lâu ngày không vào rum thấy sự nghiệp chống lại cô ba gian nan quá. Mọi công cụ chỉ mang tính chất hỗ trợ. Nay em đã cắt cơn được một năm, trong một năm này có dù vài lần( thời gian đầu) giờ thì em đã tự tin ra ngoài một mình và đi làm bình thường. Nhân đây gửi lời xin lỗi một số anh em diễn đàn vì đã thất hứa, chỉ vì lý do là muốn cắt hết mọi mối quan hệ để có được kết quả như hôm nay vì vậy mong mọi người hiểu cho em, nhất định khi có cơ hội sẽ đáp trả tình cảm của anh em. |
20-06-14, 03:12 PM
#42
- Join Date
- Jun 2014
- Posts
- 12
20-06-14, 03:26 PM
#43
- Join Date
- Jun 2014
- Posts
- 12
Minh la mem moi chao a e,minh cung tung chich tepin roi nhung ko thich lam dau kho chiu phet day,cho 10 v vao thia nhom hoac ra nho cho vo ong nuoc cat,hoi nghieng ong roibat lua dun vao giua ong,soi mot phut de nguoi roi choc kim vao top thuoc la hut len,uong mot vien effeenagan 500mg sau nam phut chich vo tinh mach,truoc minh chich subutex bi hoi chung cai so wa nen thu cai nay |
20-06-14, 07:53 PM
#44
- Join Date
- Jan 2014
- Posts
- 264
Hehe. Pác đang cai hả? E thì cai được 3 tháng nay rùi giờ sức khỏe ok, thời gian đầu tuần nào cũng té 1, 2 phát đến nay đã dừng bước giang hồ rùi. Lâu lâu thèm cảm giác pê nhưng không dám té thấy pác Nilk nói chích tepin cũng pê nên muốn thử cảm giác có yomost không đó mà, nhưng mấy pác can dữ quá nên bỏ mộng luôn rùi hehe cố lên ae. Còn e thì chưa biết khi nào té lại nhưng lâu lâu làm phát thôi |
22-06-14, 09:30 PM
#45
- Join Date
- Jun 2014
- Posts
- 145
Bạn muốn cảm giác phê mà không nghiện thì nên đi chơi những trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn, trượt thác... nó sẽ giúp cân bằng lại edophin đấy. Đừng dại chơi lại ma túy, " củ mài ăn xuống, thuốc phiện ăn lên". Ngồi nhà tập thiền, đọc truyện Kiều cũng tốt. Hiểu xong cuốn Kiều, đảm bảo bạn không bao giờ quay lại với ma túy nữa. |
23-06-14, 04:21 AM
#46
- Join Date
- May 2013
- Posts
- 383
23-06-14, 08:17 AM
#47
- Join Date
- Jun 2014
- Posts
- 145
Đừng vội bi quan bạn Duylk ạ. Đúng là khi mới chữa bệnh, anh em ta tâm còn động, nhiệt tà còn đang hun đốt, khí trong người chưa lưu thông. Nói tập thiền với với đọc Kiều là điều không thể. |
23-06-14, 09:41 AM
#48
- Join Date
- May 2013
- Posts
- 383
Thuốc hay qua . Nghe nói pac bán thuốc, bán cho e may thang e uong cho tà khí cua e no xuat ra nhe.. . Nguoi khác sốc thì e chua thay, con ban thân e thì 2 lan bi r, rút kim ra xong nhắm mắt luon, mở mắt ra thi thay nguoi bu đầy xung quanh. ... Vay ma endophin trong nguoi e no van ko chiu san sinh ra gium cho e het nghein... |
23-06-14, 10:42 AM
#49
- Join Date
- Jun 2014
- Posts
- 145
sốc phải chít cơ bạn ạ
Sốc phải chết mới có tác dụng. hi hi! Mà bạn chưa đọc kỹ comment của mình rồi. Endorphin sản sinh khi có cảm giác mà mình cảm nhận được thôi. Bạn còn đang chơi phê pha, tâm còn đang bấn loạn thì làm sao đã cảm nhận được. Giai đoạn uống "lục vị" là bước cuối cùng trong quá trình đoạn tuyệt ma túy mà bạn. |
23-06-14, 01:11 PM
#50
- Join Date
- May 2013
- Posts
- 383
E hom nay ngung dc 8 ngay r pac, uong nal dc 3 ngay. Noi that voi pac la e nghi ko co thuoc ji tri dc benh nghien nay.... Tinh trang e hien gio lako met moi, vat va ji.... nhung dau oc ko the ngung suy nghi ve mt.... e nghi voi nguoi nhu e chac chi cothuoc chuot moi tri dc...(( |