Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 23

Thread: Methadone

  1. #11
    NguyenVNN's Avatar

    Join Date
    Feb 2013
    Location
    đây là đâu ? đâu là đây ?
    Posts
    191
    Em củng đang nộp đơn lên uống me rồi, cái vòng lẩn quẩn chán quá !
    cảnh báo anh em trên diễn đàn Niềm Tin, ban quản trị diễn đàn ko có bán thuốc cai củng như quen biết và ủng hộ ai bán thuốc hết, anh em cảnh giác các trường hợp chào mời thuốc cai nhé!
    Diễn đàn Niềm Tin là nơi hoạt động phi lợi nhuận , nơi giúp đỡ cho snh em nghiện cần sự giúp đỡ và tư vấn các vấn đề về Ma Tuý

  2. #12
    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    thâm niên gần 4 năm uống methadol,chẳng lẽ uống thế nào mình lại noi sai...vì sao nó lại dùng để thay thế,chắc ko phải bàn,còn liều lượng tùy vào thời điểm,vì thời gian bạn điều trị chỉ cần nghỉ 3 ngày bạn lại khởi liều lại từ đầu,gần 4 năm cơ sở đt cách nhà gần 60km liệu có duy trì đc thường xuyên không,nhà có việc,đau ốm bắt buộc phải nghỉ,nghỉ đương nhiên khởi liều lại...và liều lượng thay đổi là tất yếu,còn việc bạn nghi ngờ thì mình ko chút bận tâm...thông cảm nhé
    Chỉ biết viết 2 chữ CẢM ƠN. Cảm ơn rất nhiều vì những nỗ lực và chia sẻ của bạn với cộng đồng.

  3. #13
    Ngày trước chơi ma tuý nhiều thì bọn bán thuốc chúng nó chảnh chó, mình vẫn phải nhũn nhặn để nó bán thuốc cho khổ đek chịu, nghĩ lại những lúc bị chúng nó hành mà muốn đấm cho nó phát vào mõm quá. Giờ mua đc Methadone rồi thì hết cái cảnh đấy, bán cho thì chơi ko bán thì hehe..uóng Meth. Nhưng giờ lại phải phụ thuộc vào ông bán Meth..cũng vất chả kém. Đến bao giờ đc uống Meth của nhà nước mới hết cái cảnh này. Haizzzzzzzzzzzzzzz..mệt quá...vật quá.

  4. #14
    Quote Originally Posted by Loser View Post
    Ngày trước chơi ma tuý nhiều thì bọn bán thuốc chúng nó chảnh chó, mình vẫn phải nhũn nhặn để nó bán thuốc cho khổ đek chịu, nghĩ lại những lúc bị chúng nó hành mà muốn đấm cho nó phát vào mõm quá. Giờ mua đc Methadone rồi thì hết cái cảnh đấy, bán cho thì chơi ko bán thì hehe..uóng Meth. Nhưng giờ lại phải phụ thuộc vào ông bán Meth..cũng vất chả kém. Đến bao giờ đc uống Meth của nhà nước mới hết cái cảnh này. Haizzzzzzzzzzzzzzz..mệt quá...vật quá.
    Đời mà pác ơi! không cái này cũng cái kia thôi. Giờ chỉ nói giá như ..... haizzzzzzzzzzzzzz!

  5. #15
    Quote Originally Posted by Daquy0711 View Post
    Đời mà pác ơi! không cái này cũng cái kia thôi. Giờ chỉ nói giá như ..... haizzzzzzzzzzzzzz!
    Ko có cái gì quái gở hơn thị trường bán lẻ ma tuý nhẻ.
    Sản phẩm gì mà người bán ko cần quảng cáo, người mua lặn lội, lần mò tìm đến. Sản phẩm gì mà người bán nói người mua đừng dùng nữa, chỉ bán hạn chế, người mua vẫn phải lạy lục, van xin, vật nài, khần khoản, tha thiết để mua được hàng...
    Ùm. Chỉ có Methadone mới hết cái cảnh này, nhìn bọn bán ma tuý bằng nửa con mắt coi khinh...haha
    Trước chỉ mong có tụi nào nó lật đổ cái chính quyền này đi cho người nghiện đỡ khổ. Giờ mà chính quyền, nhà nước này cho tất cả người nghiện uống Methadone thì lại lo sợ nếu chính quyền bị lật đổ thì ko có Meth uống...hehe. Tâm trạng thay đổi trái ngược

