Results 1 to 8 of 8

Thread: Đôi điều vu vơ vì chẳng có ai để chia sẻ, cũng chẳng biết làm thế nào

  1. #1

    Đôi điều vu vơ vì chẳng có ai để chia sẻ, cũng chẳng biết làm thế nào

    Lâu lắm rồi mình mới quay lại diễn đàn này, mình nhớ lần đầu mình vào đây chắc là tầm 2007. Khi ấy là thời điểm có lẽ là bế tắc nhất trong cuộc đời mình. Nghiện rồi lại cai, cai rồi lại nghiện. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi mình biết đến đá. Nghe thật chớ trêu và buồn cười nhưng nhờ có đá mình lại bỏ được heroin. Chẳng hiểu sao nhưng khi đấy mình rất tự hào, tự hào vì mình làm được cái mà nhiều người khác không làm được. Nhưng ngày hôm nay mình lại quay trở lại trạng thái y hệt ngày đầu mình vào diễn đàn hồi xưa ấy.
    30 tuổi, thất nghiệp, vợ bầu 4 tháng, và nghiện.
    Mọi người cứ bảo đập đá ko nghiện đâu thì đấy là 1 khái niệm hoàn toàn sai lầm. Nó không cồn cào, không giằng xé nhưng nó âm ỉ. Nó làm cho người ta mất hết tư duy, cả ngày cứ có cơ hội là chỉ nghĩ đến nó. Say bia say rượu là lại đi tìm nó, say đến gục trên bàn mà vẫn ú ớ e ơi lấy anh cái bật khò, ám ảnh thế đấy.
    Lâu lắm rồi chẳng có cảm giác vui nhưng không chơi thì thèm cồn cào da diết, chơi vào thì lại ngồi thẫn thờ rồi tự trách bản thân mình chẳng biết chơi vào làm cái gì.
    Hôm nay nhìn vợ không có tiền mua nổi hộp sữa bầu, cả ngày nằm ủ rũ vì chồng u mê tối ngày. Vừa cưới được mấy tháng thì đi đến mười mấy đêm không về nhà.
    Mình phải bắt đầu từ đâu, phải làm thế nào đây ...
    Thấy cuộc đời u ám quá

  2. #2
    NguyenVNN's Avatar

    Join Date
    Feb 2013
    Location
    đây là đâu ? đâu là đây ?
    Posts
    191
    Chỉ có giải pháp là 2 vợ chồng khăn gói về quê mà sinh con vừa tốt cho sưc khỏe và bạn có thể các ly đc cái môi trường này, mình nghĩ đá chủ là nhớ nhung và bần thần khi thiếu thốn hoặc có thể làm cho mình ko còn thấy cảm giác sống nhưng đc cái là đá nó ko có làm cho mình vật vã đau đớn đến mức đã hỏa lên là có ở trên núi củng phải mò xuống núi mà kiếm cho bằng đc, bạn thử cố gắng về quê 1 thời gian xem sao? , bạn mình ngày xưa đi du học bên singapore rồi bỏ về Việt Nam! CủNG Lậm vào đá vì sợ ken giống bạn đó, nhưng mà nó về Việt Nam! Mà gia đình hoàn toàn ko biết, nó ở khách sạn và dùng chuơng trình chat để liên hệ về với gia đình và 3 năm như vậy gia đình nó gửi tiền đều đặn vào tai khoản visa của nó và anh em nghĩ xem nó sống ra sao kakaka, 1 tháng 5k đô và chỉ đủ thuê ks ăn ngủ nghĩ và leo núi gái gú mà đến cuối tháng còn ăn mì gói để tiền leo núi ... Nó leo núi liên tục 3 năm luôn , với số lượng tiền như vậy thì mọi người đủ hiểu là nó sử dụng bao nhiêu rồi, vậy mà đến cuối năm 2013 vừa rồi nó ăn chơi quá và thiếu nợ hơn 200 triệu và ko có khả năng thanh toán và đành đt về gia đình thú tội , bà già nó oánh camry với fortuner với vài tên đệ tử lên đây thanh toán nợ nần và bắt nó về ! Mình cứ nghĩ nó sử dụng nhiều như vậy thì khi bị bắt về nhà như vậy sao chịu nổi , mấy ngày sau thấy nó online lên mạng thì nó nói là về nhà nó bình thường chỉ thèm và thèm thôi, lâu láu bị thiếu nên đi đứng ko vững mấy ngày đầu thôi, vì gia đình nó nghiêm lắm, biết bó leo núi là đưa nó đi trường liền nên nó đâu có dám nhận là chơi bời mà chủ nói là cá độ và ông bà già nó bắt nó nhốt ở nhà 1 tháng để cho nó chứng minh, nói chung là ko có vấn đề gì cả , đến bây giờ nó lên sg chơi và vẩn ko leo núi nữa, chỉ ăn nhậu gái gú thôi! Nó nói là mặc dù lâu rồi ko chơi nhưng nó vẩn còn nhung nhớ lắm, nhưng mà nó quyết tâm ko chơi là ko chơi !
    cảnh báo anh em trên diễn đàn Niềm Tin, ban quản trị diễn đàn ko có bán thuốc cai củng như quen biết và ủng hộ ai bán thuốc hết, anh em cảnh giác các trường hợp chào mời thuốc cai nhé!
    Diễn đàn Niềm Tin là nơi hoạt động phi lợi nhuận , nơi giúp đỡ cho snh em nghiện cần sự giúp đỡ và tư vấn các vấn đề về Ma Tuý

