Mà Nguyên à ,mình thật sự khuyên bạn nên bỏ đi,bạn nhảy dù hoài đến 1 lúc nào đó cơ thể của ta sẽ yếu dần theo thời gian,không thể như lúc đầu được,lúc đó thì chuyện gì xảy ra bạn cũng bít,ngày xưa tôi cũng bít và quyêt tâm dữ lằm nhưng rất khò bỏ,lúc đó 1 ngày tôi chơi 4 cái 5ly,ngày 4 lần trung bình khoảng 1trieu ,vì nặng quá nó ăn sâu vào đầu ốc mac dù được cai miễn phí ,cai rất bài bản,mà khi ra ngoài đầu ốc nó cứ muốn tìm kiếm hoài,tôi sợ nhất là cảm giác này của ma túy.Nằm suy nghĩ hoài cảm thấy muốn chết cứ nghĩ mình có tương lại vậy,chẵng lẽ cuộc dời mình kết thúc từ đây,cái này chơi hoài đâu dược đâu,chơi hoài se chết thôi,thế lá tôi tìm mọi cách về miên tây ,lên miên đông cai ở nhà người quen,khi lên cơn tôi chỉ bít chay ra ngoài ruông hoặc vườn giãi rụa ngoài đó ,(cai bo mà).không cho người quen bít,sợ xấu hổ gia dình mính làm cs mà nghiện .chuyện hơi kho tin.cứ về thành phố dược khoảng máythanh ,thì đâu cũng vào đây.Nói chung gia dình minh thuộc loại khá giả nên mấy thằng bán hàng thậm chí còn cho mính thiếu,chỉ cần diện thoại 1 phát ,hàng ,kim ,nước cất đầy đủ,Kim dầu đỏ mới chịu ,kim khác mình quăng liên,bo nó 50 tiên xăng là xong,hỏi vậy sao mà bỏ được.vì gia dình minh có 1 mình tôi,nên ba mẹ rất chiều chuộng,nhưng tôi vẫn không hư.nhưng tại sao tôi lại vướng váo cái này....đến giờ tôi vẫn chưa có lới giải