  6. #16
    Quote Originally Posted by Loser View Post
    Ko có cái gì quái gở hơn thị trường bán lẻ ma tuý nhẻ.
    Sản phẩm gì mà người bán ko cần quảng cáo, người mua lặn lội, lần mò tìm đến. Sản phẩm gì mà người bán nói người mua đừng dùng nữa, chỉ bán hạn chế, người mua vẫn phải lạy lục, van xin, vật nài, khần khoản, tha thiết để mua được hàng...
    Ùm. Chỉ có Methadone mới hết cái cảnh này, nhìn bọn bán ma tuý bằng nửa con mắt coi khinh...haha
    Trước chỉ mong có tụi nào nó lật đổ cái chính quyền này đi cho người nghiện đỡ khổ. Giờ mà chính quyền, nhà nước này cho tất cả người nghiện uống Methadone thì lại lo sợ nếu chính quyền bị lật đổ thì ko có Meth uống...hehe. Tâm trạng thay đổi trái ngược
    Hehe ae nghẹo có nhiều cái suy nghĩ mà người thường không bao giờ nghĩ đến nhỉ? Nhiều lúc e còn ước giá như tất cả các bức tường nhà e là He hết, chỉ cần đập 1 cục là chơi tẹt ga. Đúng là đầu óc ae mình vẫn có vấn đề chứ không riêng gì đập đá nhẩy?

  7. #17
    NguyenVNN's Avatar

    Join Date
    Feb 2013
    Location
    đây là đâu ? đâu là đây ?
    Posts
    191
    Nói chung lại tất cả mọi việc gì liên quan tới Nghẹo là khổ sở vất vả vậy mà vẩn nghẹo híc híc !
    ____ Nghẹo Hê thì kiếm cực khổ mà nghẹo Me thì còn cực hơn vì kiếm khó quá, chỉ cần mấy trung tâm mà bị báo chí đưa vài vụ ngậm thuốc ra là xiết chặt lại và hết có thuốc tuồn ra , mua Me thì lâu lâu mua nhầm của thằng giảm liều 60mg thì coi như xong !
    ____ Nói chung là nghiện Methadone thì vẩn đỡ hơn Hê vì đc nhà nước cho uống và đỡ tốn tiền, sức khỏe củng tốt hơn và ko bị sốc thuốc vì liều lượng đã có bác sỹ theo dõi cho mình ^^! nhưng mà vấn đề là ngày nào củng phải lên uống ko đi đâu xa đc củng như là công vịêc cần tới công tác củng bó tay ^^!, thôi thì đành khổ vì Methadone vẫn sường hơn trăm lần khổ vì Hê kaka!
    ____ Chưa có cái loại hàng hóa gì mà nhiều lúc có tiền trong tay củng ko mua đc híc híc , đợt năm 2k6, 2k7 ko lầm có mấy ngày là cả cái sg này hình như ko có đồ và ae nghẹo của mình tập trung ở Công viên 23/9 đúng đông luôn kaka, đủ mọi loại thành phần trong xã hồi và các trung tâm cắt cơn tư nhân đông như kiến trong vài ngày hôm đó , những kẻ bất nhân đục nước béo cò thì nâng giá đồ lên do vô tình còn tồn lại với cái giá cắt cổ mà anh em vẩn vui vẻ mà mua còn hơn trúng vé số ! cáil lúc đó nó nói 1tr = 100k bình thường anh em mua mà mừng vui cảm ơn laỵ lục nó giống như là ông thần ông hoàng, chúa cứu thế đã xuống cứu vậy đó ^^!
    cảnh báo anh em trên diễn đàn Niềm Tin, ban quản trị diễn đàn ko có bán thuốc cai củng như quen biết và ủng hộ ai bán thuốc hết, anh em cảnh giác các trường hợp chào mời thuốc cai nhé!
    Diễn đàn Niềm Tin là nơi hoạt động phi lợi nhuận , nơi giúp đỡ cho snh em nghiện cần sự giúp đỡ và tư vấn các vấn đề về Ma Tuý