  3. #3
    Quote Originally Posted by NguyenVNN View Post
    Chỉ có giải pháp là 2 vợ chồng khăn gói về quê mà sinh con vừa tốt cho sưc khỏe và bạn có thể các ly đc cái môi trường này, mình nghĩ đá chủ là nhớ nhung và bần thần khi thiếu thốn hoặc có thể làm cho mình ko còn thấy cảm giác sống nhưng đc cái là đá nó ko có làm cho mình vật vã đau đớn đến mức đã hỏa lên là có ở trên núi củng phải mò xuống núi mà kiếm cho bằng đc, bạn thử cố gắng về quê 1 thời gian xem sao? , bạn mình ngày xưa đi du học bên singapore rồi bỏ về Việt Nam! CủNG Lậm vào đá vì sợ ken giống bạn đó, nhưng mà nó về Việt Nam! Mà gia đình hoàn toàn ko biết, nó ở khách sạn và dùng chuơng trình chat để liên hệ về với gia đình và 3 năm như vậy gia đình nó gửi tiền đều đặn vào tai khoản visa của nó và anh em nghĩ xem nó sống ra sao kakaka, 1 tháng 5k đô và chỉ đủ thuê ks ăn ngủ nghĩ và leo núi gái gú mà đến cuối tháng còn ăn mì gói để tiền leo núi ... Nó leo núi liên tục 3 năm luôn , với số lượng tiền như vậy thì mọi người đủ hiểu là nó sử dụng bao nhiêu rồi, vậy mà đến cuối năm 2013 vừa rồi nó ăn chơi quá và thiếu nợ hơn 200 triệu và ko có khả năng thanh toán và đành đt về gia đình thú tội , bà già nó oánh camry với fortuner với vài tên đệ tử lên đây thanh toán nợ nần và bắt nó về ! Mình cứ nghĩ nó sử dụng nhiều như vậy thì khi bị bắt về nhà như vậy sao chịu nổi , mấy ngày sau thấy nó online lên mạng thì nó nói là về nhà nó bình thường chỉ thèm và thèm thôi, lâu láu bị thiếu nên đi đứng ko vững mấy ngày đầu thôi, vì gia đình nó nghiêm lắm, biết bó leo núi là đưa nó đi trường liền nên nó đâu có dám nhận là chơi bời mà chủ nói là cá độ và ông bà già nó bắt nó nhốt ở nhà 1 tháng để cho nó chứng minh, nói chung là ko có vấn đề gì cả , đến bây giờ nó lên sg chơi và vẩn ko leo núi nữa, chỉ ăn nhậu gái gú thôi! Nó nói là mặc dù lâu rồi ko chơi nhưng nó vẩn còn nhung nhớ lắm, nhưng mà nó quyết tâm ko chơi là ko chơi !
    Đá mà sử dung 3 năm liền...??? Ít co ai ma theo đuổi đá 3 năm lien tục đc.. Chắc chỉ còn dc bộ khung.. Con não chắc nhũng hết rui..

  4. #4
    Quote Originally Posted by vi3tb0iz69 View Post
    Lâu lắm rồi mình mới quay lại diễn đàn này, mình nhớ lần đầu mình vào đây chắc là tầm 2007. Khi ấy là thời điểm có lẽ là bế tắc nhất trong cuộc đời mình. Nghiện rồi lại cai, cai rồi lại nghiện. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi mình biết đến đá. Nghe thật chớ trêu và buồn cười nhưng nhờ có đá mình lại bỏ được heroin. Chẳng hiểu sao nhưng khi đấy mình rất tự hào, tự hào vì mình làm được cái mà nhiều người khác không làm được. Nhưng ngày hôm nay mình lại quay trở lại trạng thái y hệt ngày đầu mình vào diễn đàn hồi xưa ấy.
    30 tuổi, thất nghiệp, vợ bầu 4 tháng, và nghiện.
    Mọi người cứ bảo đập đá ko nghiện đâu thì đấy là 1 khái niệm hoàn toàn sai lầm. Nó không cồn cào, không giằng xé nhưng nó âm ỉ. Nó làm cho người ta mất hết tư duy, cả ngày cứ có cơ hội là chỉ nghĩ đến nó. Say bia say rượu là lại đi tìm nó, say đến gục trên bàn mà vẫn ú ớ e ơi lấy anh cái bật khò, ám ảnh thế đấy.
    Lâu lắm rồi chẳng có cảm giác vui nhưng không chơi thì thèm cồn cào da diết, chơi vào thì lại ngồi thẫn thờ rồi tự trách bản thân mình chẳng biết chơi vào làm cái gì.
    Hôm nay nhìn vợ không có tiền mua nổi hộp sữa bầu, cả ngày nằm ủ rũ vì chồng u mê tối ngày. Vừa cưới được mấy tháng thì đi đến mười mấy đêm không về nhà.
    Mình phải bắt đầu từ đâu, phải làm thế nào đây ...
    Thấy cuộc đời u ám quá
    Bọn buôn bán chất gây nghiện này toàn bảo không sao. Đá chúng nó cũng bảo không nghiện, không như he. Ngày xưa mình chơi H chúng nó cũng bảo phải chơi đúng cữ mới nghiện.... Chơi a ma ter chỉ vui thôi... Con người nó độc ác vậy đấy, từ ông nông dân phun thuốc bảo vệ thực vật vào hoa quả... đến thằng buôn bán ma túy... Đất nước này liệu đi về đâu.
    Hãy tĩnh tâm và tỉnh táo để tìm con đường cho mình, hãy thành thực với vợ, con và người thân bên mình. Họ sẽ tỉnh táo hơn bạn và đưa ra lời khuyên sáng suốt cho bạn.
    Tôi cũng không phủ nhận cai H bằng methadon hay các phương pháp khác. Nhưng ngẫm sự đời, chẳng ai cho không ai cái gì trừ người thân của mình, mà họ sản xuất methadon đâu có phải người VN nữa thì càng phải cân nhắc. Cai đá thì không biết có phương pháp nào không, nhưng mình nghĩ đầu tiên nó không vật vã thì cũng phải giải độc, tĩnh tâm. Rượu bia bỏ hết. he he, gái gú cũng kiêng.

  5. #5
    Rum ngay càng it anh hùng hào kiệt onk, lai con hay reset mt bai lung tung. Gio con quay nguoc thoi gian ve may thang trc nua...ku Nguyen dau roi, lôi Mod ra chém nếu rum con tinh trang nay nua nhé, lân nay thi bỏ qua cho. Ve nhà tự up mặt vào tuờng bem 3 cai tự kiem điểm nhé Nguyen

  6. #6
    Quote Originally Posted by Duylk View Post
    Rum ngay càng it anh hùng hào kiệt onk, lai con hay reset mt bai lung tung. Gio con quay nguoc thoi gian ve may thang trc nua...ku Nguyen dau roi, lôi Mod ra chém nếu rum con tinh trang nay nua nhé, lân nay thi bỏ qua cho. Ve nhà tự up mặt vào tuờng bem 3 cai tự kiem điểm nhé Nguyen
    Giờ thỉnh thoảng e mới vô đây ty,chẳng có ai ca nên tat wa chỗ khác chơi cho do buồn

  7. #7
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388
    Tất cả là do ý chí và quyết tâm của mọi người thôi. Bất cứ vấn đề nào, là con người thì chuyện gì cũng có thể vượt qua đươc.


  8. #8
    "Là con người". Vấn đề thế nào mới được coi là con người? Chúc Noel vui vẻ!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •