Thứ 3/31/3/2015...16h vừa mới làm một cái cảm thấy hơi phê...lúc nào cũng vậy chơi song thì rất quyết tâm...và hứa với mình lần này phải bỏ dc...nhưng khi hết thuốc thì lại đi tìm...đời ng nghẹo luôn vậy..câu nói bất hủ nốt lần này...nhưng lần này là nốt thật...hi vọng lần này làm dc..a, e vào đây ủng hộ mình nha...cảm ơn anh em nhiều... |
Last edited by Den-bao-gio; 31-03-15 at 06:30 PM.
31-03-15, 08:09 PM
#2
Tưởng gì hóa ra la khoe vừa bem . |
Cuộc sống có quyền đẩy ngã bạn
Người ta có quyền rời xa bạn
Nhưng ...
Ngồi đó than khóc
Hay ...
Đứng dậy tiếp tục bước đi
~> Lại là quyền của bạn !!
31-03-15, 08:47 PM
#3
- Join Date
- Sep 2013
- Posts
- 52
lâu lâu vào lại rum vẫn thấy một số gương mặt thân quen. cố lên mấy bác ơi đừng nản bởi vì bỏ matuy dễ lắm các bác ạ, quan trọng nhất là bỏ bao lâu thôi, bỏ từ sáng tới trưa cũng là bỏ mà. Nói vui thôi chứ đến nay em tạm ngưng được hơn 2 năm rồi, trong thời gian này có dù mấy phát, lần gần đây nhất cách nay khoảng hơn 7 tháng rồi thì phải. chúc các bác bỏ càng lâu càng tốt |
31-03-15, 09:21 PM
#4
vừa tháng 8 hay 9 năm 2013 xong giờ đã hơn 2 năm rồi bác tính nhanh thế |
Cuộc sống có quyền đẩy ngã bạn
Người ta có quyền rời xa bạn
Nhưng ...
Ngồi đó than khóc
Hay ...
Đứng dậy tiếp tục bước đi
~> Lại là quyền của bạn !!
31-03-15, 09:32 PM
#5
- Join Date
- Mar 2015
- Posts
- 90
Bạn den bao gio này cứ hỏi kinh nghiệm cai, thuốc các kiểu, xong bây giờ lên đây chia sẻ kinh nghiệm phê của bạn. Ko hiểu nổi luôn. Kinh nghiệm phê và suy nghĩ sau đó thì nói thât ae ở đây ai cũng biết và có khi biết nhiều hơn bạn, mong chia sẻ để bạn ráng cai đi, chứ để đến lúc thấy nhiều cảnh quá rồi thì bạn ko còn j nữa đâu. Ráng đi bạn. |
31-03-15, 09:38 PM
#6
đúng rồi bác , để khoe cái chiến tích bem chắc ae ta mỗi ngày post 5 - 7 cái topic như này quá |
Cuộc sống có quyền đẩy ngã bạn
Người ta có quyền rời xa bạn
Nhưng ...
Ngồi đó than khóc
Hay ...
Đứng dậy tiếp tục bước đi
~> Lại là quyền của bạn !!
31-03-15, 09:49 PM
#7
Đồng ý.. nếu đã quyết tâm thì quyết cho đến cùng, đừng cho bản thân bất kỳ sự dễ dãi nào nha bạn. Có thể bạn không cố ý, nhưng những gì bạn viết lên đây ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến tâm lý chung của các thành viên khác... Vậy nên, tự mình cố gắng nha bạn! Chúc thành công! |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!