Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16

Thread: ban& TY - nên chon cái nào

  1. #1
    tôi thực sự không hiểu mình đang nghi~ gi` , chỉ 1 cảm giác thoáng qua là tôi rất sợ mất anh, dù anh chẳng là gì của tôi lúc này !
    bạn tôi nói rằng nó thích anh , & nó bảo rằng TY ko có tội , đừng giận nó . Không hiểu dòng nước mắt ở đâu như chực sẵn nơi khoé mắt chỉ chờ câu nói đó là trào ra. Tôi khóc ! Tôi bảo với nó rằng tôi cao thựong lắm nhưng trong tận trái tim mình tôi như van xin nó hãy đừng lấy anh khỏi tôi ...
    tôi biết làm gì bây giờ , tôi vẫn biết có 1 ngưòi bạn khó hơn có 1 người yêu nhưng ....

  2. #2
    tinhyeulunglinh85
    Guest

    Wink

    CNNG oi! ai vào đây, chúng ta điều là bạn thân mà! hãy hiểu cho mình:TY không có tội, mà như vậy mình mới biết bạn cao thượng và tốt với mình lắm,nhưng CNNG ơi! trong tình yêu không có sự nhường nhịn
    HUY vọng người con trai này sẻ nghe thấy những điều CNNG nói và hiểu đưộc lòng của bạn,nếu vậy mình sẻ ngậm ngùi chưc phúc cho TY của 2 bạn

  3. #3
    Thật sự từ tình bạn thì có thể dẫn đến tình yêu, nhưng từ tình yêu thì rất và rất khó trở về được tình bạn. Dẫu một trong hai người có muốn, nhưng khi giao tiếp ta sẽ có cảm giác thật gượng gạo. Theo tớ ! tớ không muốn đốt cháy giai đọan, Hãy để cho tình bạn thăng hoa, hạy để cho thời gian nuôi dưỡng từ tình bạn đến tình yêu. Đừng ... vội hành động theo cảm xúc nhất thời. Các bạn đừng quên những gì chóng đến thường hay chóng đi. Bạn ! Cũng tốt đấy chứ, một tình bạn thật sự đúng nghĩa còn có giá trị hơn gấp vạn lần một tình yêu ngộ nhận. Đâu cứ phải chỉ có tình yêu mới có quyền quan tâm chăm sóc và an ũi cho nhau. Tình bạn vẫn làm được những điều đó vậy....

    Đó là ý kiến của tớ. Còn các bạn thì sao !
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có một thời lầm lỡ


  4. #4
    Guest
    Guest
    Một tình bạn thật sự đúng nghĩa còn có giá trị hơn gấp vạn lần một tình yêu ngộ nhận. <--- câu này được àh nhá...
    RO cũng nghĩ như vậy đó, nếu đã không có tình cảm với nhau rồi thì đừng giả dỗi làm chi nữa... mác công rồi chỉ làm khổ lòng nhau...một câu nói ra..

  5. #5
    tại sao không ai hiểu cái gi` nhi?

  6. #6
    CNNN à, thật sự thì giữa bạn và anh ấy đã có gì chưa.. nếu chưa thì quyền quyết định còn nằm ở anh ấy thôi.. anh ấy cần ai mới được.. Rõ là bạn không đủ cao thượng để nhường anh cho bạn của mình, vậy thì bạn cũng nên cao thượng để cho anh có quyền lựa chọn chứ. Nếu không thì bạn cũng không có lựa chọn đâu.
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  7. #7

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    tư`bàn nhậu
    Posts
    114
    Originally posted by conangngongao@May 5 2003, 12:05 AM
    tôi thực sự không hiểu mình đang nghi~ gi` , chỉ 1 cảm giác thoáng qua là tôi rất sợ mất anh, dù anh chẳng là gì của tôi lúc này &#33;
    bạn tôi nói rằng nó thích anh , & nó bảo rằng TY ko có tội , đừng giận nó . Không hiểu dòng nước mắt ở đâu như chực sẵn nơi khoé mắt chỉ chờ câu nói đó là trào ra. Tôi khóc &#33; Tôi bảo với nó rằng tôi cao thựong lắm nhưng trong tận trái tim mình tôi như van xin nó hãy đừng lấy anh khỏi tôi ...
    tôi biết làm gì bây giờ , tôi vẫn biết có 1 ngưòi bạn khó hơn có 1 người yêu nhưng ....
    theo mình nghĩ tình bạn cũng quan trọng cũng giống như tình yêu vậy ko ai có thể nói khi có tình yêu ko bỏ bạn đâu nào là bạn là trên hết ko wen anh này mình wen anh khác thiếu gì nhưng khi gặp một nữa thực sự của mình thì bạn có cho ràng bạn cũng có thể vì bạn mà bỏ được ko cái đó khó nói lắm vì vậy tình bạn và tình yêu theo mình nghĩ cũng ngang bằng nhau ko hơn ko kém nhưng quan trọng bạn phải ứng xữ như thế nào mà giữa tình bạn và tình yêu ko phiền lòng vì bạn thì cái đó mới hay.
    <marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
    Để những con tàu đến rồi lại di.
    </marquee>

  8. #8

    Talking

    CNNN oi.......hãy suy nghĩ cho kỹ đi..bạn có thât sự yêu anh âý ko?.......có yêu đến nỗi ko thể quên hay ko?........một bên là người bạn thân và một bên là anh.........bạn thân thì khó mà kiếm được người khác nhưng người yêu thì cũng khó à nha....... vì mỗi người cũng chỉ có 1 nữa của mình mà thôi........
    còn nữa, bạn còn phải coi xem quyết định của anh âý nữa chứ....tình iêu phải đến từ 2 phía chứ đúng ko?.........nhưng nếu người anh âý chọn không phải là bạn thì sao?.......bạn sẽ ra sao đây?..........hãy cứ giữ cho mình một khoảng cách an toàn đi CNNN ạ, như dzâỵ có lẽ là tốt cho mọi người .......
    nếu người anh âý chọn là bạn thì sao?......người bạn thân kia của bạn sẽ như thế nào?........mình nghĩ khi đó người bạn kia cũng sẽ có những suy nghĩ giống như của bạn lúc này đâý........và mình nghĩ chắc chắn rằng tình bạn giữa 2 người sẽ khác đi..............
    nhưng dù sao đi nữa thì mình vân ủng hộ quyết định của bạn
    chúc bạn sẽ có được một quyết định thât đúng đắn
    hãy suy nghĩ cho kỹ bạn nhé
    BE A GOOD FRIEND&#33;

  9. #9

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Làm con gái nếu không xác định rỏ tình cảm của mình là khổ lắm đó, vẫn biết tình yêu là không thể chia sẽ nhưng quanghuy09 mong CNNN thật bình tỉnh suy nghĩ thật kĩ trước khi ra quyết định và CNNN nên nghĩ nhiều cho bản thân mình vì làm con gái có tàn nhẫn một tý cũng hổng ai trách mình đâu.

  10. #10
    CNNN cảm ơn tất cả sự quan tâm cưa mọi người . CNNN cũng dã suy nghĩ rất kĩ , bởi vì tình cảm của CNNN cũng chỉ mới là 1 chút mơ hồ . bạn vẫn là bạn nhưng tại sao CNNN ko thể để cho mình 1 trái tim trọn vẹn về người âý?

Page 1 of 2 12 LastLast

Similar Threads

  1. Tình yeu va su nghiep nen chon cai nao?
    By maihoanghuy in forum Tư vấn tình yêu
    Replies: 7
    Last Post: 09-01-04, 05:48 PM
  2. biet chon ai bo ai ???????
    By ngoisaocodon110 in forum Khi bạn đã quyết định đeo gông dzào cổ
    Replies: 4
    Last Post: 01-01-04, 11:29 AM

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •