có oan cho em tôi ko cơ chứ ? Nhưng ròi quy luật thời gian sẽ chứng minh và đào thải những kẻ ko trong sáng , nhok nhỉ... Hãy chịu khó canh miếu quét nhà... để động viên mem NT em nhé ! |
Người cứu bạn khỏi cảnh sắp hết hơi chưa chắc là 1 bác sĩ, có thể là 1 tay vá xe
11-07-11, 07:50 PM
#10
- Join Date
- Jul 2010
- Posts
- 184