Page 2 of 9 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 88

Thread: Methadone có phải thần dược?

  1. #11
    Cảm ơn zeroneo3x. Tại sao chúng ta lại ko lạc quan chứ? Tôi nghĩ năm nay là 2016 rồi ko phải 2010 nữa và chúng ta đang bước sang một chặng mới, kỷ nguyên mới. Thay đổi quan niệm về người nghiện. Họ là bệnh nhân, không phải là TNXH. Bệnh nhân đặc biệt, họ cần được chữa bệnh (uống thuốc) và tâm lý. Hơn nữa, xã hội cần dẹp bỏ kỳ thị với nghiện ma túy để họ được hòa nhập cộng đồng.

  2. #12
    Quote Originally Posted by Colenbanoi
    Cảm ơn zeroneo3x. Tại sao chúng ta lại ko lạc quan chứ? Tôi nghĩ năm nay là 2016 rồi ko phải 2010 nữa và chúng ta đang bước sang một chặng mới, kỷ nguyên mới. Thay đổi quan niệm về người nghiện. Họ là bệnh nhân, không phải là TNXH. Bệnh nhân đặc biệt, họ cần được chữa bệnh (uống thuốc) và tâm lý. Hơn nữa, xã hội cần dẹp bỏ kỳ thị với nghiện ma túy để họ được hòa nhập cộng đồng.
    Lâu lắm mới like mạnh một bài viết của một "người thân" của bạn nghiện. Điều bạn nói đúng là chuẩn không cần chỉnh
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  3. #13
    Cảm ơn anh Song Khoa đã lập ra diễn đàn này để mọi người cùng chia sẻ kinh nghiệm, giúp nhau vượt qua "bể khổ" này. Chúng tôi, những bạn gái, người vợ, bố mẹ, anh chị em của người nghiện cần lắm những diễn đàn như thế này để chia sẻ kinh nghiệm, tìm ra lối đi cho người nhà mình.

  4. #14
    Mình thật sự khâm phục Colenbanoi, cho mình tò mò tí ko biết 2 bạn đã đi đến hôn nhân chưa. Chúc 2 bạn sớm có 1 được hạnh phúc. Trường hợp mình cũng giốn bạn và người bạn gái theo mình ngần ấy năm trời giờ là vợ mình là mẹ của con mình. Ma tuý ghê gớm lắm, nó tàn phá khủng khiếp lắm và kinh khủng nhất là sự kỳ thị, xa lánh của mọi người. Thật sự khâm phục bạn đấy cố lên bạn ơi

  5. #15
    Đọc topic này thấy sao tràn trề hy vọng quá. mình cũng là nghiện, có thể không nặng bằng bạn trai của colenbanoi nhưng thật sự mà nói thì dù nặng hay nhẹ thì những người ngiện vẩn phải trải qua những bất ổn về tâm lý và chịu đựng về thể xác tương đối giống nhau. Theo cá nhân mình thấy thì khi đã lệ thuộc vào ma túy thì hầu hết tất cả những người ngiện đều muốn được cai để có thể quay về với cuộc sống đời thường. có thể có người quyết tâm cao cũng có những người quyết tâm chưa thật sự cao nhưng dù thế nào thì ai cũng đều có mong muốn được cai nhưng vấn đề thường gặp phải là không phải ai cũng có được may mắn có được những người thân, người yêu thật sự thông cảm và thấu hiểu trong bất kỳ hoàn cảnh nào như những gì colenbanoi đã làm đối với người bạn đang quan tâm. mình thì không có được may mắn đó và vừa rồi mình cũng có đi đăng ký để vào chương trình điều trị bằng Methadone nhưng vì xét nghiệm men gan quá cao(sgot=450U/L,sgpt=425U/L) nên cũng không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chương trình. chẳng biết những tháng ngày săp tới sẽ ra sao nhưng mình nge nói Methadone là chương trình điều trị có hiệu quả khá tích cực đối với người ngiện nên mình sẽ cầu chúc cho bạn trai của colenbanoi sẽ vững vàng với niềm tin và hy vọng của gia đình và đặc biệt là của colenbanoi đã dành cho anh ấy. sau cơn mưa trời sẽ lại sáng và mình tin rằng rồi đây 2 bạn sẽ thật sự hạnh phúc và "ma túy" sẽ không bao giờ có thể chen chân vào cuộc sống của 2 bạn 1 lần nào nữa.

  6. #16
    hiện nay tại TP.HCM có nhiều điểm uống me, chỗ này ko uống được thì chỗ khác. Quennodi thử liên hệ các chỗ khác xem sao (Bình triệu chẳng han). Men gan cao, bạn ăn uống đều độ, nhiều đồ mát, khi xét nghiệm sẽ hạ thôi

  7. #17
    Quote Originally Posted by haleluila View Post
    Mình thật sự khâm phục Colenbanoi, cho mình tò mò tí ko biết 2 bạn đã đi đến hôn nhân chưa. Chúc 2 bạn sớm có 1 được hạnh phúc. Trường hợp mình cũng giốn bạn và người bạn gái theo mình ngần ấy năm trời giờ là vợ mình là mẹ của con mình. Ma tuý ghê gớm lắm, nó tàn phá khủng khiếp lắm và kinh khủng nhất là sự kỳ thị, xa lánh của mọi người. Thật sự khâm phục bạn đấy cố lên bạn ơi
    Bạn nói khâm phục làm mình ngại quá, thật ra cô gái nào trong hoàn cảnh này cũng sẽ tìm mọi cách để giúp bạn mình thoát ra khỏi ma túy.
    Mình và bạn trai chưa kết hôn bởi phía gia đình nhà mình chưa đồng tình. Cần phải thêm thời gian để thuyết phục.
    Bạn nói cực chuẩn haleluila, cái mình thấy đáng sợ nhất, thực ra là sự kì thị vô lý của xã hội. Cái này một phần là từ sự tuyên truyền của xã hội, họ cứ nói mà tuý kinh khủng, họ đưa những hình ảnh khiếp sợ làm người dân ám ảnh. Bây giờ, xã hội cần thay đổi cách tuyên truyền để người dân hiểu đúng về nghiện ma túy, từ đó thay đổi cách nhìn về người nghiện.
    Mình nghĩ chắc trong tương lai không xa, xã hội sẽ thay đổi. Các bạn hãy cố lên và vững tin vào con đường của mình nhé.

