Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15

Thread: Mình nên tiêp tục hay dừng lại !!!

  1. #11

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Originally posted by thaipeace@May 3 2003, 09:32 PM
    CBTd đúng là nhà thơ thât5 rồi , nếu không phài lá copy của ai , thì Thai khuyên xb tâp5 thơ đi !!
    hì hì...cái này lè lời của bài hát thôi (nhạc sến á <_< ):lol: chứ CBTD mè biết lèm thơ cái quái gì

  2. #12

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Về đâu khi nhà đã bán vì......NET
    Posts
    592
    Originally posted by thaipeace@May 3 2003, 09:32 PM
    Cũng có bạn trên mạng nói như vâỵ với Thái , cõ lẽ Thái chưa dứt được tình cảm âý , dâũ biết là không thể , nhưng làm sao hơn &#33;&#33;&#33; với tính cách và suy nghĩ cua 3 thái như vâỵ , liệu có lân2 thứ hai được không ?
    Đã biết là ko thể thì Thái đừng nên níu kéo làm gì...Sao ko thử cho mình 1 cơ hội mới &#33; Còn nếu mà Thái hoàn toàn ko thể nào wên được người iu cũ thì...Ráng đấu tranh để giành nàng về với mình , hãy chứng tỏ cho nàng biết Thái là người mà cô ấy cần ... Thái quyết định thế nào thì tui cũng ủng hộ Thái B)

  3. #13

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    tình yêu của thai thật ra cũng đâu có gì trắc trở lắm đâu, hai bạn vẫn còn dc tự do bày tỏ tình cảm mà,chưa có trở ngại sóng gió gì hết mà bỏ cuộc là dở lắm
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  4. #14
    Phải rồi.. có tình yêu nào mà không được vun đắp bằng sự yêu thương vô bờ bến và vượt qua nỗi gian truân. Đi chưa hết đọan đường mà đã quay trở lại sao?
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  5. #15

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Có lúc Thái cũng muốn mạnh dạn nói , như vào ngày sinh nhât5 cô âý chẳng hạn , nhưng , đi cả buổi chả nói được gì hết &#33;&#33;&#33;&#33;
    Thằng bạn của Thái cũng hay liên lạc mail với cô âý , Thái có nhờ ngỏ lời dùm nhưng cô âý nói là , bạn Thai đừng có xạo , nói như thế bồ cô âý nghe đươc thì sao &#33;&#33; Có lẽ Thái hết cơ hội rồi &#33;&#33;

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •