Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 15

Thread: Không được uống methadone vì lý do hết sức lãng xẹt đến không ngờ

  1. #1

    Không được uống methadone vì lý do hết sức lãng xẹt đến không ngờ

    Sau nhiều lần đắn đo , suy nghĩ thì mình quyết định tham gia chương trình uống Methadone , hi vọng từ bỏ được ma tuý. Mọi hồ sơ , giấy tờ , xét nghiệm đều đã OK , chỉ đến bước cuối cùng là test nhanh ma tuý để làm bệnh án thì mình phải dừng bước , không được tham gia chương trình ... lý do hết sức lãng xẹt : test heroin âm tính . Mặc dù nói gãy lưỡi với bác sĩ rằng không uống Me thì ko thể bỏ được , sớm muộn gì cũng dùng lại ... và nếu không thì tí về đi chơi lại luôn để vào bằng được chương trình uống Me ... V.v .... nhưng ông bác sĩ vẫn nhất quyết ko đồng ý và vẫn nói rằng lưu hồ sơ lại để khi nào nghiện lại , test dương tính thì sẽ làm bệnh án cho :v
    Đúng như đã nói , ngay chiều mình " buộc " phải chơi lại và ngay sáng hôm sau quay lại để làm bệnh án . Bác sĩ nhìn mình quay lại với ánh mặt ngạc nhiên và cũng đã phải la,f cho mình hồ sơ . Giờ thì mọi việc đã ok , chỉ đợi hồ sơ chuyển đi là người ta sẽ gọi đi uống , gian nan thật ))

  2. #2
    Lý do hơi hài hước nhưng cũng đúng thôi trong tình cảnh này. Vì Meth chỉ ưu tiên cho mấy ông nghiện chích nặng, đi trung tâm mấy lần về mà vẫn nghẹo. Mấy ae chỉ hút và chưa đi trung tâm lần nào thì xếp hàng đợi tí. Dạo này xin uống Meth còn dễ chứ một vài năm trước phải bơm chục củ mới đc uống nhanh đấy. Uống sớm ngày nào đỡ ngày đó, nguyên cái chuyện đc uống thì ngày đã chơi giảm đi nhiều, kể cả ko chơi cũng ko vật, giảm cái áp lực phải quay tiền là tinh thần đã thoải mái bao nhiều rồi. Chứ trong vòng xoáy nghiện ngập thì giết ng để ra tiền cũng phải làm :v Gì chứ với anh em mình để - mới khó chứ để + thì phút mốt...hehe.

  3. #3
    Quote Originally Posted by Loser View Post
    Lý do hơi hài hước nhưng cũng đúng thôi trong tình cảnh này. Vì Meth chỉ ưu tiên cho mấy ông nghiện chích nặng, đi trung tâm mấy lần về mà vẫn nghẹo. Mấy ae chỉ hút và chưa đi trung tâm lần nào thì xếp hàng đợi tí. Dạo này xin uống Meth còn dễ chứ một vài năm trước phải bơm chục củ mới đc uống nhanh đấy. Uống sớm ngày nào đỡ ngày đó, nguyên cái chuyện đc uống thì ngày đã chơi giảm đi nhiều, kể cả ko chơi cũng ko vật, giảm cái áp lực phải quay tiền là tinh thần đã thoải mái bao nhiều rồi. Chứ trong vòng xoáy nghiện ngập thì giết ng để ra tiền cũng phải làm :v Gì chứ với anh em mình để - mới khó chứ để + thì phút mốt...hehe.
    Nguyên tắc máy móc là vậy bác àk.. bác ko nghiện thì ko được tiêu chuẩn. Bác chịu khó nghiện lại nhé ..

  4. #4
    Quote Originally Posted by Loser View Post
    Lý do hơi hài hước nhưng cũng đúng thôi trong tình cảnh này. Vì Meth chỉ ưu tiên cho mấy ông nghiện chích nặng, đi trung tâm mấy lần về mà vẫn nghẹo. Mấy ae chỉ hút và chưa đi trung tâm lần nào thì xếp hàng đợi tí. Dạo này xin uống Meth còn dễ chứ một vài năm trước phải bơm chục củ mới đc uống nhanh đấy. Uống sớm ngày nào đỡ ngày đó, nguyên cái chuyện đc uống thì ngày đã chơi giảm đi nhiều, kể cả ko chơi cũng ko vật, giảm cái áp lực phải quay tiền là tinh thần đã thoải mái bao nhiều rồi. Chứ trong vòng xoáy nghiện ngập thì giết ng để ra tiền cũng phải làm :v Gì chứ với anh em mình để - mới khó chứ để + thì phút mốt...hehe.
    Em thì cũng nghiện 15-16 năm nay , chích thì thâm niên cũng 12-13 năm , trung tâm thì cũng 6 lần cả lệnh lẫn tự nguyện nhưng ông bác sĩ vẫn nói rằng cái này là cai nghiện thay thế nên phải đang nghiện mới được uống , ko thì sợ uống vào ngộ độc thành ra mới củ chuối như thế . Cũng nghe nhiều ae trên này nói chuyện rồi mà không rõ thực tế mình uống thì ra sao : có mệt mỏ , buồn ngủ , líu ríu ... gì không nhưng nghe nói ko đc uống rượu là buồn

  5. #5
    Quote Originally Posted by mugia_dien View Post
    Sau nhiều lần đắn đo , suy nghĩ thì mình quyết định tham gia chương trình uống Methadone , hi vọng từ bỏ được ma tuý. Mọi hồ sơ , giấy tờ , xét nghiệm đều đã OK , chỉ đến bước cuối cùng là test nhanh ma tuý để làm bệnh án thì mình phải dừng bước , không được tham gia chương trình ... lý do hết sức lãng xẹt : test heroin âm tính . Mặc dù nói gãy lưỡi với bác sĩ rằng không uống Me thì ko thể bỏ được , sớm muộn gì cũng dùng lại ... và nếu không thì tí về đi chơi lại luôn để vào bằng được chương trình uống Me ... V.v .... nhưng ông bác sĩ vẫn nhất quyết ko đồng ý và vẫn nói rằng lưu hồ sơ lại để khi nào nghiện lại , test dương tính thì sẽ làm bệnh án cho :v
    Đúng như đã nói , ngay chiều mình " buộc " phải chơi lại và ngay sáng hôm sau quay lại để làm bệnh án . Bác sĩ nhìn mình quay lại với ánh mặt ngạc nhiên và cũng đã phải la,f cho mình hồ sơ . Giờ thì mọi việc đã ok , chỉ đợi hồ sơ chuyển đi là người ta sẽ gọi đi uống , gian nan thật ))
    làm mấy viên tecpin là dương tính,làm sao phải chơi,đã âm thì uống làm gì,bao giờ chơi lại thì uống còn dò liều chứ,trước kia mình vào trương trình cũng mất 15 củ vì khác tỉnh,giờ gần nhà cũng có chỗ uống,từ ngày mở điểm uống có 15 số uống kéo theo 1 ekip để phục vụ,giờ các cụ chơi heroin sắp hết rồi ,anh em còn chơi chỗ mình thành nghệ nhân anh em ta có khi là những người bảo tồn bộ môn văn hóa vật thể phi đao ,biết đâu unessco công nhận
    Last edited by ninhtroc_7x; 15-12-15 at 10:36 PM.
    Bạncùng gia đình đang lo lắng vì có người thân đang nghiện ma tuy phải không , hãy liên lạc với tôi, có thể tôi không giúp được gì nhiều, nhưng những gì tôi đã trải qua, tôi có thể giúp đc bạn, người thân của bạn, tìm được chút ánh sáng yahoo ninhtroc_7x....Facbook. (Ninh Tien Qhpa)
    .

  6. #6
    Quote Originally Posted by ninhtroc_7x View Post
    làm mấy viên tecpin là dương tính,làm sao phải chơi,đã âm thì uống làm gì,bao giờ chơi lại thì uống còn dò liều chứ,trước kia mình vào trương trình cũng mất 15 củ vì khác tỉnh,giờ gần nhà cũng có chỗ uống,từ ngày mở điểm uống có 15 số uống kéo theo 1 ekip để phục vụ,giờ các cụ chơi heroin sắp hết rồi ,anh em còn chơi chỗ mình thành nghệ nhân anh em ta có khi là những người bảo tồn bộ môn văn hóa vật thể phi đao ,biết đâu unessco công nhận
    Mất công dương tính thì tội quái gì phải terpin cho mệt , heroin luôn cho sướng chứ anh , còn chuyện âm tính thì chỉ là tạm thời thôi anh ạ chứ chắc chắn là không thể bỏ được rồi nên mới cần vào chương trình này để uống Methadone

  7. #7
    Quote Originally Posted by mugia_dien View Post
    Mất công dương tính thì tội quái gì phải terpin cho mệt , heroin luôn cho sướng chứ anh , còn chuyện âm tính thì chỉ là tạm thời thôi anh ạ chứ chắc chắn là không thể bỏ được rồi nên mới cần vào chương trình này để uống Methadone
    Có "tiếng mà ko có miếng " sao dc .. bem luôn r uống cho dễ dò liều bác ak.. bác - biết liều thế nào ma định lượng .... Sướng bác nhất... Gia định buộc phải cho nghẹo để mà còn dc uống Meth ..

  8. #8

    giúp mình được uống me với

    Các bác hỏi làm sao để uống được me ạ. E bế tắt lắm rồi, ko bỏ được bác ạ. Mọi thứ công việc, gia đình, vợ, con đang sụp đổ trước mắt mà e vẫn ko bỏ đc. Mua me ngoài chợ đen mắc quá, gần bằng He, uống hết Me lại quay sang He. Các bác giúp e với, muốn uống me phải liên hệ với ai, làm thủ tục thế nào, mất tiền ko ạ. Xin giúp e với

  9. #9
    Quote Originally Posted by mugia_dien View Post
    Sau nhiều lần đắn đo , suy nghĩ thì mình quyết định tham gia chương trình uống Methadone , hi vọng từ bỏ được ma tuý. Mọi hồ sơ , giấy tờ , xét nghiệm đều đã OK , chỉ đến bước cuối cùng là test nhanh ma tuý để làm bệnh án thì mình phải dừng bước , không được tham gia chương trình ... lý do hết sức lãng xẹt : test heroin âm tính . Mặc dù nói gãy lưỡi với bác sĩ rằng không uống Me thì ko thể bỏ được , sớm muộn gì cũng dùng lại ... và nếu không thì tí về đi chơi lại luôn để vào bằng được chương trình uống Me ... V.v .... nhưng ông bác sĩ vẫn nhất quyết ko đồng ý và vẫn nói rằng lưu hồ sơ lại để khi nào nghiện lại , test dương tính thì sẽ làm bệnh án cho :v
    Đúng như đã nói , ngay chiều mình " buộc " phải chơi lại và ngay sáng hôm sau quay lại để làm bệnh án . Bác sĩ nhìn mình quay lại với ánh mặt ngạc nhiên và cũng đã phải la,f cho mình hồ sơ . Giờ thì mọi việc đã ok , chỉ đợi hồ sơ chuyển đi là người ta sẽ gọi đi uống , gian nan thật ))
    Trường hợp này quá bằng đem dao mổ trâu đi mổ chim sẻ. Bó tay với bác sỹ.

  10. #10
    Hồ sơ đã nộp xong hết rồi , bác sĩ nói rằng cứ về đoi , đọi chục hôm rồi mà vẫn chưa đc gọi đi uống . Vị bác sĩ này nói phải đợi cho gom đủ 1 số hồ sơ nhất đinhj nào đó thì mới chuyển lên trên để lấy thuốc về nhưng nghe tụi ở ngoài nói là muồn nhanh thì dúi cho nó tí tiền thì bảo đa,r 2-3 hôm sau nó sẽ gọi ngay , đắng thật ... thôi tiền đó cứ đeer mà nghiện cho đến hôm nó gọi đi uống cho xong còn hơn là phải đút lót kiểu vậy

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •