em thì ko biết cỏ..ngày xưa chỉ hút tài mà.mua ở long biên 50k/goi. về hút điếu cày .vài 3 anh e chỉ 1 gói là ảo hết cả lũ..nhớ đám cưới con bạn 5 thằng hút xong rủ nhau chơi trốn tìm ngoài nghĩa trang..e chỉ nhớ là mình cứ ngồi ôm ngôi mộ khóc như thật.. còn có thằng hỏi gì nói đấy thật thà lắm..đi xe máy mà gặp container bảo là Khủng long cũng tin rồi run cả người..Từ khi biết He thì chả thấy môn nào bằng a Hê. nhẹ nhàng khỏe khoắn đc việc..ko tung trời...Đá e chơi cũng chỉ cuốn ngồi lâu quá thôi.ko bị ảo bao giờ