  8. #18
    Quote Originally Posted by NguyenVNN View Post
    Nói chung lại tất cả mọi việc gì liên quan tới Nghẹo là khổ sở vất vả vậy mà vẩn nghẹo híc híc !
    ____ Nghẹo Hê thì kiếm cực khổ mà nghẹo Me thì còn cực hơn vì kiếm khó quá, chỉ cần mấy trung tâm mà bị báo chí đưa vài vụ ngậm thuốc ra là xiết chặt lại và hết có thuốc tuồn ra , mua Me thì lâu lâu mua nhầm của thằng giảm liều 60mg thì coi như xong !
    ____ Nói chung là nghiện Methadone thì vẩn đỡ hơn Hê vì đc nhà nước cho uống và đỡ tốn tiền, sức khỏe củng tốt hơn và ko bị sốc thuốc vì liều lượng đã có bác sỹ theo dõi cho mình ^^! nhưng mà vấn đề là ngày nào củng phải lên uống ko đi đâu xa đc củng như là công vịêc cần tới công tác củng bó tay ^^!, thôi thì đành khổ vì Methadone vẫn sường hơn trăm lần khổ vì Hê kaka!
    ____ Chưa có cái loại hàng hóa gì mà nhiều lúc có tiền trong tay củng ko mua đc híc híc , đợt năm 2k6, 2k7 ko lầm có mấy ngày là cả cái sg này hình như ko có đồ và ae nghẹo của mình tập trung ở Công viên 23/9 đúng đông luôn kaka, đủ mọi loại thành phần trong xã hồi và các trung tâm cắt cơn tư nhân đông như kiến trong vài ngày hôm đó , những kẻ bất nhân đục nước béo cò thì nâng giá đồ lên do vô tình còn tồn lại với cái giá cắt cổ mà anh em vẩn vui vẻ mà mua còn hơn trúng vé số ! cáil lúc đó nó nói 1tr = 100k bình thường anh em mua mà mừng vui cảm ơn laỵ lục nó giống như là ông thần ông hoàng, chúa cứu thế đã xuống cứu vậy đó ^^!
    Đã vướng vào rồi thì phải chấp nhận thôi, mấy bữa cháy hàng nhờ chúng nó đi lấy giùm, đưa 6 xị về nó đưa cho bằng hạt gạo cũng phải cảm ơn nó rối rít. Bây giờ ae mình đã lậm rối thì phải phụ thuộc vào chúng nó thôi, còn không muốn phụ thuộc thì đi buôn luôn thì lúc nào cũng có đồ khỏi phải phụ thuộc ai nhưng.... cái giá phải trả hơi bị đắt đó. Cân nhắc đi mấy bạn tốt nhất là cai.. cai... cai.

  9. #19
    Quote Originally Posted by Loser View Post
    Ngày trước chơi ma tuý nhiều thì bọn bán thuốc chúng nó chảnh chó, mình vẫn phải nhũn nhặn để nó bán thuốc cho khổ đek chịu, nghĩ lại những lúc bị chúng nó hành mà muốn đấm cho nó phát vào mõm quá. Giờ mua đc Methadone rồi thì hết cái cảnh đấy, bán cho thì chơi ko bán thì hehe..uóng Meth. Nhưng giờ lại phải phụ thuộc vào ông bán Meth..cũng vất chả kém. Đến bao giờ đc uống Meth của nhà nước mới hết cái cảnh này. Haizzzzzzzzzzzzzzz..mệt quá...vật quá.
    thuốc nhà nước uống tốt hơn nhiều , nó đặc gấp 5 lần thuốc bạn mua đó , cố gắng bỏ hay xin vào chuong trình đi , uống meth mua cũng chỉ là chữa cháy

  10. #20
    Quote Originally Posted by Daquy0711 View Post
    Đã vướng vào rồi thì phải chấp nhận thôi, mấy bữa cháy hàng nhờ chúng nó đi lấy giùm, đưa 6 xị về nó đưa cho bằng hạt gạo cũng phải cảm ơn nó rối rít. Bây giờ ae mình đã lậm rối thì phải phụ thuộc vào chúng nó thôi, còn không muốn phụ thuộc thì đi buôn luôn thì lúc nào cũng có đồ khỏi phải phụ thuộc ai nhưng.... cái giá phải trả hơi bị đắt đó. Cân nhắc đi mấy bạn tốt nhất là cai.. cai... cai.
    mua lẻ hàng ngày oải lắm , mua sỉ về để dành chơi luôn 1 tuần , sau này mình toàn mua sỉ về chơi 1 tuần rồi mua tiếp , có mối giao đến tận nhà , nói ko ai tin 1 tuần mua 2 chỉ để dành chơi , tb 1 ngày chơi 2.5 phân 1 tuần tốn 7T gần 4 tháng trời như thế tốn cả trăm chai may mà cuối cùng được uống meth , ko chắc mình chết rồi . ai sao mình ko biết , chứ mình biết mình ko thể bỏ nổi nên quyết xin uống meth từ lâu từ ngày bắt đầu xin đến ngày được uống tốn thời gian khoảng 6 tháng và tất nhiên phải tốn kém 1 tí. ơn trời cuối cùng cũng được uống . từ ngày uống đến nay mình đã bỏ hẳn H , mập lên nhiều lăm , chắc uống vài năm rồi tính tiếp . xem ra mình được uống cũng may mắn lắm vì thấy nhiều người muốn mà ko được , chứ nói thật anh em mình nghiện trên chục năm nói bỏ thì hơi khó , ai sao mình ko biết chư mình nếu ko uống meth chắc chỉ có chết . chương trình meth đã cứu mình đó , cám ơn chương trình meht

Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •