Lời khai lạnh người của nghi phạm gây thảm án ở Thạch Thất

Cơ quan điều tra Công an TP.Hà Nội xác định, nghi phạm gây thảm án ở Thạch Thất là Nguyễn Văn Kỳ (45 tuổi). Tại cơ quan điều tra, đối tượng này đã khai nhận hành vi phạm tội.

Liên quan đến vụ thảm án 4 người thương vong tại gia đình ông Nguyễn Lương Chuân (SN 1958, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội), chiều nay (8.12), Công an TP.Hà Nội đã công bố kết quả điều tra ban đầu. Theo đó, cơ quan điều tra xác định, nghi phạm liên quan đến vụ án là Nguyễn Văn Kỳ (ở thôn 3, xã Hương Ngải, Thạch Thất).

Đại tá Nguyễn Văn Viện - Trưởng phòng Tham mưu, Công an TP.Hà Nội - cho biết, tại cơ quan điều tra, Kỳ đã khai nhận hành vi phạm tội.

Lời khai lạnh người của nghi phạm gây thảm án ở Thạch Thất - 1

Nguyễn Văn Kỳ là nghi phạm gây ra vụ thảm án ở Thạch Thất.

Theo đó, nghi phạm Kỳ khai nhận về việc gây ra thảm án ở Thạch Thất: Vào khoảng tháng 5.2015, Kỳ mãn hạn tù về địa phương, nhưng không có nhà ở, không có việc làm. Kỳ sinh sống tại một lán nhỏ thuộc thôn 3, xã Hương Ngải.

Khoảng 23h ngày 6.12, Kỳ chuẩn bị 1 dao nhọn để ở túi quần bên phải. Sau đó, Kỳ đi bộ lang thang từ lán vào khu vực xã Canh Nậu xem nhà nào sơ hở để trộm cắp, bán lấy tiền mua heroin sử dụng.

Khoảng 1h ngày 7.12, Kỳ đi đến khu vực nhà ông Chuân, thấy nhà đóng cổng ngõ nhưng không đóng cửa nhà nên Kỳ trèo qua tường bao vào sân. Kỳ đi qua cửa lên cầu thang vào phòng anh Nguyễn Lương Chỉnh (SN 1988, con trai thứ hai của ông Chuân) ở tầng 2, lấy trộm 2 chiếc điện thoại trên bàn máy tính và đầu giường, cất vào túi áo khoác đang mặc rồi đi xuống.

Khi Kỳ đi đến cầu thang thì bị anh Chỉnh phát hiện, hô trộm. Bị gia đình ông Chuân đuổi theo bắt giữ, Kỳ đã dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người ông Chuân, anh Chỉnh và đâm bị thương bà Nguyễn Thị Thân (SN 1960, vợ ông Chuân), anh Nguyễn Lương Tuân (SN 1983, con trai cả của ông Chuân), sau đó chạy thoát.

Trên đường bỏ chạy, Kỳ đã vứt con dao nhọn gây án xuống ruộng.

Theo đại tá Dương Văn Giáp - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hà Nội: Sau khi tiếp nhận thông tin vụ trọng án, Công an Hà Nội đã vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng. Qua áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 15h ngày 7.12, Công an Hà Nội đã bắt giữ được Kỳ khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Trung Châu, huyện Đan Phượng (Hà Nội). Cơ quan điều tra thu giữ 2 chiếc điện thoại Kỳ chiếm đoạt của gia đình ông Chuân, 1 chiếc áo đối tượng mặc khi gây án.

Tuy nhiên, sau khi bị đưa về trụ sở cơ quan công an, Kỳ ngoan cố không khai báo, phủ nhận việc gây án giết người.

Phải đến 10h sáng nay (8.12), khi cơ quan điều tra đưa ra các bằng chứng thì Kỳ mới cúi đầu thừa nhận.

Trả lời câu hỏi, đối tượng Phí Văn Năm (người mà một số báo đưa tin bị cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc) có liên quan đến vụ án trên hay không, đại tá Giáp cho biết, toàn bộ tài liệu chứng cứ thu được, đặc biệt là lời khai người trong gia đình ông Chuân, cơ quan điều tra xác định một mình nghi phạm Kỳ gây ra vụ án trên.

“Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra triệu tập nhiều đối tượng để làm rõ vụ án, trong đó có Phí Văn Năm. Tuy nhiên, qua tài liệu chứng cứ thu thập cho thấy, đối tượng Năm không liên quan đến vụ án trên”, đại tá Giáp nói.
Đại tá Giáp cũng cho biết, căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu để khởi tố Kỳ về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản".

Theo Xuân Lực (danviet.vn)



Năm hết tết đến rồi, nghiện ngập thì bê tha, nhà cửa bán hết, vợ con bỏ đi, chỉ còn cách hành nghề ăn trộm để chơi thuốc. Cái này do đâu, nói thật tình do cái XH thối nát này đã dồn anh ấy đến bước đường cùng. Khi cơn vật lên thì bất chấp hết. Phải chi ng ta cho anh ấy đi uống Meth, mà giờ đi uống Meth ng ta cũng bắt nộp đủ thứ tiền, họ viện lý do là tiền đó thì đâu có đáng gì so với chơi thuốc. Nhưng chỉ có ng trong cuộc mới hiểu, nhiều khi để quay tiền chơi thuốc bằng cách trộm cắp thì có đấy, nhưng vài trăm nghìn để đóng tiền đi uống thuốc thì là cả một vấn đề, khi có vài trăm nghìn để chuẩn bị đi uống thuốc thì chơi mũi thuốc vài trăm còn hơn, đó là tâm lý bình thường của ng nghiện.
Đọc bài báo thì cũng RIP nan nhận nhưng cũng trách họ thật. Ae có lên cơn vật đi ăn trộm chút chút nhìn thấy họ thì đánh động đuổi họ đi là đc rồi, can cớ gì lao vào bắt, dồn ng ta vào đường cùng để bị đâm. Thật ra ae đi ăn trộm cũng chỉ là hình thức phân phối lại thu nhập thôi. Ở cái XH này ai là ng ko ăn cắp, ng giàu, nhiều tiền thì ăn cắp nhiều, tham ô , đục khoét, buôn gian, bán lận...ở đâu ở cái đất nước này có ng làm ăn chân chính mà giàu? phân phối lại thu nhập thì cũng là đúng lắm.
Chán. Hộ bỏ bao nhiều tiền ra để vận hành cách trung tâm 06 mà ko bỏ ra 1/10 số tiền đó thôi miễn phí thuốc Methadone cho ng nghiện uống. Tại sao họ ko tìm hiểu gốc rễ của vấn đề để giải quyết nhỉ? cứ cái kiểu này còn nhiều thảm án xảy ra