Nó đánh vào thần kinh não mà,,, ngang qua cái là rực hết cả người... mọi ý trí vứt vào sọt rác... và sực lên phát là ra nhà đám hết
Mình rất nể các bác thành công, tự đánh thắng mình... các bác có nhiều yếu tố để tạo lên thuận lợi và tác động định hướng rõ rệt...
Em là em thề đéo cai nổi trước khi biến mất
Codein nhẹ phèo, có 10% chuyển hóa thành morphin khi uống vào... em có lần uống ngày 80v/2 lần mới cầm chân nổi (và quan trọng là phải ko còn cửa quay tiền). Bụng sủi ùng ục, đầu nhức nhối, người nóng ran như sốt, nhưng cũng đéo ngủ nổi, chỉ nằm im đc và giảm nghĩ về nó đêm đó thôi (nhưng vẫn nghĩ ngày mai trời lại sáng, hehe). Nó chỉ dành cho các bác ưa nhẹ nhàng, đu đưa ngày vài khói, chia 2 . Chứ dạng cắm phầm phập như em codein 10mg chỉ là chống ngáp
Nhưng khi đã cai đc rồi thì ngày chỉ cần 10v- 20v nó lơ mơ cả ngày, không còn nhớ nhiều về Cô Hê nữa, Cái gì cũng có giá của nó , nó rẻ ko có nghĩa là nó ko thể phá nát gan, thận, dạ dày... và lại một vòng luẩn quẩn tiếp theo :v
|