Quote Originally Posted by Colenbanoi View Post
Đúng là Quên có duyên với Đạo Phật đấy!
Có lẽ những nỗi buồn và lòng mong mỏi tìm 1 lối thoát khỏi nghiện ngập đã lay động tới Đức Phật và đem đến cho Quên 1 cơ duyên chăng? Trời đất bao la, kiến thức của con người chỉ là hữu hạn. Khi cánh cửa methadone đóng lại với Quên thì lại có 1 cánh cửa khác mở ra. Xin chúc mừng Quên nha. Mình tò mò muốn hỏi Quên là, khi bạn đến Tịnh thất Quan Âm ở Đà Lạt thì bạn đã qua giai đoạn cắt cơn chưa. Vì mình đã đưa bạn mình đi cai bo và mình biết sau khi ngưng sử dụng ma túy 2 ngày thì hội chứng cai lên đến đỉnh điểm và người nghiện không thể chịu được. Như bạn mình thì nằm cả ngày trên giường, người lúc nóng lúc lạnh như người ốm. Đi lại còn chóng mặt, khó khăn. Vì vậy, việc ngồi thiền và lạy Phật không biết có đủ sức chịu được không?
Biết đâu khoảng 5 năm nữa sau khi cai Methadone, mình sẽ đưa bạn mình đến Đà Lạt để tu theo cách của Quên.
Mình đã đến Đà Lạt, nhưng chỉ biết đến Thiền viện Trúc Lâm và chùa Linh Phước, không biết Tịnh thất Quan Âm ở ngôi chùa nào vậy?
Và sau 2 tháng, bây giờ trở về với cuộc sống bình thường, Quên có con "công phu" nữa ko?
Cảm ơn Quên về những chia sẻ về Tịnh thất Quan Âm.
Khi xác định qua Tịnh thất Quan Âm Quên cũng lo về vấn đề qua đó mới cắt cơn thì sợ chịu không nổi tại vì mình không có bất kỳ 1 loại thuốc nào hỗ trợ nên 2 ngày sau cùng ở bên này Quên hoàn toàn không đụng đến cộng thêm ngày đi xe qua tới đó nữa là 3 ngày nha colenbanoi. Có điều này Quên cũng muốn nói rõ là 2 ngày ở bên này tuy không sử dụng heroin nhưng Quên có sử dụng loại ma túy khác gọi là cỏ Mỹ liên tục từ sáng tới lúc đi ngũ nhằm mục đích khỏi thèm muốn heroin. Về việc sử dụng cỏ Mỹ này thì theo cảm giác của Quên với những người đang nghiện heroin thì cỏ Mỹ không thể thay thế cũng như không có bất kỳ tác dụng tích cực nào đối với việc cai nhưng như Quên đã từng nói thời điểm đó cữ nghiện của Quên đã giảm cực kỳ đáng kể,có thể nó chỉ mệt 1 so với thang điểm 10 mà những người nghiện phải chịu đựng nên việc Quên sử dụng nó giống như nhằm xoa dịu tâm lý khiến mình khỏi suy nghĩ đến heroin thôi chứ thật sự Quên không khuyến khích việc dùng cỏ Mỹ vì đó là lợi bất cập hại ak. Trong trường hợp nếu có ai đó chưa cắt cơn mà muốn đến Tịnh thất Quan Âm thì theo Quên nếu có điều kiện mọi người cũng nên kiếm thuốc gì đó hỗ trợ trong khoảng 3,4 ngày và trong mấy ngày đó chúng ta có thể nghỉ ngơi trước khi bắt đầu là tốt nhất. Nhân đây Quên cũng xin giới thiệu với colenbanoi và mọi người người mà đã từng giúp đỡ Quên có được nhân duyên đến với Tịnh thất Quan Âm đó là chú Nghĩa,sdt 0967076130. Chú Nghĩa này trước đây cũng từng là con nghiện mười mấy năm,cách đây gần 4 năm chú cũng ở trong hoàn cảnh bế tắc không còn lối thoát nên qua đó với mục đích đi cai. Sau khi qua đó thì chú giác ngộ Phật Pháp nên chú đưa vợ con qua rồi cả gia đình giờ đây ở lại đó luôn. Việc Quên giới thiệu chú Nghĩa ở đây thật sự là chưa có hỏi ý kiến cũng như được sự đồng ý của chú nhưng Quên tin rằng chú sẽ rất vui nếu được giúp bất cứ ai đã từng lỡ lầm trên con đường này giống như chú ngày xưa cũng như khi chúng ta đến với Tịnh thất Quan Âm mà có được 1 người bạn đã quen từ trước cũng sẽ tốt hơn rất nhiều nên mọi người có thể gọi nói chuyện chia sẽ với chú trước cũng như hỏi thăm những vấn đề mà chúng ta còn đang thắc mắc. Và địa chỉ của Tịnh thất Quan Âm thuộc xã Hiệp An huyện Đức Trọng tỉnh Lâm Đồng,cách Đà Lạt khoảng gần 20km nha colenbanoi. Thiền viện Trúc Lâm và chùa Linh Phước(còn gọi là chùa Ve Chai phải không ta) thì Quên cũng có nge mà chưa có duyên đến nhưng nge nói chùa Linh Phước rất đẹp phải không colenbanoi? Còn chuyện sau khi về Quên có còn công phu không thì xin nói thật với colenbanoi là chưa nhưng vài bữa nữa sau khi kiếm được công việc làm,sắp xếp chỗ ở ổn định Quên cũng sẽ chuẩn bị những thứ cần thiết để tiếp tục công phu 1 ngày 2 thời nha colenbanoi. Chúc colenbanoi mọi điều tốt đẹp và những anh chị em nghẹo khác sẽ sớm tìm được phương pháp thích hợp cũng như thoát ra khỏi vũng lầy ma túy này.