Page 11 of 13 FirstFirst ... 910111213 LastLast
Results 101 to 110 of 126

Thread: Tái Ngiện

  1. #101
    NguyenVNN's Avatar

    Join Date
    Feb 2013
    Location
    đây là đâu ? đâu là đây ?
    Posts
    191
    _____ Ừ, bạn củng vì nhiệm vụ và muốn tốt cho xã hội mà chính bản thân bạn củng phải hi sinh cho sự bình yên của cuộc sống này, con người có số hết đó cand à, ko chống lại đc ông trời đâu híc , giày dép còn cố số nữa huống gì là con người , làm sao chống lại đc số trời đã định !
    _____ Mình thấy củng nhiều ông anh trong ngành củng bị tương tự trường hợp như bạn cand rồi, vì đánh án là phải thâm nhập vào đường dây khép kín, trong đường dây đó thì 99% là nghiện rồi, chỉ có mấy thằng bán lẽ ở tụ điểm thì may ra mới ko nghiện thôi mt mà củng đập đá à ^^!, do đó bạn cand phải nghiện theo yêu cầu của công việc , mỗi lần đánh án xong về đc thưởng và được đưa đi cai bắt buộc ở trung tâm chuyên dành cho lính hình sự... khi cai xong lại đc nghĩ ngơi hoặc củng có thể phải tiếp tục làm án mới theo số lượng và chỉ tiêu mà mấy sếp đặt ra là 1 tháng 60 vụ !
    _____ Và khi bắt đầu làm án mới thì lại phải trinh sát và phải nghiện lại híc, rồi cái vòng luẩn quẩn như vậy thì có thánh may ra mới ko nghiện cand à , mình và mọi người trên diễn đàn đều thông cảm cho bạn mà !
    _____ Chính anh em trên diễn đàn củng đều là bị hại của mt thôi, bị mt sai khiến nên mới làm bậy bạ để có tiền xài mt và có thể làm những việc tày trời híc , ai củng đều ko muốn làm vậy mà do đã nghẹo thì nhắm mắt làm đại thôi chứ quả thì biết làm sao bây giờ ?
    _____ Cand năm nay bao nhiêu tuổi rồi, chứ xưng hô bạn bè mà bạn lớn tuổi hơn thì kỳ quá kakaka ! có facebook hay yahoo thì add nick mình tán dóc chơi email : nguyenvnn1987@yahoo.com, facebook : http://facebook.com/nguyenvnn2 !
    _____ Mình add rất nhiều anh em trên facebook để có thể liên lạc với mọi người vì khi nghẹo lại thì nhiều anh em ít vào diễn đàn lắm kakaka, vì vậy để nắm đc tình hình và thông tin của anh em nên mình add facebook và yahoo ! kỳ lạ lắm, ai mà cai thì vào diễn đàn gác miếu, còn nghẹo lại thì ko thấy tăm hơi đâu có khi 1, 2 năm và củng có thể là chết vì bệnh tật nữa, nên add facebook để biết và chia sẽ khi có gì xảy ra với các bạn !
    _____ Có thể có người nghĩ mình này nọ, nhưng mình thấy nhiều người tham gia diễn đàn và mất tích lắm , có thể do nhiều trường hợp và ko ai biết đc tung tích các bạn, bởi vậy mình muốn anh em đoàn kết và biết đc thông tin về nhau ít ra là biết đc bạn còn sống mà có việc bận ko vào diễn đàn đc! hy vọng mọi người hiểu và add facebook mình nhé ! để khi có việc gì thì mình thông báo lên diễn đàn Niềm Tin để anh em biết nhé ! sống là phải quan tâm và sẵn sàng giúp nhau nếu vấn đề đó là đúng ! mình thấy mem của Niềm tin rất đông mà thời gian qua rơi rụng hết ko biết phương nào !
    Last edited by NguyenVNN; 23-04-14 at 09:36 PM.

  2. #102
    Quote Originally Posted by cand View Post
    Ngày xưa con đi làm thấy hoài cảnh đó chứ gì,ngày xưa tôi còn đi làm ngoài đó có 1 đướng dây cung cấp ma túy rất lớn từ biên giới vô thành phố thông qua cửa ngõ tân bình,nên tôi nằm ở ngoài đó phê thôi.cũng vì nhiệm vụ mà tôi trở thành người như bây giờ,ngĩ lại mà thấy đời trờ trêu thiệt.
    Chuyện cũ rùi nhắc chi thêm buồn pác ơi!

  3. #103
    Quote Originally Posted by NguyenVNN View Post
    _____ Ừ, bạn củng vì nhiệm vụ và muốn tốt cho xã hội mà chính bản thân bạn củng phải hi sinh cho sự bình yên của cuộc sống này, con người có số hết đó cand à, ko chống lại đc ông trời đâu híc , giày dép còn cố số nữa huống gì là con người , làm sao chống lại đc số trời đã định !
    _____ Mình thấy củng nhiều ông anh trong ngành củng bị tương tự trường hợp như bạn cand rồi, vì đánh án là phải thâm nhập vào đường dây khép kín, trong đường dây đó thì 99% là nghiện rồi, chỉ có mấy thằng bán lẽ ở tụ điểm thì may ra mới ko nghiện thôi mt mà củng đập đá à ^^!, do đó bạn cand phải nghiện theo yêu cầu của công việc , mỗi lần đánh án xong về đc thưởng và được đưa đi cai bắt buộc ở trung tâm chuyên dành cho lính hình sự... khi cai xong lại đc nghĩ ngơi hoặc củng có thể phải tiếp tục làm án mới theo số lượng và chỉ tiêu mà mấy sếp đặt ra là 1 tháng 60 vụ !
    _____ Và khi bắt đầu làm án mới thì lại phải trinh sát và phải nghiện lại híc, rồi cái vòng luẩn quẩn như vậy thì có thánh may ra mới ko nghiện cand à , mình và mọi người trên diễn đàn đều thông cảm cho bạn mà !
    _____ Chính anh em trên diễn đàn củng đều là bị hại của mt thôi, bị mt sai khiến nên mới làm bậy bạ để có tiền xài mt và có thể làm những việc tày trời híc , ai củng đều ko muốn làm vậy mà do đã nghẹo thì nhắm mắt làm đại thôi chứ quả thì biết làm sao bây giờ ?
    _____ Cand năm nay bao nhiêu tuổi rồi, chứ xưng hô bạn bè mà bạn lớn tuổi hơn thì kỳ quá kakaka ! có facebook hay yahoo thì add nick mình tán dóc chơi email : nguyenvnn1987@yahoo.com, facebook : http://facebook.com/nguyenvnn2 !
    _____ Mình add rất nhiều anh em trên facebook để có thể liên lạc với mọi người vì khi nghẹo lại thì nhiều anh em ít vào diễn đàn lắm kakaka, vì vậy để nắm đc tình hình và thông tin của anh em nên mình add facebook và yahoo ! kỳ lạ lắm, ai mà cai thì vào diễn đàn gác miếu, còn nghẹo lại thì ko thấy tăm hơi đâu có khi 1, 2 năm và củng có thể là chết vì bệnh tật nữa, nên add facebook để biết và chia sẽ khi có gì xảy ra với các bạn !
    _____ Có thể có người nghĩ mình này nọ, nhưng mình thấy nhiều người tham gia diễn đàn và mất tích lắm , có thể do nhiều trường hợp và ko ai biết đc tung tích các bạn, bởi vậy mình muốn anh em đoàn kết và biết đc thông tin về nhau ít ra là biết đc bạn còn sống mà có việc bận ko vào diễn đàn đc! hy vọng mọi người hiểu và add facebook mình nhé ! để khi có việc gì thì mình thông báo lên diễn đàn Niềm Tin để anh em biết nhé ! sống là phải quan tâm và sẵn sàng giúp nhau nếu vấn đề đó là đúng ! mình thấy mem của Niềm tin rất đông mà thời gian qua rơi rụng hết ko biết phương nào !
    Cho ku lên làm bang chủ lun.

  4. #104
    Quote Originally Posted by NguyenVNN View Post
    _____ Ừ, bạn củng vì nhiệm vụ và muốn tốt cho xã hội mà chính bản thân bạn củng phải hi sinh cho sự bình yên của cuộc sống này, con người có số hết đó cand à, ko chống lại đc ông trời đâu híc , giày dép còn cố số nữa huống gì là con người , làm sao chống lại đc số trời đã định !
    _____ Mình thấy củng nhiều ông anh trong ngành củng bị tương tự trường hợp như bạn cand rồi, vì đánh án là phải thâm nhập vào đường dây khép kín, trong đường dây đó thì 99% là nghiện rồi, chỉ có mấy thằng bán lẽ ở tụ điểm thì may ra mới ko nghiện thôi mt mà củng đập đá à ^^!, do đó bạn cand phải nghiện theo yêu cầu của công việc , mỗi lần đánh án xong về đc thưởng và được đưa đi cai bắt buộc ở trung tâm chuyên dành cho lính hình sự... khi cai xong lại đc nghĩ ngơi hoặc củng có thể phải tiếp tục làm án mới theo số lượng và chỉ tiêu mà mấy sếp đặt ra là 1 tháng 60 vụ !
    _____ Và khi bắt đầu làm án mới thì lại phải trinh sát và phải nghiện lại híc, rồi cái vòng luẩn quẩn như vậy thì có thánh may ra mới ko nghiện cand à , mình và mọi người trên diễn đàn đều thông cảm cho bạn mà !
    _____ Chính anh em trên diễn đàn củng đều là bị hại của mt thôi, bị mt sai khiến nên mới làm bậy bạ để có tiền xài mt và có thể làm những việc tày trời híc , ai củng đều ko muốn làm vậy mà do đã nghẹo thì nhắm mắt làm đại thôi chứ quả thì biết làm sao bây giờ ?
    _____ Cand năm nay bao nhiêu tuổi rồi, chứ xưng hô bạn bè mà bạn lớn tuổi hơn thì kỳ quá kakaka ! có facebook hay yahoo thì add nick mình tán dóc chơi email : nguyenvnn1987@yahoo.com, facebook : http://facebook.com/nguyenvnn2 !
    _____ Mình add rất nhiều anh em trên facebook để có thể liên lạc với mọi người vì khi nghẹo lại thì nhiều anh em ít vào diễn đàn lắm kakaka, vì vậy để nắm đc tình hình và thông tin của anh em nên mình add facebook và yahoo ! kỳ lạ lắm, ai mà cai thì vào diễn đàn gác miếu, còn nghẹo lại thì ko thấy tăm hơi đâu có khi 1, 2 năm và củng có thể là chết vì bệnh tật nữa, nên add facebook để biết và chia sẽ khi có gì xảy ra với các bạn !
    _____ Có thể có người nghĩ mình này nọ, nhưng mình thấy nhiều người tham gia diễn đàn và mất tích lắm , có thể do nhiều trường hợp và ko ai biết đc tung tích các bạn, bởi vậy mình muốn anh em đoàn kết và biết đc thông tin về nhau ít ra là biết đc bạn còn sống mà có việc bận ko vào diễn đàn đc! hy vọng mọi người hiểu và add facebook mình nhé ! để khi có việc gì thì mình thông báo lên diễn đàn Niềm Tin để anh em biết nhé ! sống là phải quan tâm và sẵn sàng giúp nhau nếu vấn đề đó là đúng ! mình thấy mem của Niềm tin rất đông mà thời gian qua rơi rụng hết ko biết phương nào !
    theo mình nghĩ những bạn không quay lại diễn đàn đa số là những bạn đã thành công rồi.nên họ không muốn nhớ về quá khứ.vì lúc trước mình bỏ được 1 năm mình cũng ít len diễn đàn lắm,nếu có lên chỉ đọc thôi chứ làm biếng pót bài lắm.Giờ nằm suy nghĩ không bít làm gì định về long an mở trạng trại quá.ở không hoài sẽ đưa chúng ta vào đường cũ quá.

  5. #105
    mà Nguyên đang cai hay .... vậy.dù gí cũng rán cai bạn ơi.tôi chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh khổ tới tột cùng ví cái này.nhất la những người đã có vợ con

  6. #106
    NguyenVNN's Avatar

    Join Date
    Feb 2013
    Location
    đây là đâu ? đâu là đây ?
    Posts
    191
    Mới đóng tiền ngu 750k híc, giờ vẩn còn đang ngu ngu !
    cảnh báo anh em trên diễn đàn Niềm Tin, ban quản trị diễn đàn ko có bán thuốc cai củng như quen biết và ủng hộ ai bán thuốc hết, anh em cảnh giác các trường hợp chào mời thuốc cai nhé!
    Diễn đàn Niềm Tin là nơi hoạt động phi lợi nhuận , nơi giúp đỡ cho snh em nghiện cần sự giúp đỡ và tư vấn các vấn đề về Ma Tuý

  7. #107
    NguyenVNN's Avatar

    Join Date
    Feb 2013
    Location
    đây là đâu ? đâu là đây ?
    Posts
    191
    Quote Originally Posted by cand View Post
    mà Nguyên đang cai hay .... vậy.dù gí cũng rán cai bạn ơi.tôi chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh khổ tới tột cùng ví cái này.nhất la những người đã có vợ con
    Mình củng biết và củng từng chứng kiến rất nhiều rồi CAND à, mà sao khó khăn lắm híc, tình hình là 30/4 sắp đến nguy hiễm quá híc híc ! muốn liên hệ CAND giúp mình chút việc vì mình có chút lơ tơ ngơ ko biết làm sao giải quyết hehe ! yim : nguyenvnn1987@yahoo.com có gì add nick cho mình nhờ chút việc nha!
    Buồn buồn củng oánh game mà starcraf đánh online thì nặng quá híc , bữa nào làm 1 ván chơi keke ! cho mình link down game về đi, lâu quá ko đánh starcraf rồi !
    cảnh báo anh em trên diễn đàn Niềm Tin, ban quản trị diễn đàn ko có bán thuốc cai củng như quen biết và ủng hộ ai bán thuốc hết, anh em cảnh giác các trường hợp chào mời thuốc cai nhé!
    Diễn đàn Niềm Tin là nơi hoạt động phi lợi nhuận , nơi giúp đỡ cho snh em nghiện cần sự giúp đỡ và tư vấn các vấn đề về Ma Tuý

  8. #108
    Quote Originally Posted by NguyenVNN View Post
    Mình củng biết và củng từng chứng kiến rất nhiều rồi CAND à, mà sao khó khăn lắm híc, tình hình là 30/4 sắp đến nguy hiễm quá híc híc ! muốn liên hệ CAND giúp mình chút việc vì mình có chút lơ tơ ngơ ko biết làm sao giải quyết hehe ! yim : nguyenvnn1987@yahoo.com có gì add nick cho mình nhờ chút việc nha!
    Buồn buồn củng oánh game mà starcraf đánh online thì nặng quá híc , bữa nào làm 1 ván chơi keke ! cho mình link down game về đi, lâu quá ko đánh starcraf rồi !
    Thì bạn cứ nhảy dù tới đó cho tinh thần thoải mái.Coi như mình chơi mấy ngày rồi bỏ vậy.Thời gian này mình đang ở nhà ba con Ở Long An.sẵn học hỏi coi người ta nuôi gà ra sao.dinh kiềm mớ vốn mở trang trại .phải làm việc thôi.ko lam té lại chỉ là thời gian.Theo mình nghĩ hàng ở Sài Gòn bây giờ pha thuốc tây nhiều lắm .nên khi cai cũng dễ đàng hơn Hàng ngày xưa.Bạn có bà con nào ở xa nên ở đó khoảng 1 tháng .cho tinh thần thoải mái rồi về.chứ đầu ốc tơ tưởng không ai kiem cặp ,hoặc ở môi trường cũ khó cai lắm.mình ít online lằm vì ở đậy mỗi lần kết nôi internet phải mượn máy tính không sử dụng dược lâu.Còn về game ,mình cũng không bit link nữa ,mình thằng em nó chỉ chơi và dơ sẵn luôn mà.mà nhờ ông Google la ra chứ gì

  9. #109
    Quote Originally Posted by NguyenVNN View Post
    Mới đóng tiền ngu 750k híc, giờ vẩn còn đang ngu ngu !
    Ngu ít thui ku, ngu nhiều mệt lắm

  10. #110
    NguyenVNN's Avatar

    Join Date
    Feb 2013
    Location
    đây là đâu ? đâu là đây ?
    Posts
    191
    Người thì dẹp bỏ trang trại nuôi gà mà ông lại đâm vào nuôi gà , ko có chỗ để đi híc, mình có loại thuốc của riêng mình uống để cai hay lắm , mà đi trung tâm lạ thì đâu có ai cho mình đem thuốc của mình đâu, còn đi trung tâm quen thì ko giữ đc chân mình híc ! Mình dính lại 5 năm rồi 1 quảng thời gian tuổi trẻ híc, củng muốn bỏ để làm lại mà nghề của mình là ngồi vi tính híc, cứ ngồi ko tập trung làm đc gì là lại đi kiếm ti tí vào cho dễ tập trung cao độ ! hình như bây giờ cứ ngồi vào máy vi tính là đầu óc nó sao sao đó ko ngồi yên đc híc !
    cảnh báo anh em trên diễn đàn Niềm Tin, ban quản trị diễn đàn ko có bán thuốc cai củng như quen biết và ủng hộ ai bán thuốc hết, anh em cảnh giác các trường hợp chào mời thuốc cai nhé!
    Diễn đàn Niềm Tin là nơi hoạt động phi lợi nhuận , nơi giúp đỡ cho snh em nghiện cần sự giúp đỡ và tư vấn các vấn đề về Ma Tuý

Page 11 of 13 FirstFirst ... 910111213 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •