tôi vừa cắt cơn xong 20 ngày đang còn đầm đìa mồ hôi đây..đúng chả cái ngu nào như cái nào |
18-04-16, 11:32 PM
#2
- Join Date
- Apr 2016
- Posts
- 27
à có bạn nào ở lạng sơn không tán gẫu cho đỡ buồn |
19-04-16, 08:58 PM
#3
theo như ah nói methadon anh lấy ở ngoài chắc là loại rởm rồi anh ơi,nếu đúng loại xịn thì anh uống không đúng liều lượng nhé tự ý uống như vậy sao mà được hả anh.Em thấy bao nhiêu người uống có thấy ai nói như anh đâu,methadon khi họ phát cho mọi người uống xong rồi họ cắt vô két giống như két sắt đó ah và họ niêm phong lại,lấy đâu bạn anh lấy cho anh mà hay zạy |
Nỗi Đâu Này Có Ai Hiểu0949.339947
22-04-16, 10:42 AM
#4
- Join Date
- Apr 2013
- Posts
- 136
Ban mua Meth trôi nổi, rồi tự ý dùng, từ hiện tượng 1 mình bạn gặp phải mà bạn lại lưu ý người khác là không đúng. Bạn chỉ nên chia sẻ hiện tượng mà bạn gặp phải này với mọi ng thôi, chứ bạn dùng mấy ngày như thế chưa đủ để kết luận về Meth đâu. |
22-04-16, 08:51 PM
#5
- Join Date
- Apr 2016
- Posts
- 27
Methadon của mình là cực xin và cực sạch nhà mình bên cạnh là trung tâm uống methadon mà mình uống theo hướng của bác sĩ trung tâm chả lẽ sai ? các bạn tìm hiểu lại về methadon đi về mặt xã hội thì mình công nhận còn cai methadon thì chắc khó,mình cai nhiều chả có cái thuốc gì là tôi chưa uống qua cả từ mocphin dolacgang rồi sedusen gaclenan dezabam ôi đủ,có lần uông một luc 30 viên gac le nan ( ko nhớ tên tiếng anh của thuốc lâu quá rôi nó là một loại thuôc dạng an thần )mấy ngày sau tỉnh dạy thấy tay đang chuyền nước hết vật luôn nhưng bị đơ mất gần hai tuần như bị thần kinh mấy thuốc này uống mệt lắm chỉ có cai bo là chuẩn nhất, mới nằm cai thì cảm giác sợ thôi chứ nằm đến ngày thứ tư là ổn rồi |
24-04-16, 03:29 AM
#6
- Join Date
- May 2013
- Posts
- 383
24-04-16, 10:44 AM
#7
- Join Date
- Apr 2016
- Posts
- 27
sao không vào trung tâm bạn |
30-04-16, 02:30 AM
#8
- Join Date
- Apr 2016
- Posts
- 27
vậy là được hơn 1 tháng cắt cơn hiện tại bây giờ ăn khỏe ngủ được nhưng ngủ dạy hơi mệt có điều ae ah đầu oc bây giờ lạ lắm có lúc ngĩ đến tự tử có lúc lại yêu đời mà nói nhiều kinh khủng luyên thuyên đến nỗi người nghe họ còn ko muốn nghe nữa biết là sau cai nó vậy đã cố kiềm chế nhưng ko dc. |
Last edited by Chongchong; 30-04-16 at 02:41 AM.