  8. #18
    Quote Originally Posted by Quennodi View Post
    Đọc topic này thấy sao tràn trề hy vọng quá. mình cũng là nghiện, có thể không nặng bằng bạn trai của colenbanoi nhưng thật sự mà nói thì dù nặng hay nhẹ thì những người ngiện vẩn phải trải qua những bất ổn về tâm lý và chịu đựng về thể xác tương đối giống nhau. Theo cá nhân mình thấy thì khi đã lệ thuộc vào ma túy thì hầu hết tất cả những người ngiện đều muốn được cai để có thể quay về với cuộc sống đời thường. có thể có người quyết tâm cao cũng có những người quyết tâm chưa thật sự cao nhưng dù thế nào thì ai cũng đều có mong muốn được cai nhưng vấn đề thường gặp phải là không phải ai cũng có được may mắn có được những người thân, người yêu thật sự thông cảm và thấu hiểu trong bất kỳ hoàn cảnh nào như những gì colenbanoi đã làm đối với người bạn đang quan tâm. mình thì không có được may mắn đó và vừa rồi mình cũng có đi đăng ký để vào chương trình điều trị bằng Methadone nhưng vì xét nghiệm men gan quá cao(sgot=450U/L,sgpt=425U/L) nên cũng không đủ điều kiện sức khỏe để tham gia chương trình. chẳng biết những tháng ngày săp tới sẽ ra sao nhưng mình nge nói Methadone là chương trình điều trị có hiệu quả khá tích cực đối với người ngiện nên mình sẽ cầu chúc cho bạn trai của colenbanoi sẽ vững vàng với niềm tin và hy vọng của gia đình và đặc biệt là của colenbanoi đã dành cho anh ấy. sau cơn mưa trời sẽ lại sáng và mình tin rằng rồi đây 2 bạn sẽ thật sự hạnh phúc và "ma túy" sẽ không bao giờ có thể chen chân vào cuộc sống của 2 bạn 1 lần nào nữa.
    Theo mình thì bạn nên điều trị men gan trước. Mình có người bạn bị viêm gan B men gan lên đến gần 900 mà điều trị Tây y trong 3 tháng men gan còn rất thấp (an toàn).
    Ngoài ra, bạn cũng có thể uống đông y để men gan giảm.
    Methadone không ảnh hưởng đến gan. Nên nếu bạn điều trị men gan xuống thấp trước rồi dùng methadone thì phù hợp hơn. Khi điều trị methadone, người ta sẽ loại những hồ sơ có men gan quá cao và thiếu máu nên bạn nộp hồ sơ ở cơ sở nào người ta cũng sẽ làm khó dễ bạn.
    Như men gan của bạn mình là 195 thì cũng cao gấp 5 so với người bình thường nhưng vẫn được nhận hồ sơ.
    Tùy theo mức độ nghiện nặng nhẹ và cơ địa của từng người mà tìm ra phương pháp cai nghiện phù hợp.
    VD như bạn trai mình thì cai nhiều kiểu rồi, đi trường trại, trại cai tư nhân, cai bo nhưng đều không thể cai được.
    Sự thực là anh ấy ko thể từ bỏ ma túy mà chỉ có thể dùng loại ma túy khác thay thế (methadone).
    Thường thì uống 4 năm rồi mới giảm liều. Nhưng ở Mỹ (nơi mà methadone đã uống rộng rãi từ năm 1964) thì có đến 75% tái nghiện khi ngừng điều trị methadone trong vòng 2 năm. Vì vậy, có thể phải uống suốt đời thì cũng phải chấp nhận thôi.
    Dù sao, mình nghĩ bạn hãy lạc quan lên vì y học ngày càng tiến bộ, sẽ tìm được con đường sáng, chỉ cần lòng bạn quyết tâm cai nghiện là đã chiến thắng được 50% rồi.
    Chúc bạn luôn vững niềm tin và sẽ chiến thắng trong cuộc chiến cam go này nhé!e
    Last edited by Colenbanoi; 15-06-16 at 08:35 AM.

  9. #19
    Xu thế bây giờ ma túy sớm lụi tàn thay thế cho vô vàn các loại khác... sau khi tỉnh ra mình mới biết. Tất cả do môi trường sống tiếp tay cho lối sống buông thả, ích kỷ của mình gây lên. Môi trường quyết định quan trọng nhất đến quá trình sau cai tiếp diễn. Môi trường sống ko ma túy, thì có muốn cũng ko kiếm đâu ra. Thị trường quê tôi, đã ko còn kinh doanh mặt hàng này, họ chuyển qua bán MT đá, lãi nhiều, án thấp... đó là điều kiện tốt cho những người ý chí kém như tôi...
    Cố lên cả nhà... Tránh xa các bạn nghiện sau cai. Đó là điều kiện quyết định thứ nhất để tránh tái. (mình kiên kiên quyết ko uống mel là vì quá nhiều bạn nghiện trú ngụ ở đó, nghiện chơi với nghiện thì chỉ có thuốc là vấn đề đc quan tâm nhất).
    Không như NT cũng là cảnh ngộ với nhau nhưng toàn khuyên nhủ nhau điều tốt... chúc các bạn sk.
    Bình Minh Mùa Thu

  10. #20
    Không có việc gì khó
    Chỉ sợ lòng không bền
    Cai hê để sống khỏe
    Quyết chí ắt làm nên
    ---------------------------
    Nghe lời bác Hồ đi các bạn
    Life's Good !

Page 2 of 9 FirstFirst 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •