Results 1 to 4 of 4

Thread: Buồn ngủ buồn nôn khó chịu vô cùng, có ia giúp em không ạ!

  1. #1

    Buồn ngủ buồn nôn khó chịu vô cùng, có ia giúp em không ạ!

    Sau mấy tháng không chơi Heroin, sức khỏe và tinh thần phấn chấn hơn hẳn. Hôm nay tự nhiên lại có ý nghĩ mua 1 tép về chơi để cho nó có không khí tết, lúc mua về đúng thật tinh thần rất vui mở nhạc nghe các kiểu. Em cắt nửa tép ra chích rồi ngồi nghe nhạc rất phiêu, nhưng 1 tiếng sau thì đúng là khốn nạn, tự nhiên có cảm giác buồn nôn và buồn ngủ vô cùng, em tắt nhạc đi ngủ thi bị co giật đầu óc và cơ thể khó chịu vô cùng. Vào diễn đàn viết bài mà mắt cứ díu lại, cứ 1 lúc lại chạy vào nhà vệ sinh nôn mà không được. Nghĩ mà sợ em vừa vứt nửa tép còn lại vào nhà vệ sinh rồi xả nước, ngày hôm nay lúc mua thuốc em cũng không có cảm giác thèm ma túy, chỉ là muốn chơi để hoài niệm về quá khứ thì ai ngờ lại bị như thế này

  2. #2
    Giúp là giúp cái j bây giờ? Mai mua thêm tép nữa chơi, khoảng 5 ngày liền chắc ko buồn nôn hay co giật nữa đâu

    Ninhtroc_7x.
    Có cốt rồi có khi chỉ 3 ngày là hết,tư tưởng chơi phát tìm lại cảm giác dễ toi lắm,có bản lĩnh cho hàng vào nhà mét cũng gọi là đáng khen,khi có tư tưởng chơi lại một phát nhân ngay...nguy hiểm lắm
    Last edited by ninhtroc_7x; 14-02-16 at 10:11 PM.

  3. #3
    Sau 4 tháng ở nhà cùng gia đình ngon lành, mới ra ngoài làm được 1 tuần lại ngựa quen đường cũ. Hôm trước chơi sốc buồn nôn co giật còn vứt thuốc vào nhà vệ sinh xả nước, hôm nay ngày thứ 3 lại phóng xe đi mua. Những lúc thế này chỉ muốn có 1 người thân để tậm sự chia sẻ cố cắt cơn 10 ngày. Chứ cứ đi làm được bao nhiêu đốt hết vào thuốc, nghĩ mà buồn quá . . .

  4. #4
    Quote Originally Posted by nguoimoi View Post
    Sau 4 tháng ở nhà cùng gia đình ngon lành, mới ra ngoài làm được 1 tuần lại ngựa quen đường cũ. Hôm trước chơi sốc buồn nôn co giật còn vứt thuốc vào nhà vệ sinh xả nước, hôm nay ngày thứ 3 lại phóng xe đi mua. Những lúc thế này chỉ muốn có 1 người thân để tậm sự chia sẻ cố cắt cơn 10 ngày. Chứ cứ đi làm được bao nhiêu đốt hết vào thuốc, nghĩ mà buồn quá . . .
    ai bắc ninh giao lưu tyd nhở

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •