Results 1 to 10 of 10

Thread: Yêu người hay yêu ... mình?

  1. #1

    Join Date
    Feb 2015
    Location
    Ho Chi Minh Cty
    Posts
    29

    Exclamation Yêu người hay yêu ... mình?

    Thân gửi các ace đang yêu và sẽ yêu, còn đã yêu thì cũng xem qua rút kinh nghiệm nha, khà khà khà...!
    Cứ nói đến yêu là đủ chuyện xảy ra: hỷ - nộ - ái - ố - sân - si - ghen - tham (đôi lúc cũng có vì muốn có nhìu vợ)
    Người đang yêu thì cũng nhìu loại: thượng - vàng - hạ - cám (nghe hơi bùn nhưng thực tế là vậy) vì trong một chuyện tình đôi khi người mình yêu lại yêu... danh hay lợi chứ không yêu ta hix..hix..!
    Và nói tóm lại tình yêu đâu phải giởn chơi, vô chơi đi rùi mới thấy người ta giởn. a..xc a..xc!
    Nhưng bỏ qua hết những chuyện đó thì còn những cặp đôi thật sự muốn tìm hiểu nhau và tiến xa hơn khi đùng một cái gặp đồi tượng khác như thể là một nữa của ta nên quyết định tìm hiểu người mới. vậy người còn lại thì sao? hàng ngàn câu hỏi được đặt ra: tại sao, tại sao và tại sao... mà đối xử với ta như vậy? thật ra... các bạn à! đó chỉ là phản ứng của một người khi cái tôi bị xúc phạm mà thôi. Vì rõ là không biết lý do gì nhưng mình... THUA người đó. Vậy là từ đó sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện khác nữa chắc không nói thì các bạn cũng biết. Nếu thế không lẻ bao nhiêu tình cảm được thể hiện và chứng tỏ mà người đó vẫn không nhận ra?
    Các bạn thì sao? với tôi, tôi hy vọng người đang tìm hiểu một người khác sẽ không nhận ra tình yêu của người cũ dành cho mình vì tình yêu đó là tình yêu bản thân khi cái tôi bị xúc phạm. Lúc này người mình yêu đã trở thành một món hàng xem ai sẽ giành được.

    yêu là khóc khi người mình yêu buồn
    và hạnh phúc khi người mình yêu được vui vẻ

  2. #2
    [QUOTE=lyky;52473]Thân gửi các ace đang yêu và sẽ yêu, còn đã yêu thì cũng xem qua rút kinh nghiệm nha, khà khà khà...!
    Cứ nói đến yêu là đủ chuyện xảy ra: hỷ - nộ - ái - ố - sân - si - ghen - tham (đôi lúc cũng có vì muốn có nhìu vợ)
    Người đang yêu thì cũng nhìu loại: thượng - vàng - hạ - cám (nghe hơi bùn nhưng thực tế là vậy) vì trong một chuyện tình đôi khi người mình yêu lại yêu... danh hay lợi chứ không yêu ta hix..hix..!
    Và nói tóm lại tình yêu đâu phải giởn chơi, vô chơi đi rùi mới thấy người ta giởn. a..xc a..xc!
    Nhưng bỏ qua hết những chuyện đó thì còn những cặp đôi thật sự muốn tìm hiểu nhau và tiến xa hơn khi đùng một cái gặp đồi tượng khác như thể là một nữa của ta nên quyết định tìm hiểu người mới. vậy người còn lại thì sao? hàng ngàn câu hỏi được đặt ra: tại sao, tại sao và tại sao... mà đối xử với ta như vậy? thật ra... các bạn à! đó chỉ là phản ứng của một người khi cái tôi bị xúc phạm mà thôi. Vì rõ là không biết lý do gì nhưng mình... THUA người đó. Vậy là từ đó sẽ phát sinh bao nhiêu chuyện khác nữa chắc không nói thì các bạn cũng biết. Nếu thế không lẻ bao nhiêu tình cảm được thể hiện và chứng tỏ mà người đó vẫn không nhận ra?
    Các bạn thì sao? với tôi, tôi hy vọng người đang tìm hiểu một người khác sẽ không nhận ra tình yêu của người cũ dành cho mình vì tình yêu đó là tình yêu bản thân khi cái tôi bị xúc phạm. Lúc này người mình yêu đã trở thành một món hàng xem ai sẽ giành được.

    yêu là khóc khi người mình yêu buồn
    và hạnh phúc khi người mình yêu được vui vẻ
    [/QUOT
    Xin Lỗi bạn trước nha nhưng khi mình vào forum xem có nhiều niềm vui mới không thì thấy mấy cái bài viết của cậu đặt nhầm chỗ rồi bạn nhé.. đây là nơi các ace thảo luận và chia sẻ về cái chết trắng chứ không phải là nơi tìm kiếm người iu... nếu muốn tìm người yêu hay kết bạn thì bạn vào facebook mà kiếm bạn nhé. lâu không vào dd thấy các ace niềm tin im hơi lặng tiếng quá....
    Cuộc Sống Có Thể Đẩy Ngã Bạn , Nhưng Đứng Dậy Đi Tiếp ,Hay Đứng Lại,Lại Là Quyền Của Bạn!

  3. #3
    Đây chẳng lẽ ko phải là nơi giao lưu kết bạn sao mà bạn nói như vậy kyniem , đâu chẳng có nam có nữ thì chuyện tìm kiếm ny trên niềm tin cũng ko phải ngoại lệ . Bạn nên nhớ là diễn đàn có mục tư vấn tình yêu nhé , tuy % là thấp nhưng k phải là ko thể . Ai chẳng có quyền yêu nên chẳng có gì mà bạn phải nói đây ko phải nơi tìm kiếm người yêu . Okê
    đây là nơi các ace thảo luận và chia sẻ về cái chết trắng chứ không phải là nơi tìm kiếm người iu
    Last edited by loi lam; 01-03-15 at 01:16 PM.
    Cuộc sống có quyền đẩy ngã bạn
    Người ta có quyền rời xa bạn
    Nhưng ...
    Ngồi đó than khóc
    Hay ...
    Đứng dậy tiếp tục bước đi
    ~> Lại là quyền của bạn !!

  4. #4

    Join Date
    Feb 2015
    Location
    Ho Chi Minh Cty
    Posts
    29
    Xin Lỗi bạn trước nha nhưng khi mình vào forum xem có nhiều niềm vui mới không thì thấy mấy cái bài viết của cậu đặt nhầm chỗ rồi bạn nhé.. đây là nơi các ace thảo luận và chia sẻ về cái chết trắng chứ không phải là nơi tìm kiếm người iu... nếu muốn tìm người yêu hay kết bạn thì bạn vào facebook mà kiếm bạn nhé. lâu không vào dd thấy các ace niềm tin im hơi lặng tiếng quá....[/QUOTE]
    Cám ơn bạn Lỗi Lầm, làm mình cứ tưởng vào sai chuyên mục rùi chứ!

  5. #5
    Tình yêu nam nữ cũng có thể lấn át được tình yêu với " nàng tiên trắng " cơ mà. Chả có gì là không thể! Mọi người đồng ý vậy không?

  6. #6
    Quote Originally Posted by loi lam View Post
    Đây chẳng lẽ ko phải là nơi giao lưu kết bạn sao mà bạn nói như vậy kyniem , đâu chẳng có nam có nữ thì chuyện tìm kiếm ny trên niềm tin cũng ko phải ngoại lệ . Bạn nên nhớ là diễn đàn có mục tư vấn tình yêu nhé , tuy % là thấp nhưng k phải là ko thể . Ai chẳng có quyền yêu nên chẳng có gì mà bạn phải nói đây ko phải nơi tìm kiếm người yêu . Okê
    SR...SR lyky và mọi người lúc post bài xong mới biết là mục tư vấn...tình yêu >>> lúc đầu không để ý sr nhé.có 1 sự nhầm lẫn không hề nhẹ ở đây.
    Cuộc Sống Có Thể Đẩy Ngã Bạn , Nhưng Đứng Dậy Đi Tiếp ,Hay Đứng Lại,Lại Là Quyền Của Bạn!

  7. #7
    bác Bachtiensinh ơi .. Tôi nhận thấy hình như bác "lạc quan tếu" rồi thì phải ? khi đã ngã vào vòng tay nàng tiên trắng rồi thì không ai có thể rời xa nàng ấy cả cho dù có 1 nàng tiên thật trước mắt hoặc 1 hotgirl nằm kế bên . Đơn giản là lúc ấy ta không phãi là chính mình nữa rồi . Chỉ khi nào giã từ vủ khí rồi thì lúc ấy ta mới cảm nhận được những cảm giác ,cảm xúc thưc sự của ta với đối tượng. Còn đang ở trong bến mê mà có thể dùng tình yêu đích thực để cảm hóa ,rối lấn át thì tôi nhận thấy lạc quan tếu. đống ý mọi sự là có thể nhưng mà hơi "bị hiếm " đấy.

  8. #8
    Quote Originally Posted by balee View Post
    bác Bachtiensinh ơi .. Tôi nhận thấy hình như bác "lạc quan tếu" rồi thì phải ? khi đã ngã vào vòng tay nàng tiên trắng rồi thì không ai có thể rời xa nàng ấy cả cho dù có 1 nàng tiên thật trước mắt hoặc 1 hotgirl nằm kế bên . Đơn giản là lúc ấy ta không phãi là chính mình nữa rồi . Chỉ khi nào giã từ vủ khí rồi thì lúc ấy ta mới cảm nhận được những cảm giác ,cảm xúc thưc sự của ta với đối tượng. Còn đang ở trong bến mê mà có thể dùng tình yêu đích thực để cảm hóa ,rối lấn át thì tôi nhận thấy lạc quan tếu. đống ý mọi sự là có thể nhưng mà hơi "bị hiếm " đấy.
    Sao lại lạc quan tếu, ngày trước đi trại vì ma túy, vợ nó chăm mình gầy mòn, trông chán lắm, giờ ổn rồi, quay lại chăm vợ mà mãi chưa đẹp lên, như ý. Vợ nó mà xinh không khéo bây giờ mình làm thủ tướng rồi ấy chứ.

  9. #9
    Với lại mình cũng đính chính thêm là đấy có thể chỉ thêm 1 chút điều kiện để vượt qua khó khăn thôi. Còn cần nhiều sự hỗ trợ khác mới khỏi bệnh : Thuốc men, môi trường, tình cảm gia đình, sự quyết tâm, độ nghiện nặng hay nhẹ ( thể trạng hiện thời)... Mình biết cũng có người ung thư hàng chục năm mới chết, HIV trên thế giới cũng nhiều người chết già mà. Đó là họ còn niềm tin vào cuộc sống!

  10. #10

    Join Date
    Feb 2015
    Location
    Ho Chi Minh Cty
    Posts
    29
    Quote Originally Posted by bachtiensinh View Post
    Với lại mình cũng đính chính thêm là đấy có thể chỉ thêm 1 chút điều kiện để vượt qua khó khăn thôi. Còn cần nhiều sự hỗ trợ khác mới khỏi bệnh : Thuốc men, môi trường, tình cảm gia đình, sự quyết tâm, độ nghiện nặng hay nhẹ ( thể trạng hiện thời)... Mình biết cũng có người ung thư hàng chục năm mới chết, HIV trên thế giới cũng nhiều người chết già mà. Đó là họ còn niềm tin vào cuộc sống!
    Hoan hô! hy vọng mình cũng chết già còn không thì kiếm cái gối to to đập đầu vào cho chết cũng được. ka.ka..ka...!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •