Thân gửi ace trong gia đình!
Để diễn đàn của chúng ta phát triển mạnh thì cần những tấm lòng nhiệt huyết với phương châm: " đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta?". Mình dạo quanh diễn đàn và thấy có những kế hoạch thật sự rất hay và hữu ích nhưng thiếu lửa. Vì vậy mình xin mạng phép nhờ anh admin hãy đề ra một số kế hoạch cụ thể và lập buổi offline để mọi người cùng trao đổi. Mình biết cái gì mới thì ham còn sau một thời gian thì chán nên mọi người thấy nản, vậy mình đề nghị hãy làm mới chính mình bằng các hoạt động thực tế nhiều hơn cùng các định hướng rõ ràng để làm mục đích mà hành động.
Niềm tin là do mình tự tạo vậy gia đình có tự hỏi mình đang tin vào điều gì? Hãy hành động để cho chính những anh em, con cháu trong gia đình chúng ta không đi vào vết xe đổ của chúng ta trước đó.
Hãy thắp lại ngọn lửa niềm tin để đẩy lùi bóng đêm ma túy.
Chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe, niềm tin và bình an trong cuộc sống, thân ái!