Results 1 to 9 of 9

Thread: Hà Nội: Chủ tịch quận Cầu Giấy bị kiện vì vụ đưa người đi cai nghiện

  1. #1

    Hà Nội: Chủ tịch quận Cầu Giấy bị kiện vì vụ đưa người đi cai nghiện

    GDVN) - Chính quyền nói việc áp dụng biện pháp hành chính để đưa người vào cơ sở chữa bệnh là đúng pháp luật. Người “vào trại” thì quả quyết cho rằng mình bị ép buộc.
    Trung tâm cai nghiện và công an Thái Nguyên giữ nhầm "con nghiện"?
    Chỉ 14,4 % người sau cai nghiện được hỗ trợ học nghề
    Vào trại sau cuộc nhậu

    Tháng 10/2013, Tòa án Nhân dân (TAND) TP Hà Nội mở phiên xử vụ kiện hành chính liên quan đến quyết định của lãnh đạo quận Cầu Giấy áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh đối với anh Lục Văn Tuyên (SN 1991, thường trú tại số 13, K5, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn).

    Người khởi kiện là Lục Văn Tuyên – hiện đang chấp hành (thời hạn 24 tháng) tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục Lao động Xã hội số VI Hà Nội. Người bị kiện là ông Dương Cao Thanh – Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy – người ra Quyết định 1337 tháng 4/2013 đưa Lục Văn Tuyên vào cơ sở chữa bệnh.


    Tường trình của người kiện Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy. Ảnh: H.Đ
    Trả lời PV Báo GDVN, Luật sư Nguyễn Tiến Dũng (VP luật sư Trần Vũ Hải) – người đại diện theo ủy quyền của Lục Văn Tuyên cho biết, vụ kiện này bắt nguồn tự sự vụ xảy ra hôm 8/4/2013 khi Tuyên cùng một vài người bạn từ Lạng Sơn xuống Hà Nội chơi và thăm bạn gái đang học tại ĐH Sư phạm Hà Nội.

    Trong khi nhóm bạn này vui chơi thì xảy ra xô xát với một nhóm thanh niên khác. Công an phường Dịch Vọng Hậu đã yêu cầu Lục Văn Tuyên về trụ sở làm việc. Tại đây, công an tiến hành xét nghiệm ma túy và kết luận dương tính vì cho rằng Tuyên sử dụng ma túy ở Lạng Sơn trước đó 2 ngày.

    Luật sư Dũng cho hay: “Theo bản tường trình của Tuyên gửi đến VP luật sư Trần Vũ Hải, một cán bộ công an đã đưa cho Tuyên 8 tờ giấy trắng và yêu cầu ký khống nếu không sẽ bị đánh nên thanh niên này đã buộc phải ký”.

    Điều đáng nói là, chỉ một ngày sau vụ xô xát, 9/4/2013, rất nhanh chóng, Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy đã có quyết định về việc áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh với Lục Văn Tuyên.



    Đơn tố cáo của bố Lục Văn Tuyên. Ảnh: H.Đ


    Quyết định này không được nam thanh niên quê Lạng Sơn đồng ý vì cho rằng đây là lần đầu sử dụng chất ma túy, chưa bị giáo dục tại xã, phường, thị trấn lần nào. Theo luật sư Dũng, Tuyên có hộ khẩu thường trú tại Lạng Sơn, không tạm trí tại địa bàn tổ 17 phường Dịch Vọng Hậu, nên UBND quận Cầu Giấy không có thẩm quyền xử lý.

    Tuy nhiên, tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện cho Chủ tịch Dương Cao Thanh là bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng phòng LĐTB&XH lại khẳng định, Lục Văn Tuyên có tạm trú ở tổ 17, phường Dịch Vọng Hậu, là đối tượng nghiện ma túy đã bị áp dụng biện pháp giáo dục nhiều lần. Nhưng đáng chú ý, ngày mà UBND phường Dịch Vọng Hậu cấp giấy chứng nhận cho Tuyên chấp hành xong thời hạn giáo dục tại phường, cũng chính là vụ xô xát xảy ra, hôm 8/4/2013. Nên bà Thanh khẳng định, việc Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy ra quyết định với Tuyên là đúng luật.

    Sự bí ẩn của ông chủ nhà

    Hội đồng xét xử phiên sơ thẩm đã bác yêu cầu của Lục Văn Tuyên – hủy quyết định của Chủ tịch UBND quận Cầu Giấy và đề nghị bồi thường 30.500.000 đồng tổn hại vật chất, tinh thần.

    Không chấp nhận bản án này, Lục Văn Tuyên đã có đơn kháng cáo. Phiên tòa phúc thẩm dự kiến sẽ diễn ra trong một vài ngày tới.



    Thư gửi tới địa chỉ chủ nhà nơi nguyên đơn tạm trú được cho là không hề tồn tại. Ảnh: H.Đ
    Luật sư Nguyễn Tiến Dũng cho phóng viên biết, mấu chốt vấn đề nằm ở chỗ Lục Văn Tuyên có thực sự tạm trú tại địa bàn phường Dịch Vọng Hậu (quận Cầu Giấy) hay không, chứ việc Lục Văn Tuyên cho rằng mình bị ép ký khống các biên bản thì rất khó chứng minh.

    Để làm rõ vấn đề này, VP luật sư Trần Vũ Hải đã có công văn gửi Trưởng công an quận Cầu Giấy đề nghị cung cấp thông tin về ông Nguyễn Đại Hải – người được chính quyền xác nhận là chủ nhà nơi Lục Văn Tuyên thuê để tạm trú, tuy nhiên, công an từ chối cung cấp.

    Chưa hết, ngay trong phiên sơ thẩm, đại diện nguyên đơn cũng đề nghị mời ông Nguyễn Đại Hải có mặt tại tòa nhưng không được đáp ứng.

    Ly kỳ hơn, theo xác minh của luật sư Nguyễn Tiến Dũng, ngày 4/6/2013, tổ trưởng tổ dân phố số 17 xác nhận không hề có ai họ tên là Lục Văn Tuyên tạm trú tại tổ 17 phường Dịch Vọng Hậu. Nhưng ngay sau đó, tổ trưởng tổ dân phố lại xác nhận với chính quyền địa phương về việc Lục Văn Tuyên có tạm trú tại tổ 17.

    Ngoài ra, tại các biên bản cảm hóa giáo dục mà Công an phường Dịch Vọng Hậu lập với Lục Văn Tuyên đều không có chữ ký của Tổ trưởng dân phố, đại diện gia đình. Luật sư Dũng cho rằng, các biên bản này, và cả việc tạm trú của Lục Văn Tuyên đều là các giấy tờ khống.

    VP luật sư Trần Vũ Hải đã “thử” gửi giấy tờ qua đường bưu điện tới địa chỉ Nguyễn Đại Hải – người mà chính quyền khẳng định là chủ nhà cho Lục Văn Tuyên thuê, tuy nhiên, đã bị bưu điện trả về vì không tìm thấy.

    Những khúc mắc này khiến gia đình Lục Văn Tuyên cho rằng, lãnh đạo quận Cầu Giấy đã lạm quyền khi buộc một công dân ở địa phương khác “đi trại”.
    http://giaoduc.net.vn/gdvn-post141555.gd

  2. #2
    Pác Loser có vẻ quan tâm đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của ae nghẹo quá ha, thấy pác luôn đăng các bài liên quan đến vấn đề này. Pác lập hẳn 1 topic để bàn vấn đề này lun đi. Ủng hộ pác nè.

  3. #3
    Quote Originally Posted by Daquy0711 View Post
    Pác Loser có vẻ quan tâm đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của ae nghẹo quá ha, thấy pác luôn đăng các bài liên quan đến vấn đề này. Pác lập hẳn 1 topic để bàn vấn đề này lun đi. Ủng hộ pác nè.
    Chịu khó coppy mỗi tôi dài chả ai đọc anh àk
    Cuộc sống có quyền đẩy ngã bạn
    Người ta có quyền rời xa bạn
    Nhưng ...
    Ngồi đó than khóc
    Hay ...
    Đứng dậy tiếp tục bước đi
    ~> Lại là quyền của bạn !!

  4. #4
    Quote Originally Posted by Daquy0711 View Post
    Pác Loser có vẻ quan tâm đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của ae nghẹo quá ha, thấy pác luôn đăng các bài liên quan đến vấn đề này. Pác lập hẳn 1 topic để bàn vấn đề này lun đi. Ủng hộ pác nè.
    Chịu khó coppy mỗi tôi dài chả ai đọc anh àk
    Cuộc sống có quyền đẩy ngã bạn
    Người ta có quyền rời xa bạn
    Nhưng ...
    Ngồi đó than khóc
    Hay ...
    Đứng dậy tiếp tục bước đi
    ~> Lại là quyền của bạn !!

  5. #5
    Quote Originally Posted by loi lam View Post
    Chịu khó coppy mỗi tôi dài chả ai đọc anh àk
    Éc! chọn lọc thông tin hoặc vắn tắt cho ae đọc chứ lị, dai quá đọc lướt lướt không à.

  6. #6
    NguyenVNN's Avatar

    Join Date
    Feb 2013
    Location
    đây là đâu ? đâu là đây ?
    Posts
    191
    Quote Originally Posted by Daquy0711 View Post
    Pác Loser có vẻ quan tâm đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của ae nghẹo quá ha, thấy pác luôn đăng các bài liên quan đến vấn đề này. Pác lập hẳn 1 topic để bàn vấn đề này lun đi. Ủng hộ pác nè.
    ____ Ông Loser này ngoài Hà Nội, chắc là nhà có chức quyền đây, chứ người bình thường ít ai muốn đưa mấy vụ việc này ra nói lắm, củng như tránh né vì sợ dây dưa đến pháp luật híc, anh em nghẹo mình thì lại càng sợ hơn nữa, phải nói là wi'u záii lun kekeke!
    cảnh báo anh em trên diễn đàn Niềm Tin, ban quản trị diễn đàn ko có bán thuốc cai củng như quen biết và ủng hộ ai bán thuốc hết, anh em cảnh giác các trường hợp chào mời thuốc cai nhé!
    Diễn đàn Niềm Tin là nơi hoạt động phi lợi nhuận , nơi giúp đỡ cho snh em nghiện cần sự giúp đỡ và tư vấn các vấn đề về Ma Tuý

  7. #7
    Quote Originally Posted by NguyenVNN View Post
    ____ Ông Loser này ngoài Hà Nội, chắc là nhà có chức quyền đây, chứ người bình thường ít ai muốn đưa mấy vụ việc này ra nói lắm, củng như tránh né vì sợ dây dưa đến pháp luật híc, anh em nghẹo mình thì lại càng sợ hơn nữa, phải nói là wi'u záii lun kekeke!
    Tưởng kiện thật ở ngoài còn nghe đc chứ đưa lên 4rum cần gì phải có chức có quyền hả anh 2 tao thác đơn giản Ctrl + C . Ctrl + V là lên ngay => ĐÂY LÀ ANH HÙNG BÀN PHÍM ĐÓ MÀ đưa nguồn đây em paste lên cho .
    Cuộc sống có quyền đẩy ngã bạn
    Người ta có quyền rời xa bạn
    Nhưng ...
    Ngồi đó than khóc
    Hay ...
    Đứng dậy tiếp tục bước đi
    ~> Lại là quyền của bạn !!

  8. #8
    Quote Originally Posted by loi lam View Post
    Tưởng kiện thật ở ngoài còn nghe đc chứ đưa lên 4rum cần gì phải có chức có quyền hả anh 2 tao thác đơn giản Ctrl + C . Ctrl + V là lên ngay => ĐÂY LÀ ANH HÙNG BÀN PHÍM ĐÓ MÀ đưa nguồn đây em paste lên cho .
    Hehe mấy ku quan tấm làm gì mấy vấn để đó, miễn sao có người đăng để ae đọc và biết thêm được mặt trái của xã hội và vấn để quyền lợi của ae nghẹo tụi mình ra sao thôi.

  9. #9
    NguyenVNN's Avatar

    Join Date
    Feb 2013
    Location
    đây là đâu ? đâu là đây ?
    Posts
    191
    Quote Originally Posted by loi lam View Post
    Tưởng kiện thật ở ngoài còn nghe đc chứ đưa lên 4rum cần gì phải có chức có quyền hả anh 2 tao thác đơn giản Ctrl + C . Ctrl + V là lên ngay => ĐÂY LÀ ANH HÙNG BÀN PHÍM ĐÓ MÀ đưa nguồn đây em paste lên cho .
    ____ Em ko chịu đọc báo hằng ngày, tham khảo kiến thức trên mạng đi, có ngày bị hốt đi mà ko hiểu sao bị hốt trong khi đó tin tức đăng rầm trời thì lúc đó bùn lắm à kakaka ! Nhiều lúc có chuyên án hay tháng phòng chống tội phạm, phát động phong trào phòng chống tội phạm trong dân hay là chống tội phạm từ gốc, chống tội phạm từ việc cảm hóa giáo dục và quản lý tội phạm từ gia đình tùm lum hết kekeke, mỗi năm nó phát triển 1 phong trào nên phải đọc tin tức nhiều và mỗi ngày càng tốt !
    ____ Nhờ tin tức trên báo mà có gì nguy hiểm là Nú ngay và luôn kakaka, lợi ích nhiều cái lắm đó, chịu khó tham khảo và đọc báo hàng ngày đi, cái nào hay thì ctrl + v lên cho anh em biết nha!
    cảnh báo anh em trên diễn đàn Niềm Tin, ban quản trị diễn đàn ko có bán thuốc cai củng như quen biết và ủng hộ ai bán thuốc hết, anh em cảnh giác các trường hợp chào mời thuốc cai nhé!
    Diễn đàn Niềm Tin là nơi hoạt động phi lợi nhuận , nơi giúp đỡ cho snh em nghiện cần sự giúp đỡ và tư vấn các vấn đề về Ma Tuý

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •