Results 1 to 3 of 3

Thread: Buồn thật

  1. #1

    Buồn thật

    Đúng là vướn vào cái MT này khó dứt thật, mà dứt rồi dư âm của nó cứ đeo đẳng mãi, đặc biệt ánh mắt khi khi, sự kỳ thị của người khác. Ôi, biết bao giờ xã hội mới không kỳ thị người như chúng ta.
    Cai rồi tái, 2, 3 ngày lại tái lại. lần này quyết tâm đã được 1 tuần và uống Na, nhưng gia đình và người thân cứ xéo xắc, dằn chén xắn mâm, hằn học mãi. Chán thật. Nghĩ thương đứa con bé bỏng nên cố gắng, nếu không bỏ mịa cho rồi.
    Người ngoài coi thường không nói, mà chính vợ mình, gia đình vợ coi thường mới đau (cũng may mình không phải hạn chó chui gầm chạn)
    - Ông gia vợ gọi điện xúi vợ làm đơn ly di
    - Bà già vợ có mấy chục ngàn để rơi trong gầm cầu thang, mặt nặng, mặt nhẹ, lầm bầm
    - Tắm nước nóng thì bảo làm như ông già vậy. Tức tắm nước lạnh bảo Thằng hay hờn mát
    - Mua củ khoai về chiên ăn, bảo suốt ngày ăn củ
    Trước đây không nghiện nhà cửa mình lo chu toàn, thậm chí nghiện mình vẫn chăm lo vợ con đầy đủ. Đi làm về vẫn cơm nước tươm tất. nấu món này, món kia cho vợ ăn, chăm con đầy đủ. vậy mà giờ hờn trách
    - Thấy chồng người ta mà ham, chồng mình chán đời
    - Tự cắt cơn ở nhà ngủ dậy trễ, sao nhìn thấy chán đời
    - Trách cứ chẳng lo được gì cho vợ con
    Chán quá các bác ạ

  2. #2
    Quote Originally Posted by haleluila View Post
    Đúng là vướn vào cái MT này khó dứt thật, mà dứt rồi dư âm của nó cứ đeo đẳng mãi, đặc biệt ánh mắt khi khi, sự kỳ thị của người khác. Ôi, biết bao giờ xã hội mới không kỳ thị người như chúng ta.
    Cai rồi tái, 2, 3 ngày lại tái lại. lần này quyết tâm đã được 1 tuần và uống Na, nhưng gia đình và người thân cứ xéo xắc, dằn chén xắn mâm, hằn học mãi. Chán thật. Nghĩ thương đứa con bé bỏng nên cố gắng, nếu không bỏ mịa cho rồi.
    Người ngoài coi thường không nói, mà chính vợ mình, gia đình vợ coi thường mới đau (cũng may mình không phải hạn chó chui gầm chạn)
    - Ông gia vợ gọi điện xúi vợ làm đơn ly di
    - Bà già vợ có mấy chục ngàn để rơi trong gầm cầu thang, mặt nặng, mặt nhẹ, lầm bầm
    - Tắm nước nóng thì bảo làm như ông già vậy. Tức tắm nước lạnh bảo Thằng hay hờn mát
    - Mua củ khoai về chiên ăn, bảo suốt ngày ăn củ
    Trước đây không nghiện nhà cửa mình lo chu toàn, thậm chí nghiện mình vẫn chăm lo vợ con đầy đủ. Đi làm về vẫn cơm nước tươm tất. nấu món này, món kia cho vợ ăn, chăm con đầy đủ. vậy mà giờ hờn trách
    - Thấy chồng người ta mà ham, chồng mình chán đời
    - Tự cắt cơn ở nhà ngủ dậy trễ, sao nhìn thấy chán đời
    - Trách cứ chẳng lo được gì cho vợ con
    Chán quá các bác ạ
    Âu cũng là cái giá phãi trả cho những việc mình đã làm mất lòng tin của họ nên phải chịu thôi bác ak. vấn đề nay xưa giờ là vậy rồi, bác suy nghĩ thêm chi cho mệt mõi rồi có khi lại vì cớ ấy mà bem lại. đôi khi cũng nên nghĩ nên phớt lờ chuyện gn ta nghĩ gì về mình đi, nó có nuôi mình đéo đâu mà phãi sợ nó coi mình như thế nào. cứ bơ mà sống di bác ak. việc chính cần làm là cắt cơn cho xong, cơ thể khỏe mạnh, khi ta thay đổi tốt lên đc thì tự nhiên ng khác cũng có cách nhìn khác về mình thôi. đừng đem thêm những mệt mỏi vào mình bác ak. kệ cmn đi, tập trung cắt cơn là trên hết...
    tôi cũng bắt đầu cai như bác đây. chúc bác thành công

  3. #3
    Quote Originally Posted by haleluila View Post
    Đúng là vướn vào cái MT này khó dứt thật, mà dứt rồi dư âm của nó cứ đeo đẳng mãi, đặc biệt ánh mắt khi khi, sự kỳ thị của người khác. Ôi, biết bao giờ xã hội mới không kỳ thị người như chúng ta.
    Cai rồi tái, 2, 3 ngày lại tái lại. lần này quyết tâm đã được 1 tuần và uống Na, nhưng gia đình và người thân cứ xéo xắc, dằn chén xắn mâm, hằn học mãi. Chán thật. Nghĩ thương đứa con bé bỏng nên cố gắng, nếu không bỏ mịa cho rồi.
    Người ngoài coi thường không nói, mà chính vợ mình, gia đình vợ coi thường mới đau (cũng may mình không phải hạn chó chui gầm chạn)
    - Ông gia vợ gọi điện xúi vợ làm đơn ly di
    - Bà già vợ có mấy chục ngàn để rơi trong gầm cầu thang, mặt nặng, mặt nhẹ, lầm bầm
    - Tắm nước nóng thì bảo làm như ông già vậy. Tức tắm nước lạnh bảo Thằng hay hờn mát
    - Mua củ khoai về chiên ăn, bảo suốt ngày ăn củ
    Trước đây không nghiện nhà cửa mình lo chu toàn, thậm chí nghiện mình vẫn chăm lo vợ con đầy đủ. Đi làm về vẫn cơm nước tươm tất. nấu món này, món kia cho vợ ăn, chăm con đầy đủ. vậy mà giờ hờn trách
    - Thấy chồng người ta mà ham, chồng mình chán đời
    - Tự cắt cơn ở nhà ngủ dậy trễ, sao nhìn thấy chán đời
    - Trách cứ chẳng lo được gì cho vợ con
    Chán quá các bác ạ
    đọc mài của bác mà thấy nản cho bác quá, đương nhiên anh em mình khi vướng vào là phải vậy rồi, việc trách thì cứ trách, nhưng mình vậy họ nói là đúng. giờ bác cứ bỏ 2 năm, 3 năm đi, tự họ sẽ nhìn bác với ánh mắt khâm phục thôi. chúc bác sớm thành công. bác cắt cơn lần thứ mấy nghìn rồi? hehe

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •