- Tình hình là tính ra em mua thuốc của cô huệ bên Hoàng Hoa Thám uống tới nay đc 6 ngày. thì chiều của ngày thứ 3 thằng bạn thân ném cho 1 cái 150k. cái 150 mua ở cẩm - từ sơn thì kha khá to. nhưng e chơi hết luôn trong buổi chiều ( e hít). mà vẫn uống thuốc cai. hôm nay là ngày thứ 6. e lại mua 2 vỉ phacoter vì tối ko muốn uống thuốc bà Huệ |
13-03-19, 02:12 PM
#2
- Join Date
- Nov 2018
- Posts
- 10
Chống tái đi bạn rất tốt luôn. Mình cai nhiều lần rồi, cứ được 1 thời gian là chơi lại. Từ đợt uống chống tái vào là nghỉ không vuơng vấn gì nữa. Có gặp lại bạn cũ cũng không sao. Nó mời mình cũng chẳng chơi vì nó không có vị và cảm giác gì cả. Bạn đang dùng facoter thì chưa uống được đâu. Đợi khi nào test âm tính mới uống được. |
13-03-19, 03:43 PM
#3
- Join Date
- Mar 2019
- Posts
- 67
cảm ơn bác e cũng buồn đọc hết bài của bác.. bác đang dùng chống tái gì ạ?? e định hết 10 ngày đi thử máu và gan.bà bán thuốc thì ko tư vấn cho mẹ e về chống tái mà cứ hẹn 10 hôm sau thì sang...e muốn dùng chống tái lắm... phacoter e uống ngày 5v mà có 20v thôi. nếu cố tình uống chống tái thì sao ạ...bác bổ sung luôn cho e biết chống tái bác có chơi Đá Ngựa ko?? nếu cố.tình đá ngựa mà uống chống.tái thì sao ạ??? |
13-03-19, 03:44 PM
#4
- Join Date
- Mar 2019
- Posts
- 67
cảm ơn bác e cũng buồn đọc hết bài của bác.. bác đang dùng chống tái gì ạ?? e định hết 10 ngày đi thử máu và gan.bà bán thuốc thì ko tư vấn cho mẹ e về chống tái mà cứ hẹn 10 hôm sau thì sang...e muốn dùng chống tái lắm... phacoter e uống ngày 5v mà có 20v thôi. nếu cố tình uống chống tái thì sao ạ...bác bổ sung luôn cho e biết chống tái bác có chơi Đá Ngựa ko?? nếu cố.tình đá ngựa mà uống chống.tái thì sao ạ??? |
13-03-19, 03:48 PM
#5
- Join Date
- Nov 2018
- Posts
- 10
Ra ngoài forrum nói chuyện bạn nhé! |
13-03-19, 05:11 PM
#6
- Join Date
- Mar 2019
- Posts
- 67
bác cho e thông tin để e liên lạc ngoài 4r |
13-03-19, 06:56 PM
#7
- Join Date
- Nov 2018
- Posts
- 10
Check inbox bro..! |
15-03-19, 09:43 AM
#8
- Join Date
- Mar 2019
- Posts
- 67
e dùng thuốc bà Huệ thấy êm lắm vì đêm đầu e coi bo ngày 2 mới dùng.hnay ko phacoter và là ngày thứ 7.. thuốc bổ thì e uống nhiều. e ko sợ tắm khi cai bo vì ae bảo tắm thoải mái ko sao. nhưng uống thuốc thấu sợ tắm lắm. nghĩ mình bị ốm.e cũng muốn hỏi lần trc cai bo e hay nghĩ tới lắm. sao lần này e chả có ý nghĩ gì về việc thèm muốn. tắm xong sảng khoái nhưng ngưng uống thuốc là mất ngủ luôn..bữa đêm. e hỏi sắp tới e dùng chống tái revia vào thì chơi vào có sao ko.vì biết mình ko tránh đc thằng bạn thân mời..nó thì cứ 1 tháng nó ngồi với e 1 lần. nó giám.đốc nọ kia nên cũng giữ mà nó chơi cho vui vẻ 1 hôm thôi. e thì chả giữ đc nên ngập sâu quá.gia đình ko biết nhiều vì cả họ hàng hang hốc ko ai dùng.mẹ và vợ e đã cho đọc và biết công dụng của revia nên có vẻ yên tâm mua cho e 7 lọ dùng 6 tháng và qdinh ko cho làm cviec cũ.giờ e ko nghĩ tới tý nào thì dùng chống tái càng ko nghĩ tới đúng ko ạ |