21-07-14, 02:28 PM
#22
Haha, cạnh tranh bán thuốc mới ghê! Em bán methadone hồi nào trời? Ae trên đây ai thấy em bán hả? , ba cái thuốc bông sen lừa đảo biết bao nhiêu người biết rồi, em chỉ cảnh báo cho anh em thôi! |
cảnh báo anh em trên diễn đàn Niềm Tin, ban quản trị diễn đàn ko có bán thuốc cai củng như quen biết và ủng hộ ai bán thuốc hết, anh em cảnh giác các trường hợp chào mời thuốc cai nhé!
Diễn đàn Niềm Tin là nơi hoạt động phi lợi nhuận , nơi giúp đỡ cho snh em nghiện cần sự giúp đỡ và tư vấn các vấn đề về Ma Tuý
21-07-14, 03:11 PM
#23
Tôi ko có sợ anh em nghẹo bị lừa mà tôi sợ bạn lợi dụng uy tín của diễn đàn để đưa trang web bán thuốc của bạn lên đây thì người thân củng như gia đình có người nghẹo lên đây tìm kiếm thông tin thì lại tưởng trang ưeb của bạn là trang web củ diễn đàn Niềm Tin nên tôi mới cảnh báo, vì tâm lý của người thân người nghiện chỉ cần giúp con em họ bỏ đc ma tuý thì có tốn bao nhiêu tiền củng ko tiếc và việc bạn tư vấn bán thuốc và nổ trên trời về công dụng của thuốc củng như dựa vào uy tín của diễn đàn nên tin bạn nói đúng và nghĩ là thuốc tốt nên diễn đàn mới ko cảnh báo ! |
cảnh báo anh em trên diễn đàn Niềm Tin, ban quản trị diễn đàn ko có bán thuốc cai củng như quen biết và ủng hộ ai bán thuốc hết, anh em cảnh giác các trường hợp chào mời thuốc cai nhé!
Diễn đàn Niềm Tin là nơi hoạt động phi lợi nhuận , nơi giúp đỡ cho snh em nghiện cần sự giúp đỡ và tư vấn các vấn đề về Ma Tuý
21-07-14, 05:53 PM
#24
- Join Date
- Jul 2014
- Posts
- 6
Bác thử hỏi trên diễn đàn này em đã nịnh nọt hay bảo ai mua thuốc chưa ??? em cũng chẳng đôi co tay đôi với bác làm gì. Bác lớn tuổi rồi mà cứ như con nít. Bác vào đổi nội dung chat của em để làm gì. Bác nói bác cây ngay sao bác còn phải làm trò đó để hạ uy tín người khác. Bác là người lớn mà lại hành xử như trẻ con... đúng là trang web của bác bác làm cũng đc. Em cũng là lần cuối cùng vào cái trang mà nội dung của mình được người khác sửa hộ xỉ nhục người khác mà bác vẫn cho bác đúng; không hiểu được... |
21-07-14, 07:27 PM
#25
Cuộc sống có quyền đẩy ngã bạn
Người ta có quyền rời xa bạn
Nhưng ...
Ngồi đó than khóc
Hay ...
Đứng dậy tiếp tục bước đi
~> Lại là quyền của bạn !!
21-07-14, 08:04 PM
#26
- Join Date
- Jan 2014
- Posts
- 264
21-07-14, 08:51 PM
#27
- Join Date
- Jun 2014
- Posts
- 145
21-07-14, 08:59 PM
#28
- Join Date
- Jun 2014
- Posts
- 145
Riêng về thuốc bông sen, tôi cũng đã trải qua các hội chứng cai, cũng đọc sách về thuốc mấy năm nay. tuy chưa dùng BSen. Nhưng cũng có thể phát biểu: Thuốc có quá nhiều vị ấm, nóng nên, trong khi đó chỉ có 15g nhân sâm ( mà không biết có xịn không vì nhân sâm triều tiên, hoa kỳ loại để làm thuốc phải trên 7 năm) nếu mua số lượng lớn là rất khó. vậy nên khi cai người thì nóng hừng hực mà tứ chi lạnh, sợ lạnh mà uống e chừng hơi điên tiết. |
23-07-14, 06:31 PM
#29
Ong anh à, cai hay ko là vấn đề của mỗi người, trong đây có nhiều người đã cai đc vào động viên anh em đó! Giống như tui bây giờ củng đã từ bỏ đc ma tuý rồi nè ! |
cảnh báo anh em trên diễn đàn Niềm Tin, ban quản trị diễn đàn ko có bán thuốc cai củng như quen biết và ủng hộ ai bán thuốc hết, anh em cảnh giác các trường hợp chào mời thuốc cai nhé!
Diễn đàn Niềm Tin là nơi hoạt động phi lợi nhuận , nơi giúp đỡ cho snh em nghiện cần sự giúp đỡ và tư vấn các vấn đề về Ma Tuý
23-07-14, 09:27 PM
#30
- Join Date
- Jun 2014
- Posts
- 145
Bỏ được ma túy và không còn bị ảnh hưởng bởi ma túy, trở lại con người như xưa là 2 vấn đề rất khác nhau bạn ạ. Bỏ được nhưng tinh thần mình vẫn hay bức xúc, mất bình tĩnh hay có người lại nghiện rượu... Trái tính, trái nết thì cái giá cũng hơi đắt. Tôi bỏ công lên diễn đàn này, lúc đầu cũng muốn chia sẻ với anh em các bài thuốc tôi đã uống, các phương pháp tôi đã tập luyện, nhưng thật sự bây giờ tôi hiểu đó là điều rất khó với các bạn, vì cách của các bạn điều trị quá khác với cách của tôi. Nhưng cách nào thì cũng mong các bạn đem lại niềm tin cho gia đình nhé. |